Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-7-2017] Cách đây một năm, tôi đã trải qua một khảo nghiệm sinh tử. Tôi không định viết về chuyện đó. Tuy nhiên tôi quyết định chia sẻ trải nghiệm này để chứng thực uy lực của Pháp Luân Đại Pháp.

Một ngày vào tháng 8 năm 2016, tôi đột nhiên xuất hiện triệu chứng nghiệp bệnh nặng, cảm thấy dạ dày cực kỳ khó chịu. Tôi không thể ngồi dậy và buồn nôn đến mức phải nôn ra liên tục. Cơ thể tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi biết cựu thế lực định lấy mạng mình. Hiện tượng này kéo dài cả ngày. Các triệu chứng tạm dừng sau hai ngày nhưng rồi lại trở lại và còn nặng hơn. Bụng của tôi phình lên trông như thể tôi đang mang thai. Phần chính giữa bụng thì căng cứng và tê. Cơn đau đớn tra tấn tôi từng phút từng giây. Dạ dày thì cảm giác như đang bị lửa thiêu đốt và kim đâm. Cử động nhẹ cũng gây ra đau đớn. Tôi cảm thấy khó thở, không thể ngồi hay nằm. Tôi cảm thấy mình sắp chết.

Mỗi ngày các đồng tu đều thay phiên nhau đến ở cạnh tôi. Chúng tôi học Pháp, chia sẻ thể ngộ, luyện công và phát chính niệm. Tôi chịu đựng cơn đau. Tôi đã nhất quyết không nằm xuống trong khi học Pháp dù cơn đau có dữ dội thế nào đi nữa. Cơn đau khủng khiếp đến nỗi tôi không tài nào ngủ được vào ban đêm mà phải ngồi dựa vào thành giường. Sự việc này kéo dài gần ba tháng.

Tôi bắt đầu trông giống như một bộ xương. Tuy nhiên tôi biết Sư phụ đang gia trì cho mình và tôi tràn đầy chính niệm. Tôi hoàn toàn tín Sư tín Pháp. Trong những ngày tồi tệ nhất, tôi không sợ chết mà lại cảm thấy rất bình tĩnh. Tôi không lo lắng đến việc mình bị bệnh nặng hay đi viện.

Sư phụ giảng:

“Người chân tu là không có bệnh,” (Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân)

Tôi hoàn toàn tin tưởng vào những điều Sư phụ giảng. Tôi bảo với cựu thế lực rằng: “Ta sẽ đi theo Sư phụ cho dù các ngươi có cố gắng làm gì đi nữa. Ta không thừa nhận các ngươi.” Tôi giữ vững chính niệm: Tín tâm của tôi sẽ không bao giờ lay động dù có mất đi nhục thân này, vì tôi đến đây vì Pháp.

Tôi ngộ ra điều Sư phụ đã giảng:

“Khảo nghiệm diện tiền kiến chân tính

Công thành viên mãn Phật Đạo Thần”

(Kiến Chân TínhTinh Tấn Yếu Chỉ)

Diễn nghĩa:

“Đối diện với trắc nghiệm chân tính được lộ rõ, thấy chân tính

Tu thành viên mãn thành Phật Đạo Thần”

Tôi cảm thấy mình sẽ không thể vượt qua được khảo nghiệm này nếu không có tín tâm tuyệt đối vào Sư phụ và Đại Pháp. Ngay cả 99% cũng sẽ là không đủ.

cựu thế lực bắt đầu khảo nghiệm tôi, can nhiễu tôi nghiêm trọng trong tư tưởng. Đôi lúc tôi còn nghĩ đến cái chết, nhưng tôi không thừa nhận chúng. Tôi đã bài xích những ý nghĩ này ngay khi chúng nổi lên. Khi nghi ngờ ý chí và khả năng chịu khổ của mình, tôi lại nhớ đến đoạn Pháp sau:

“Đại giác bất uý khổ

Ý chí kim cương chú

Sinh tử vô chấp trước

Thản đãng Chính Pháp lộ”

(Chính Niệm Chính HànhHồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

“Bậc Đại Giác không e ngại khổ

Ý chí vốn hun đúc bằng kim cương

Không có chấp trước vào sống và chết

Đi trên con đường Chính Pháp một cách ung dung thanh thản”

Tôi ngộ ra mình là người tu luyện. Sao tôi có thể thiếu ý chí được? Tôi thường nhẩm bài thơ này trong ba tháng chịu đựng đau khổ về thể xác.

Những học viên khác lo lắng cho tôi, vì thế một vài người trong số họ đã thức cả đêm ở cùng tôi và phát chính niệm. Tất cả các học viên trong khu vực của chúng tôi hình thành một chỉnh thể. Họ xem vấn đề của tôi như chính vấn đề của họ. Nhờ sự giúp đỡ kiên nhẫn của họ, tôi đã hướng nội vô điều kiện và xem xét lại tất cả các chấp trước của mình. Tôi tự nhủ: “Cái danh của mình có quan trọng hơn mạng sống và tu luyện của mình không?“ Tôi đã quyết định phơi bày tất cả mọi sai lầm và chấp trước của bản thân, vì người sợ bị vạch trần không phải là tôi mà là cựu thế lực. Chúng sẽ bị giải thể khi tôi vạch trần chúng ra. Đây là quá trình phủ nhận cựu thế lực.

Tôi chia sẻ với các học viên khác về tất cả những sai lầm mà tôi đã phạm phải liên quan đến tình và nói rằng tôi sợ người khác biết những chuyện này. Chấp trước vào danh của tôi đã bị che đậy. Tôi nhận ra cách duy nhất để vượt qua chuyện này là vứt bỏ hết tất cả các chấp trước và làm theo những gì Sư phụ đã dạy. Tôi biết mình đã làm đúng khi phơi bày chúng ra.

