Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-8-2017] Trong khi một cư dân ở thành phố Đường Sơn bị bắt giữ bị đức tin của mình thì gia đình và hàng xóm của ông liên tục bị sách nhiễu từ phía cảnh sát.

Ngày 3 tháng 7 năm 2017, ông Vương Bảo Sơn bị bắt giữ tại nơi làm việc. Theo những người trong cuộc, ông là mục tiêu bắt giữ [của cảnh sát] vì bị nghi ngờ treo các biểu ngữ mang thông điệp về Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chế độ cộng sản Trung Quốc đàn áp bởi.

Lận Văn Quân, đội trưởng đội An ninh Nội địa quận Phong Nhuận và nhân viên của ông ta đã giật lấy chìa khoá xe cùng chìa khoá nhà của ông Vương và lục soát nhà khi không có ai ở xung quanh. Họ tịch thu máy tính, máy in và khoảng 80.000 nhân dân tệ tiền mặt của ông Vương.

Vợ ông Vương, không tu luyện Pháp Luân Công, khi từ cửa hàng tạp hóa trở về nhà đã nhìn thấy cảnh sát trong nhà mình. Điện thoại của bà và 3 nhân dân tệ tiền lẻ đều bị tịch thu. Tiếp đó bà bị đưa đến đồn cảnh sát địa phương để thẩm vấn. Mãi năm tiếng sau cảnh sát mới chịu thả bà.

Ngày hôm sau bà mới hay tin chồng mình bị giam giữ tại nhà giam thành phố Đường Sơn. Bà cố gắng đến thăm ông nhưng bị chặn ở ngoài. Sau đó bà đã gọi cho Lận Văn Quân, ông ta lập tức gác máy khi biết bà là ai.

Thứ Tư, ngày 5 tháng 7 là ngày nhà tù mở cửa nhưng gia đình ông Vương vẫn bị từ chối vào thăm. Họ nói ông là một “trường hợp đặc biệt” và quan chức cấp trên ra lệnh rằng ông không được phép tiếp nhận thăm viếng từ gia đình.

Ngày 18 tháng 7, vợ ông Vương và những người thân đến nhà giam và đã gặp Tăng Tường Hải, đội phó đội An ninh Nội địa quận Phong Nhuận và một cảnh sát khác. Gia đình đề nghị được gặp ông Vương nhưng Tăng Tường Hải đã gọi cho ba cảnh sát khác quay video và xô đẩy gia đình ông. Cảnh sát nói họ ở đó để chuyển ông Vương tới Trại tạm giam quận Phong Nhuận.

Gia đình ông vội vã đến trại tạm giam này nhưng được cho biết ông Vương không ở đó. Nhiều giờ sau, vợ ông Vương nhận được thông báo giam giữ hành chính từ cảnh sát, xác nhận rằng chồng bà thực sự đang ở trong trại tạm giam.

Cảnh sát tiếp tục sách nhiễu gia đình ông Vương tại nhà. Khoảng 7 giờ tối ngày 5 tháng 8, họ đưa con trai ông Vương tới đồn cảnh sát địa phương. Tận một tiếng sau, cậu thanh niên trẻ này mới được thả ra. Vài ngày sau cảnh sát lại đến gặp cậu, nhưng lần này cậu đã từ chối mở cửa.

Hàng xóm của ông Vương cũng bị sách nhiễu. Họ kể với vợ và con trai ông Vương rằng cảnh sát hỏi họ về việc ông Vương đã liên lạc với ai và những gì họ biết về gia đình ông.

Đây không phải lần đầu ông Vương trở thành mục tiêu [bức hại] vì đức tin của mình. Ông đã từng bị giam giữ 15 ngày hồi tháng 12 năm 2015 vì đã gửi đơn kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Sau khi được thả, ông đã kiện các cảnh sát bắt giữ mình, nhưng toà án địa phương đã từ chối nhận vụ kiện của ông.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/24/-352919.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/26/165170.html

Đăng ngày 8-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share