Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 7-6-2017] Năm 1994, tôi sinh ra ở vùng tiếp giáp giữa Quảng Đông và Giang Tây. Nơi đây kinh tế không phát triển và bị đầu độc bởi văn hoá Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Người dân ở đây không tin vào bất cứ điều gì ngoài khoa học hiện đại và những điều cụ thể họ có thể nhìn thấy được trong thế giới vật chất, họ cũng không tin vào sự tồn tại của Thần Phật.

Tuy nhiên, nhiều hiện tượng thú vị đã khiến tôi đặt câu hỏi về sự tồn tại của những sinh mệnh ở tầng cao hơn.

Gặp Đại Pháp

Năm 2013, tôi đi du lịch tới huyện Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, vô tình tới một ngôi miếu Thành hoàng. đứng trước miếu tôi đã có nhiều hành vi lăng mạ.

Kể từ đó tôi đã có một năm không may mắn, gần như cả năm không tìm được việc làm, bôn ba tứ xứ, làm gì cũng không thành. Trải nghiệm này khiến tôi tin vào sự báo ứng.

Tôi bắt đầu tìm kiếm ý nghĩa của sinh mệnh và khám phá sự thật về Thần Phật. Tôi bước vào Cơ Đốc giáo, tôi tin Jesus là có thật, nhưng tôi không đến nhà thờ, vì tôi biết rằng các nhà thờ ở Trung Quốc bị ĐCSTQ kiểm soát. Tôi sẽ tự mình đọc Kinh Thánh.

Trong một thời gian dài, tôi thường lên mạng tìm kiếm các nguồn thông tin về dân chủ và tự do, và đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp thông qua một nhóm mạng xã hội. Lúc đó tôi nghĩ rằng đây chỉ là một môn khí công bình thường.

Một ngày tháng 12 năm 2015, một thành viên trong nhóm mạng xã hội đăng nội dung: “Bạn không được phép di cư ra nước ngoài nếu bạn là thành viên của ĐCSTQ, nhưng bạn có thể di cư ra nước ngoài nếu bạn là học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Tôi nghĩ thật tuyệt vời nếu tôi có thể di cư và thoát khỏi ĐCSTQ, vì vậy tôi quyết định trở thành một tín đồ Cơ Đốc giáo đồng thời luyện khí công. Lúc đó tôi nghĩ rằng làm như vậy cũng không có vấn đề gì.

Tôi tải cuốn sách Chuyển Pháp Luân bản điện tử. Sau khi đọc tôi đã hiểu ra rất nhiều nguyên lý, từ chân lý về vũ trụ đến mục đích sống của sinh mệnh. Khi bắt đầu tu luyện, tôi dần dần biết được lý do tại sao tôi đến thế giới này và ý nghĩa của cuộc đời tôi. Tôi đã trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Mỗi khi hồi tưởng lại, tôi đều cảm động sâu sắc bởi sự an bài của Sư phụ. Vì để tôi có thể bước vào tu luyện Đại Pháp mà Sư phụ đã phải an bài rất nhiều sự việc.

Dưới đây tôi xin chia sẻ kinh nghiệm về giảng chân tướng cho những người thuộc các nhóm tôn giáo khác nhau.

Tập trung thuyết phục người dân thoái khỏi ĐCSTQ và giúp họ hiểu Pháp Luân Đại Pháp là tốt

Tôi thường chứng kiến các đồng tu thảo luận với các tín đồ tôn giáo về điều này là đúng điều kia là sai. Tôi nghĩ rằng điều này không cần thiết. Người có tín ngưỡng, bản thân sẽ chấp trước vào tín ngưỡng của họ, vì vậy rất khó để giao tiếp với họ theo cách thức đó.

Trong thời kỳ mạt Pháp này, khái niệm của nhiều tín đồ tôn giáo về Thần Phật đã không còn chuẩn xác nữa, phương thức tư duy cũng sai rồi, cho nên càng khó để thay đổi suy nghĩ của họ.

Chúng ta không yêu cầu tất cả mọi người cùng tham gia tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy ưu tiên của chúng ta không phải là thảo luận với họ những điều về Pháp. Thay vào đó, chúng ta nên tập trung thuyết phục họ thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, đồng thời nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Nói chuyện với các tín đồ Cơ Đốc giáo

Vì các tin đồ Cơ Đốc giáo thường không muốn đề cập đến chính trị nên tôi sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách nói về Jesus.

