Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-7-2017] Tôi không phải là một học viên tinh tấn. Đôi lúc, tôi gây mâu thuẫn và biết mình nên hướng nội. Tuy nhiên, khi hướng nội tôi không thể tìm ra bất kỳ vấn đề gì. Gần đây, qua việc học Pháp và đọc nhiều bài chia sẻ trên trang Minh Huệ, tôi đã học được cách hướng nội.

Trước khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi luôn muốn làm mọi thứ theo cách của mình, thậm chí ngay cả với ông chủ. Các đồng nghiệp cho rằng tôi độc đoán.

Sau khi học Đại Pháp, tôi đã cố gắng khắc chế bản thân nhưng không hiệu quả. Tôi biện minh cho hành vi của mình bằng cách nghĩ mình có năng lực.

Tôi đọc nhiều bài chia sẻ trên trang Minh Huệ về việc hướng nội. Tôi cũng tăng cường học Pháp và cố gắng làm tốt ba việc. Tôi đã học được cách hướng nội.

Nhìn ra thiếu sót của mình trong hành vi của người khác

Cha mẹ tôi không tu luyện. Cha tôi là người hướng nội, nhút nhát và cầu kỳ. Ông thường nói về người khác. Mẹ tôi mạnh mẽ. Bà là người làm chủ gia đình và luôn bắt cha tôi làm theo cách bà muốn.

Một buổi sáng sau khi luyện công xong, tôi nghe được cuộc trò chuyện giữa cha mẹ mình. Mẹ tôi đang khăng khăng bắt cha tôi làm theo cách của bà. Tôi nhận ra rằng không có gì là ngẫu nhiên đối với một học viên. Nghe được điều này phải chăng là do tôi cũng có vấn đề tương tự? Khi hướng nội tìm, tôi phát hiện ra mình rất giống bà. Tôi áp đặt ý kiến và cách làm việc của mình đối với tất cả mọi người mà tôi gặp. Tôi luôn nghĩ mình hiểu rõ nhất.

Tính cách của tôi không chỉ là sự phản chiếu của mẹ tôi mà còn của cả cha tôi. Tâm sợ hãi và nghi ngờ của tôi giống hệt cha tôi. Tôi vẫn không dám giảng chân tướng về Đại Pháp. Tôi luôn sợ bị bức hại khi giảng chân tướng, điều đó cho thấy tôi không hoàn toàn tín Sư tín Pháp.

Giống cha tôi, tôi thích bắt nạt người khác hoặc phàn nàn về họ. Khi người khác nói chuyện, tôi ngắt lời họ và lớn tiếng bày tỏ quan điểm của mình, bất kể họ cảm thấy thế nào. Ngoài ra, tôi đã không tu khẩu.

Tôi đã sốc khi phát hiện ra mình có rất nhiều vấn đề và chấp trước. Tôi đã có thể ngộ mới về điều Sư Phụ giảng:

“Người thường không biết được tầng ý nghĩa này của “tướng do tâm sinh”; thực ra chính là: nhân tố của mình cải biến hoàn cảnh của mình. ‘Tu chính mình’, ‘hướng nội tìm’, những lời ấy tôi đã nói hết sức minh bạch rồi, hết sức rõ ràng rồi, (cười) nhưng không có được bao nhiêu người có thể coi trọng điều này; kể cả các việc mà đệ tử Đại Pháp làm cũng là tình huống này.”(Giảng Pháp tại hội nghị Đại kỷ nguyên 2009)

Tôi nhận ra rằng trạng thái tu luyện của mình sẽ ảnh hưởng đến môi trường và mọi người xung quanh, họ như những tấm gương phản ánh trạng thái tu luyện của tôi. Khi thấy hành vi của những người khác, đó là cơ hội để tôi đối chiếu bản thân mình với Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/26/351468.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/23/165139.html

Đăng ngày 9-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share