Bài viết của Đường Tú Minh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 28-8-2017] Ngày 26 tháng 8, các học viên ở Anh quốc đã tổ chức một sự kiện trên quảng trường Trafalgar để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho công chúng và phơi bày cuộc bức hại môn tu luyện ở Trung Quốc. Người dân London và du khách đã quan tâm tìm hiểu nhiều hơn, và nhiều người đã ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

66c7211886bf7d6dc74041a7f0b671aa.jpg

9f26831d8e85494584da0d9fbf52daf0.jpg

dbeb10e6887426500777ca416ea9b505.jpg

Ngày 26 tháng 8 năm 2017, các học viên đã dựng một triển lãm thông tin và biểu diễn công pháp tại quảng trường Trafalgar

8b4a8c2204087248a61169b82e8d9774.jpg

Giáo sư Iraq Ghazi cho biết ông sẽ nói với các sinh viên và bạn bè mình về tội ác tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc

Ông Ghazi, một giáo sư người Iraq, dạy môn tài chính và vốn đầu tư mạo hiểm, đến London để tham dự một hội thảo. Giáo sư Ghazi, chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp trước đây, đã đọc qua các áp phích và nói chuyện với các học viên. Ông hỏi: “Tôi nghĩ rằng đây là điều quan trọng. Tôi có thể làm gì để giúp đỡ?” Ông rất quan tâm đến việc ký thỉnh nguyện để giúp chấm dứt sự tàn bạo ở Trung Quốc và cho biết sẽ nói với các sinh viên và bạn bè của mình về vấn đề này.

Trước khi rời đi, vị giáo sư đã đọc lại tất cả các tấm áp phích để thu thập thêm thông tin. Ông lưu ý rằng chính quyền cộng sản chuyên chế thường bắt giam những người bất đồng chính kiến. Ông nói thêm: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp có giá trị phổ quát. Tôi hy vọng rằng nhiều người Trung Quốc và người dân trên khắp thế giới sẽ biết đến nó.”

84ab53a67708c46ae4f3fcc42aef1605.jpg

0f4595dd01892854eb39cf94c793b4b8.jpg

a71e0eda02b40f8207a62567f38f437b.jpg

357711e1d6f4d7cbcbfc7d59c89504ba.jpg

624017303aa5c2fba2369b4743c1a916.jpg

9b577afb6d7ae626d55c8538b29ec41c.jpg

1ac2e1ad0c17d472722ec78ee394c7d4.jpg

d517e1bf8eb52d2b87c7c2258b7c0744.jpg

Khách bộ hành dừng lại để xem luyện công, đọc thông tin trên các áp phích, và trò chuyện với các học viên

Tự do tín ngưỡng

e7c568d6ee0aec282cc26cd1b820fdfa.jpg

Một phụ nữ đến từ nước Đức lần đầu tiên tìm hiểu về Pháp Luân Công trong thời gian diễn ra sự kiện trên quảng trường Trafalgar. Cô rất thích xem luyện công tập thể và đã quay phim lại bằng điện thoại di động. Khi nghe nói đến cuộc bức hại ở Trung Quốc, cô đã ký thỉnh nguyện để ủng hộ các học viên. “Mọi người phải có quyền tự do tín ngưỡng”, cô nói. “Rất nhiều người tu luyện môn này và nó rất ôn hòa. Tôi chắc chắn là nó rất tốt.”

9ea9b5021d1289be5ea1576cd5413723.jpg

Một phụ nữ đến từ Azerbaijan đã chụp ảnh các học viên đang luyện công

Một phụ nữ khác đã xem luyện công, đọc các áp phích, và sau đó đi thẳng đến chỗ ký thỉnh nguyện. Cô đến từ Azerbaijan, đang đi thăm con gái ở London. Cô nói rằng các bài công pháp trông rất tuyệt vời và đã chụp rất nhiều ảnh. Nói về việc chính quyền Trung Quốc cưỡng bức thu hoạch tạng từ các tù nhân lương tâm mà phần lớn là các học viên Pháp Luân Công, cô cho rằng: “Cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc là tội ác phản nhân loại của Đảng cộng sản. Chúng ta không thể để nó xảy ra.”

cf118c8819927ae1d047d86071d5c521.jpg

Hai cô gái đang trên đường đến Triển lãm Quốc gia đã dừng lại và nói chuyện với các học viên

Hai cô gái đến xem Phòng trưng bày Quốc gia ở Quảng trường Trafalgar đã bị thu hút bởi nhóm luyện công. Họ đã trò chuyện với một học viên và đã ký thỉnh nguyện nhằm chấm dứt tội ác ở Trung Quốc. Một trong hai người nói: “Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã chia sẻ thông tin này với chúng tôi. Nếu không chúng tôi đã không biết về nó.”

Một phụ nữ khác đã dừng lại và xem các bài công pháp một hồi lâu. Khi một học viên đưa cho cô một tờ rơi, lúc đầu cô đã không nhận và nói rằng trước đây cô đã nghe nói đến Pháp Luân Công cũng như cuộc bức hại ở Trung Quốc, bao gồm cả việc cưỡng bức thu hoạch tạng của chính quyền từ các tù nhân lương tâm. Sau khi nói chuyện với một học viên, cô đã ký thỉnh nguyện để giúp đỡ các học viên.

bd6a6c2fe74e727055d816a931989f16.jpg

53be425926e1160693086d473714e674.jpg

Người qua đường ký thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của họ nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Vấn đề trọng yếu

Một phụ nữ ngồi xe lăn đến quảng trường Trafalgar cùng bạn bè. Cô đã xem các học viên cùng nhau thiền định và sau đó đã ký thỉnh nguyện. Vì đã nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp từ những sự kiện trước đó, cô rất ấn tượng trước những nỗ lực kiên trì của các học viên. Cô giải thích: “Tôi muốn giúp đỡ các bạn bởi vì tội ác này phải chấm dứt.”

Một cặp đôi người Anh cho biết trong quá khứ họ đã thấy các học viên luyện công trước Đại sứ quán Trung Quốc, và họ đã dừng lại để cập nhật thông tin về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Người đàn ông nói: “Xin hãy tiếp tục những việc các bạn đang làm. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã làm việc vất vả.”

d7f704f5902e7ee3ecde07fc21f78725.jpg

Jeyda, một sinh viên đã tốt nghiệp ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Jeyda là một sinh viên mới tốt nghiệp đại học, đã cùng với người họ hàng dừng lại để quan sát các học viên khi họ đi ngang qua quảng trường Trafalgar. Họ đã nghe nói đến Pháp Luân Công trước đây, nhưng không biết nhiều về sự ngược đãi mà các học viên phải trải qua ở Trung Quốc vì đức tin của mình. Cả hai người đã ký thỉnh nguyện để giúp đỡ các học viên và cho biết họ sẽ nói với bạn bè về việc ký thỉnh nguyện trên mạng.

“Tôi rất vui mừng khi thấy các bạn ở đây vì đây là một nơi rất tốt để nâng cao nhận thức”, Jeyda nhận xét. “Thật khó để tưởng tượng được rằng cưỡng bức thu hoạch tạng lại đang xảy ra ngay bây giờ trên hành tinh này. Chúng ta cần phải làm gì đó với nó.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/28/353073.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/2/165260.html

Đăng ngày 8-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share