Tôi nói: “Jesus là một vị Thần. Còn ĐCSTQ là gì? Nó là vô thần luận và phản lại Thần. Bạn đã từng thề sẽ cống hiến cuộc đời mình cho ĐCSTQ, điều đó có nghĩa là bạn đã thề sẽ cống hiến cuộc đời mình cho một tổ chức vô Thần. Bạn nghĩ là Jesus có thể chấp nhận bạn không?”

Ngoài ra cũng có thể thảo luận về các nguyên lý của Cơ Đốc giáo.

“Jesus dạy chúng ta rằng mọi người trên thế gian nên yêu thương và khoan dung với nhau. Nhưng hãy nhìn vào ĐCSTQ. Nó đang giết người. Đây có phải là điều Jesus muốn không? ĐCSTQ đang phạm tội ác to lớn. Tại sao bạn không rời khỏi nó?”

Cũng có thể chốt lại cuộc hội thoại bằng cách đưa ra liên hệ với tín ngưỡng của họ.

“Tôi tin rằng Jesus sẽ bảo vệ bạn sau khi bạn thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó”.

Nói chuyện với các tín đồ Phật giáo

Khi gặp các tín đồ Phật giáo, tôi sẽ nói: “Phật Tổ muốn phổ độ chúng sinh và không cho phép sát sinh, nhưng ĐCSTQ đã giết hại rất nhiều người. Hơn nữa, trong cuộc cách mạng văn hoá ĐCSTQ đã phá huỷ rất nhiều tượng Phật và kinh sách Phật giáo. Nó chỉ trích Phật giáo là mê tín. Nhưng trên thực tế, Phật là thần thánh và thiêng liêng. Bạn đã gia nhập ĐCSTQ, một tổ chức tà ác như vậy. Bạn có nghĩ rằng Phật sẽ không trừng phạt bạn nếu bạn vẫn tiếp tục ở trong ĐCSTQ? Bạn có thể không thoái khỏi nó sao?”

Nói chuyện với các tín đồ Đạo giáo

Tương tự như vậy khi tôi thuyết phục các tín đồ Đạo giáo thoái khỏi ĐCSTQ. Tôi có thể chỉ ra trong cách mạng văn hoá ĐCSTQ đã phá huỷ các Đạo quán và giết hại nhiều Đạo sĩ. Tôi cũng so sánh giữa thiện và ác.

Khi một người đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ, tôi sẽ nói với họ Pháp Luân Đại Pháp là gì. Nếu không thuận tiện để giải thích chi tiết về Pháp Luân Đại Pháp là gì, tôi sẽ dặn họ nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.

Trong khi khuyên tam thoái, tôi thường nghe họ nói: “Đảng đó sẽ không sụp đổ đâu”, kỳ thực hàm ý là “các người làm tam thoái như vậy có tác dụng gì đâu, nó sẽ không vì các người làm tam thoái mà sụp đổ”. Những lời này nếu như không nhìn thấu ẩn ý phía sau, thật khó mà trả lời cho trúng, rất dễ tạo thành râu ông nọ cắm cằm bà kia. Khi gặp tình huống này, tôi thường trả lời là: “Đảng đó có sụp đổ hay không chúng tôi không bận tâm, bạn phải lựa chọn là rời khỏi nó, như vậy lúc nó có sụp đổ cũng sẽ không dính líu đến bạn”.

Trong khi bị giam giữ vẫn thuyết phục người dân thoái đảng

Tháng 4 năm 2017, khi tôi bị Đội An ninh Nội địa bắt giam phi pháp, tôi cảm nhận một cách rõ ràng là mình bị tấn công bởi tà ác từ không gian khác. Mặc dù trong tâm đã buông bỏ sinh tử và không sợ hãi nhưng đôi chân của tôi vẫn không ngừng run rẩy mà không cách nào kiềm chế được. Rõ ràng là đã có sự can nhiễu từ các không gian khác.

Tôi dần dần lấy lại thăng bằng bằng cách phát chính niệm. Mặc dù bị bắt giam tôi cũng không quên nói với mọi người chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã thuyết phục các tù nhân xung quanh thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Tôi đã được thả 10 ngày sau đó cùng với một danh sách sáu tù nhân đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ.

Cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ con. Con sẽ tu luyện tinh tấn và thực hiện thệ ước tiền sử của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/7/349273.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/27/164426.html

Đăng ngày 5-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share