Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Đức

[MINH HUỆ 29-8-2017] Từ ngày 25 đến 27 tháng 8 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công ở Cologne và các thành phố ở Bắc Rhine-Westphalia đã tổ chức một cuộc mít tinh và các hoạt động khác ở trước Nhà thờ Cologne. Đây cũng là dịp kỷ niệm 30 năm Bắc Kinh và Cologne là thành phố kết nghĩa.

Học viên Birgit và Ralf cho biết: “Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Cologne và Bắc Kinh là thành phố kết nghĩa, chúng tôi nhắc nhở mọi người rằng chúng ta không nên quên rằng cuộc bức hại nhân quyền nghiêm trọng vẫn đang tiếp diễn ở Trung Quốc.”

“Trong nửa đầu năm 2017, chỉ riêng ở Bắc Kinh, 117 học viên Pháp Luân Công đã qua đời vì bị bức hại, 187 học viên bị bắt và giam giữ vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công.”

Pháp Luân Công là một môn tu luyện tinh thần cổ xưa đòi hỏi những người theo học tuân theo nguyên lý Chân- Thiện- Nhẫn.

Năm 1999, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã phát động một chiến dịch bức hại đối với môn tu luyện và các học viên. Theo Minh Huệ Net, cho đến nay, ít nhất 4.126 học viên đã qua đời vì cuộc bức hại.

1ed83a7038194ae1f3ab3a207d9348a5.jpg

Mít tinh trước Nhà thờ Cologne: Chủ trì cuộc mít tinh, bà Schaefer và bà Từ Huệ (phía trên bên trái); các diễn giả, bà Birgit (phía dưới bên trái), ông Ralf (bên phải)

Bà Shaefer, chủ trì cuộc mít tinh, đã kêu gọi người qua đường hãy chú ý đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại và hãy ký thỉnh nguyện để ủng hộ những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

6de6bd68641f6e145e16c7c98a8709ea.jpg

58c9b8fe26a055cffc860860113148ac.jpg

Nhiều người đã dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

Ba học viên kể lại việc bị bức hại ở Trung Quốc

Ba học viên đến từ Trung Quốc hiện đang sống ở Bắc Rhine-Westphalia đã phát biểu tại cuộc mít tinh. Khi còn sống ở Trung Quốc, họ đã bị bắt, bị giam giữ và phải lao động cưỡng bức vì đức tin của họ đối với Pháp Luân Công.

Bà Từ Huệ đã bị treo trên khung giường bằng kim loại trong hơn hai tháng. Bà chỉ được thả ra khi sắp chết. Cổ tay và cánh tay của bà vẫn không thể cử động được.

Bà Lưu Nguy đã bị khám sức khỏe năm lần trong suốt 16 tháng ở trong trại lao động cưỡng bức. Nhân viên trại giam lấy máu và chụp X quang các cơ quan nội tạng của bà, các cuộc kiểm tra này đều không phải là kiểm tra sức khỏe thường kỳ của trại lao động. Bà đã không biết lý do của việc này cho đến khi tội ác thu hoạch tạng sống bị phơi bày.

Bà Hùng Vĩ đã bị cấm ngủ hai tuần liên tiếp và bị buộc phải lao động nặng nhọc hơn 12 tiếng mỗi ngày. Bà bị giam trong phòng tối và phải tham gia các khóa tẩy não bắt buộc, trong số các hình thức tra tấn khác.

Ba học viên đã kêu gọi các chính phủ, các tổ chức và cá nhân trên toàn thế giới ủng hộ Pháp Luân Công và nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Họ yêu cầu giúp chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo và đưa các thủ phạm chính trong cuộc bức hại ra công lý.

“Tôi rất sẵn sàng ủng hộ các bạn”

Năm sinh viên đại học đang đi tham quan ở Cologne. Một thanh niên, tên là Valting, đã chú ý đến các học viên đang ngồi thiền và ngay lập tức ngồi xuống giữa họ.

Tất cả năm sinh viên đã lắng nghe một học viên giải thích về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và họ đã ký thỉnh nguyện. Valting nói: “Bảo vệ nhân quyền là một việc tốt. Tôi rất sẵn sàng ủng hộ (các bạn).”

50873c9dfa4b24f66c5afc479c13dbf0.jpg

Sinh viên đại học Valting ngồi giữa các học viên Pháp Luân Công đang thiền định

Ông Ghana Madalin, một nghệ nhân và quản đốc trong một nhà máy sản xuất xe hơi sang trọng, đang đi tham quan ở Cologne với vợ và con gái. Sau khi đọc các bảng trưng bày, ông nói rằng cả gia đình ông đã bị sốc khi nghe nói rằng nội tạng được thu hoạch từ các học viên còn sống, và điều này thực sự xảy ra trong cái gọi là xã hội văn minh của chúng ta. Ông và vợ của ông đều ký thỉnh nguyện và nói: “Chúng tôi ủng hộ các bạn.”

f156ca617c010eca0ac33764b15c0e06.jpg

Ông Ghana Madalin và con gái

Anh Mossomiah, một sinh viên đến từ Ý, học âm nhạc ở Düsseldorf, đang đi tham quan ở Cologne với bạn gái Michelle. Sau khi lắng nghe các học viên kể về trải nghiệm của họ trong cuộc bức hại, và đọc các bảng trưng bày, anh nói: “Cuộc bức hại này là vô nhân đạo!” Bạn gái của anh nói thêm: “Đó là sự diệt chủng.” Anh tiếp tục: “Có rất nhiều việc xảy ra trên thế giới, nhưng các chính trị gia cấp cao ít quan tâm đến nhân quyền, và rất khó để tìm hiểu sự thật.” Cả hai đều ký thỉnh nguyện và cảm ơn các học viên vì đã cho họ biết sự thật.

63391bf0165a40bc898079fc00e9f343.jpg

Anh Mossomiah và bạn gái Michelle

Ký thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công

Khi kỳ nghỉ hè còn chưa kết thúc, và với một triển lãm quốc tế được tổ chức ở Cologne, nhiều du khách đã đến tham quan Nhà thờ. Có thể thấy rất nhiều người đang chờ đợi để ký tên thỉnh nguyện tại bàn thu thập chữ ký.

Cô Gable, một nhà tư vấn, nói rằng các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại, và thậm chí cả tạng của các học viên còn sống cũng bị mổ cướp. “Người dân thế giới nên quan tâm đến vấn đề này”, cô nói. “Tôi nghĩ rằng ủng hộ nhân quyền là nghĩa cử cao đẹp của con người.“

Vào lúc 3 giờ chiều, hai nhà hoạt động người Đức cũng là nhà báo của tờ “Tin tức Châu Âu và Trung Quốc” đã đến cuộc mít tinh để nói chuyện với các học viên. Họ đã quay phim cuộc phỏng vấn về sự kiện. Phóng viên của tờ báo chí địa phương của Cologne cũng đã chụp ảnh.

Nhiều khách du lịch Trung Quốc đã đến cuộc mít tinh, và nhiều người đứng trước nhà thờ lặng lẽ theo dõi các hoạt động mít tinh. Cuối tuần này, các học viên đã thuyết phục được 26 người Trung Quốc thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

61e95c2803f656015605eaf977422f09.jpg

Người dân ký thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/29/353108.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/31/165239.html

Đăng ngày 6-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share