Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-7-2017] Đây là câu chuyện đã xảy ra với gia đình chúng tôi vào ngày 6 tháng 5 năm 2017. Hôm đó trời rất nóng, nhiệt độ lên tới khoảng 40 độ C. Vợ tôi dẫn vài người khác ra đồng thu hoạch lúa mỳ bằng máy gặt đập liên hợp, còn tôi thì ở nhà sấy lúa.

Sau khoảng một hay hai giờ đồng hồ, máy gặt bị trục trặc và bộ phận phanh không hoạt động. Thợ lái leo xuống để kiểm tra. Bất chợt, một tia lửa phát ra từ động cơ và bắt cháy xuống cánh đồng. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên thành một đám cháy dữ đội. Mọi người đều vô cùng sửng sốt và không biết phải xử lý như thế nào.

Người lái máy gặt đã có kinh nghiệm. Ông nhanh chóng gọi cứu hoả. Một lúc sau có người mang bình cứu hoả chạy đến. Tuy nhiên chỉ trong chốc lát bình cứu hoả đã cạn. Quanh đó vài trăm mét không hề có nguồn nước, do đó có người hét lên rằng chúng tôi nên đào một con hào bao quanh đám cháy và đổ đầy nước vào đó.

Vợ tôi chạy về nhà báo cho tôi biết sự việc đang diễn ra ngoài cánh đồng. Tôi vội lấy một cái xô để hứng nước, nhưng trong vòi nước không có nước (ở một số vùng nông thôn, để tiết kiệm năng lượng và nước, nước máy chỉ được mở trong khoảng thời gian nhất định trong ngày). Nhìn quanh cũng không thấy có nguồn nước nào, tôi bèn đổ hai chậu nước từ nhà bếp vào xô và gấp rút chạy ra đồng.

Từ rất xa tôi đã có thể nhìn thấy làn khói dày đặc phủ trên cánh đồng lúa mỳ. Tôi nghĩ khó mà có thể cứu được cánh đồng của mình, tệ hơn là tất cả các cánh đồng lúa mỳ đều nối tiếp nhau, nếu như những cánh đồng xung quanh của những người khác cũng bắt lửa thì sao?

Thế rồi tôi nhớ ra rằng mình là người tu luyện Pháp Luân Công, nên tôi đã khẩn cầu Sư phụ cứu giúp.

Khi tôi đến được cánh đồng, xô nước đã vơi đi chỉ còn một nửa. Lúc đó đã là 2 giờ chiều, thời điểm nóng nhất trong ngày. Vì trời có gió, ngọn lửa bùng lên cao tận hơn 9 mét. Đứng cách ngọn lửa khoảng 6,5 mét, tôi chỉ có một suy nghĩ rằng: “Chỉ Sư phụ mới có thể cứu giúp mình.” Tôi khẩn cầu Sư phụ giúp tôi và những người nông dân khác dập tắt đám cháy này – tôi đã từng kể cho một vài người trong số họ những điều về Pháp Luân Công. Sau đó cầm trong tay chỉ có nửa xô nước, tôi tạt nó vào đám cháy.

Thật kỳ diệu, ngọn lửa tắt ngấm. Cả cánh đồng lúa mỳ đều ướt và khói bay mù mịt khắp nơi. Biết Sư phụ đã giúp mình, tôi vô cùng xúc động.

Chúng tôi lại gần hơn để kiểm tra điều vừa xảy ra. Thiệt hại rất ít. Dầu máy rò rỉ ra từ máy gặt đập, nhưng nó không bắt cháy. Thật khôi hài là máy gặt đập lại bị nóng chảy ra thành một khối kim loại trong ngọn lửa đó. Vài người đứng cạnh tôi cực kỳ sửng sốt vì chuyện này. Tôi bảo họ rằng chính Sư phụ Lý Hồng Chí đã cứu tôi, và tôi đã nói với họ về Pháp Luân Công.

Họ đều cảm thấy rất thú vị sau khi nghe những điều tôi nói. Một người lên tiếng: “Tôi tin anh vì tôi đã tận mắt nhìn thấy điều xảy ra ngày hôm nay.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/14/351030.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/14/165031.html

Đăng ngày 6-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share