Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-8-2017] Ba cư dân ở huyện Bình Sơn, tỉnh Hà Bắc đã bị xét xử trong một phiên xét xử kín và bị kết án tù hai tháng sau đó.

Ngày 15 tháng 1 năm 2016, bà Bạch Chí Anh, bà Câu Ngạn Anh và ông Lưu Văn Thư đã bị bắt tại huyện Vu, tỉnh Sơn Tây sau khi bị tố cáo vì phân phát các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chế độ cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Phiên tòa xét xử ba học viên diễn ra vào ngày 30 tháng 6 năm 2017. Gia đình của họ đã phải đi hàng trăm cây số từ huyện Bình Sơn đến huyện Vu để tham dự phiên tòa, chỉ để nhận được thông báo rằng phiên tòa không xét xử công khai.

Hơn 10 thành viên trong gia đình đã phải chờ đợi dưới nắng nóng hơn hai tiếng đồng hồ trước khi họ được phép gặp người thân của mình sau phiên xét xử.

Các học viên kể với gia đình mình rằng luật sư đã biện hộ vô tội cho họ, vì không có luật nào ở Trung Quốc buộc tội Pháp Luân Công, và họ chỉ đơn giản là thực hiện quyền theo hiến pháp của mình về tự do tín ngưỡng và tự do báo chí.

Một luật sư đã chất vấn thẩm phán tại sao phiên xét xẻ lại không công khai trước công chúng, và thẩm phán nói đó là do lệnh từ những cấp cao hơn.

Một luật sư khác đã bác bỏ bằng chứng truy tố, trong đó có các tờ lịch chứa thông điệp Pháp Luân Công. Thư ký tòa đã phản bác lại luật sư đó, và một luật sư thứ ba đã yêu cầu ông ta dừng lại, vì ông không được phép nói chuyện với luật sư.

Vào tháng 7, thẩm phán đã kết án cả ba học viên. Bà Bạch và bà Câu mỗi người bị kết án ba năm rưỡi tù, và ông Lưu bị kết án một năm rưỡi tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/26/353001.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/29/165216.html

Đăng ngày 8-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share