Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-8-2017] Ngày nay, đơn giản chỉ cần sở hữu một cuốn sách Pháp Luân Công cũng sẽ có thể bị bắt ở Trung Quốc.

Ngày 2 tháng 3 năm 2016, bà Hà Chúc Hồng ở thành phố Nhạc Xương, tỉnh Quảng Đông, đã bị bắt giữ tại nhà ga tàu hỏa thành phố Nhạc Xương, vì mang theo các sách Pháp Luân Công. Bà bị kết án 4 năm tù giam và hiện đang bị giam giữ tại Nhà tù Nữ thành phố Quảng Châu.

Ngày 2 tháng 3 năm 2016, tại trạm kiểm soát, an ninh Ga tàu hỏa thành phố Nhạc Xương đã lục soát túi của bà Hà khi bà đang cố gắng bắt chuyến tàu về nhà ở thành phố Bình Thạch. Họ đã tìm thấy các sách Pháp Luân Công và các tài liệu thông tin trong túi bà. Họ đã gọi cảnh sát ga tàu đến, rồi đưa bà về đồn cảnh sát.

Sau đó, các nhân viên của bộ phận An ninh nội địa thành phố Nhạc Xương được gọi đến và đưa bà Hà tới một trung tâm tạm giam, nơi bà bị giam giữ 15 ngày. Trong thời gian này, cảnh sát đã lục soát nhà bà nhưng lại không cung cấp danh sách các tài sản bị tịch thu.

Ngày 15 tháng 3 năm 2016, bà Hà bị đưa đến một trại giam. Việc bắt giữ bà đã được phê chuẩn vào ngày 19 tháng 4 năm 2016.

Ngày 28 tháng 7 năm 2016, bà bị Viện kiểm sát kết án tù. Bà bị buộc tội: “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ tiêu chuẩn được Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng trong nỗ lực dàn xếp và bắt giữ các học viên Pháp Luân Công.

Ngày 23 tháng 8 năm 2016, bà bị xét xử tại tòa án Nhạc Xương, và bị kết án 4 năm tù giam vào ngày 8 tháng 11 năm 2016.

Ngày 25 tháng 9 năm 2016, bà Hà đã đệ đơn khiếu nại Ủy ban Chính trị và Pháp Luật, Phòng 610, và các cơ quan thi hành Luật thành phố Nhạc Xương vì đã vi phạm các quyền lợi của bà, bắt giữ và kết án phi pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/16/352558.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/26/165177.html

Đăng ngày 8-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share