Tôi cũng tìm ra nhiều tâm chấp trước khác nữa như tâm hiển thị, chứng thực bản thân và chấp vào những thành tích của mình. Tôi đã xem những thành tích mà mình đạt được qua các hạng mục Đại Pháp là tu luyện, nhưng sự thật là tôi ít khi học Pháp, luyện công hay phát chính niệm. Nó tương đương với việc người không tu luyện đang làm việc Đại Pháp. Khi tôi vạch trần những chấp trước này ra, chúng đã biến mất vì chúng không thuộc về tôi. Chân ngã của tôi chỉ bao gồm Chân, Thiện, Nhẫn. Tôi không cần những quan niệm hậu thiên kia.

Mặc dù đã nhận ra các chấp trước nhưng những triệu chứng của tôi vẫn không thay đổi. Một ngày kia, một đồng tu cầm cuốn Chuyển Pháp Luân lên và cầu xin Sư phụ giúp chúng tôi. Anh mở cuốn sách ra và nhìn thấy một đoạn nói về “tu luyện phải chuyên nhất”. Khi anh ấy kể cho tôi nghe, tôi lập tức nhìn ra sơ hở của mình. Một học viên ở địa phương chúng tôi có thiên mục khai mở. Cô ấy và một học viên khác đưa ra cái mà họ gọi là “lên trời và giảng chân tướng cho chư Phật”. Đầu tiên họ thờ rất nhiều chư Phật khác nhau và sau đó giảng chân tướng cho họ. Tôi có tham gia việc này. Vì tôi thờ cúng các chư Phật khác nhau, nên họ đã muốn coi sóc tôi. Cựu thế lực hẳn là muốn lấy mạng tôi vì điều tôi đã làm.

Một ngày khi tôi đang đọc phần “Tu luyện phải chuyên nhất” trong sách Chuyển Pháp Luân cùng các đồng tu thì một cơn đau dữ dội lại hành hạ tôi một lần nữa. Nó đau đến nỗi tôi không thể không lăn lộn trên giường. Những học viên khác lập tức phát chính niệm cho tôi. Tối hôm đó có vài học viên đến đọc đoạn này trong cuốn sách cho tôi nghe và phát chính niệm. Tuy nhiên, cơn đau của tôi vẫn kéo dài mãi cho đến nửa đêm. Ngày hôm sau, một học viên khác đề nghị tôi viết một bản nghiêm chính thanh minh phủ nhận việc mà tôi đã làm. Tôi viết ngay lập tức. Cô ấy đã gửi bản Nghiêm chính thanh minh của tôi và nó đã được đăng trên mạng. Cơn đau dạ dày của tôi cũng bớt đi nhiều.

Một tiểu đệ tử đã nhìn thấy Sư phụ viết những dòng này cho chúng tôi: “Học Pháp, luyện công, phát chính niệm và cứu độ chúng sinh.” Tín tâm của tôi mạnh mẽ hơn khi nghe được điều này. Tôi ngộ ra rằng mình cần phủ nhận an bài của cựu thế lực trong cả tư tưởng lẫn hành vi và làm tốt ba việc.

Mặc dù bụng của tôi vẫn còn bị phình, nhưng tôi vẫn cố gắng đi phát tài liệu vào buổi tối. Các học viên địa phương đã đi cùng tôi. Tối đầu tiên, tôi đi lại khó khăn vì trọng lượng dư thừa mà tôi mang trong bụng. Khi kiên trì, tôi có thể đi xa hơn mỗi tối và cảm thấy ngày càng nhẹ nhàng. Thậm chí tôi còn có thể đi xe đạp. Tôi biết Sư phụ đang khích lệ mình. Tôi đã đến một khu chợ để giảng chân tướng cùng với các học viên khác.

Trong ba tháng đó, tôi đã khóc trước ảnh của Sư phụ vài lần. Tôi đã chân thành tạ lỗi vì những sai lầm của mình và cảm thấy hối tiếc vì điều mình đã làm. Tôi vẫn kiên định đức tin của mình. Cuối cùng tôi chú ý thấy rốn của mình không còn căng như trước. Tôi nhận ra Sư phụ đang thanh lý thân thể cho tôi. Bụng của tôi dần xẹp xuống.

Như Sư phụ đã viết trong bài thơ của Ngài rằng:

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực”

(Sư đồ ânHồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ

Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời”

Cuối cùng tôi đã trở lại bình thường! Trải nghiệm này của tôi chứng thực rằng Sư phụ có thể làm mọi thứ! Tôi tiếp tục hướng nội vô điều kiện.

Như Sư phụ đã giảng:

“Lấy một ví dụ, một chiếc chai đựng đầy thứ dơ bẩn, xiết nút thật chặt; ném nó xuống nước, thì nó chìm ngay đến đáy. Chư vị đổ những thứ bẩn đi, càng đổ nhiều ra thì nó lại càng có thể nổi lên cao hơn; [nếu] đổ hết [thứ bẩn] ra ngoài, [thì] nó nổi hẳn lên trên.” (Chuyển Pháp Luân)

Không có lời nào có thể diễn tả được lòng biết ơn chân thành của tôi đối với Sư phụ. Tôi đã quỳ xuống và cảm tạ Sư phụ vì đã ban cho tôi một cuộc đời mới! Từ tận đáy lòng tôi vô cùng biết ơn các đồng tu vì đã giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này! Tôi không thể làm gì nếu không có mọi người! Xin cảm ơn tất cả các đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/30/351799.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/13/165015.html

Đăng ngày 6-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share