Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông

[MINH HUỆ 9-8-2017] Ngày 23 tháng 7 năm 2017, tại Hồng Kông, trong buổi diễn hành giúp nâng cao nhận thức của người dân về cuộc bức hại tại Trung Quốc, là học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã trực tiếp được trải nghiệm sự gia trì của Sư phụ và chính niệm của các bạn đồng tu giải trừ tình huống khó khăn xảy ra trong buổi diễn hành như thế nào.

Can nhiễu liên tiếp

Sư phụ giảng cho các học viên ở Hồng Kông rằng:

“Chư vị là đang tại miệng cọp!” (Giảng Pháp tại Pháp Hội New York năm 2016)

Trước đây, chúng tôi đã trải qua đủ các loại can nhiễu ở nhiều mức độ khác nhau khi tổ chức diễn hành và các hoạt động khác liên quan đến Đại Pháp. Tuy nhiên, can nhiễu xảy ra trong buổi diễn hành hồi tháng 7 năm nay quả là tồi tệ hơn bất kỳ can nhiễu nào trước đây. Chính phủ Hồng Kông đã gây rất nhiều trở ngại cho việc xin phép tổ chức diễn hành, bao gồm cả việc thay đổi địa điểm diễn hành, lộ trình và những chi tiết khác. Các điều phối viên của hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp địa phương đã kêu gọi các học viên đồng loạt phát chính niệm vài lần. Giấy phép cuối cùng cũng được duyệt, nhưng địa điểm và các chi tiết khác đều không còn giống như trong kế hoạch ban đầu của chúng tôi.

Vì có rất nhiều học viên từ các nơi khác đến quy tụ tại Hồng Kông, chúng tôi tiếp tục nghe được thông tin rằng các học viên Đài Loan đã bị chặn lại tại sân bay và trục xuất về nước. Vài người trong số họ trước đây đã từng đến Hồng Kông để tham gia các hoạt động. Thế nhưng, lần này họ lại bị chặn lại, khám xét và thẩm vấn tại sân bay, cuối cùng bị đưa trả về Đài Loan. Trục xuất người với quy mô lớn như vậy chưa từng xảy ra trong khoảng thời gian 10 năm trở lại đây.

Một loại can nhiễu khác là thời tiết. Ngày chúng tôi tập trung và tiến hành cuộc diễn hành thì đài thiên văn Hồng Kông ra thông báo có dấu hiệu bão cấp 8, dự báo cơn bão có gió giật lên tới 40-70 dặm/giờ (khoảng 64-112 km/giờ). Trận bão bất ngờ hình thành chỉ một ngày trước khi diễn ra các hoạt động của chúng tôi. Một cơn bão lớn như vậy sẽ khiến các cơ sở kinh doanh, trường học, đường phố đều phải ngừng hoạt động. Cảnh sát tiếp tục gây áp lực buộc chúng tôi phải hủy bỏ cuộc diễn hành.

Chính niệm đẩy lùi can nhiễu

Vào khoảng 5 giờ sáng ngày diễn ra các hoạt động theo lịch trình của chúng tôi, nhiều học viên đã gặp nhau tại địa điểm tập trung để dựng một băng rôn lớn trước sự kiện. Đến khoảng 8 giờ sáng, cảnh sát bắt đầu gây áp lực lên ban tổ chức bắt chúng tôi hạ tấm băng rôn xuống vì lý do có thể gây nguy hiểm khi có gió giật mạnh. Trong lúc ấy, họ yêu cầu chúng tôi phải huỷ cuộc diễn hành.

Điều phối viên liền lập tức kêu gọi tất cả các học viên cùng phát chính niệm. Sau 45 phút tập trung phát chính niệm, cảnh sát đã bớt gây áp lực. Vừa qua 9 giờ sáng, báo động bão cấp 8 đã hạ xuống thành cảnh báo bão. Do đó chúng tôi không cần phải tháo dỡ những gì đã lắp đặt xuống nữa. Việc luyện công tập thể và diễn hành của chúng tôi vẫn diễn ra tại Edinburgh Place như kế hoạch. Mặc dù trời đổ mưa, nhưng không nặng hạt và không có gió giật mạnh. Chúng tôi có cảm nhận mãnh liệt rằng mình đang được Sư phụ gia trì.

Chính xác như Sư phụ đã giảng rằng:

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực.”

(Sư đồ ânHồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ

Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời.”

Tuy nhiên, can nhiễu vẫn tiếp diễn. Sở cảnh sát kiên quyết yêu cầu huỷ diễn hành vì lý do an toàn. Vào lúc 11 giờ trưa, cảnh báo bão vẫn còn hiệu lực. Điều phối viên của chúng tôi thỏa thuận với cảnh sát rằng vẫn còn 3 giờ đồng hồ nữa cuộc diễn hành mới diễn ra và chúng tôi sẽ huỷ bỏ nếu đến 2 giờ trưa cảnh báo bão không hết hiệu lực. Cảnh sát đã đồng ý.

Tình thế chuyển biến

Sư phụ giảng:

“(Sư phụ cười) Trời mưa thì mưa thôi. (mọi người cười) Việc gì cũng không hề ngẫu nhiên, đều có nhân tố hai phương diện, [nếu] không phải tới khảo nghiệm chư vị, thì là trợ giúp chư vị; hai phương diện chính-phản; chư vị nghĩ xem, không có ngẫu nhiên. (mọi người vỗ tay)”(Giảng Pháp tại Pháp Hội New York nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền)

Vào buổi trưa, mưa và gió đã ngừng, tín hiệu bão cùng giảm từ cấp 8 xuống cấp 3. Những cảnh sát trước đó rất cứng rắn giờ lại thay đổi thái độ. Một người đã ngạc nhiên nói: “Pháp Luân Công thật tuyệt vời! Có thể đẩy lùi cả bão cấp 8!” Lộ trình diễn hành của chúng tôi đi qua bốn quận khác nhau. Cảnh sát ở các quận đều nói rằng họ rất ngưỡng mộ Pháp Luân Công.

Tất cả các hoạt động của chúng tôi vẫn diễn ra bất chấp can nhiễu. Sau đó, chúng tôi được biết cả những đồng tu ở các nơi khác cũng đã đồng thời phát chính niệm cho các hoạt động ở Hồng Kông. Chúng tôi rất trân quý sự quan tâm và giúp sức của các bạn! Tự thân chúng tôi đã chứng kiến sức mạnh khi được Sư phụ gia trì và chính niệm của các đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/9/352301.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/21/165118.html

Đăng ngày 8-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share