Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-8-2017] Một người cha và con trai ở thành phố Đại Liên đã bị kết án tù vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chế độ Cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Ngày mùng 7 tháng 9 năm 2015, khi ông Quách Thư Xuân đang xây dựng công trình phụ của gia đình thì phó trưởng Công an Lã Tiến cùng với các nhân viên cảnh sát đã đột nhập và lục soát nhà ông. Trong suốt quá trình, công an không xuất trình bất cứ giấy tờ tùy thân hay lệnh lục soát nào.

Ông Quách Thư Xuân, vợ ông là bà Đổng Ngọc Phương, cùng con trai Quách Quế Tường và cháu gái một tuổi rưỡi của ông đều bị đưa đến Đồn Công an Minh Dương.

Bà Đổng và cháu nhỏ đã được thả vào đêm hôm đó. Ba ngày sau, anh Quách Quế Tường cũng được thả vì bị tàn tật (anh phải dùng nạng). Tuy nhiên, vào khoảng đầu năm 2017, công an lại một lần nữa bắt anh và chuyển anh đến Trại tạm giam Trang Hà, nơi cha anh bị giam giữ kể từ khi ông bị bắt.

Gần đây, bà Đổng biết được rằng chồng mình đã bị kết án tù năm năm tù, còn con trai bà bị kết án một năm tám tháng tù. Bà không biết họ bị xét xử khi nào và bà không được cung cấp bất cứ văn bản nào từ chính quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/19/352720.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/30/165228.html

Đăng ngày 9-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share