Bài viết do một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc ghi lại.

[MINH HUỆ 22-07-2017] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 18 năm. Trên bước đường tu luyện, Sư phụ đã chăm sóc và bảo hộ cho tôi.

Trước khi tu luyện Đại Pháp tôi không chỉ có sức khoẻ kém mà còn nóng tính và bướng bỉnh. Vì vậy, quan hệ giữa tôi với gia đình và đồng nghiệp đều không tốt. Tôi thấy rằng mình bị đối xử bất công và cảm thấy bế tắc. Sau khi học Chuyển Pháp Luân, tôi đã hiểu được mục đích của cuộc sống và hướng nội khi gặp vấn đề. Tôi hiểu ra được những vấn đề mà lâu nay mình luôn trăn trở và tôi đã thay đổi để trở thành một người tốt hơn.

Sư phụ đã giảng:

“Mỗi cá nhân đều đang đi con đường của mình, mỗi cá nhân đều đang trong ‘chính ngộ’ ra Pháp tương lai mà bản thân mình nhận thức ra trong Đại Pháp” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế ở thủ đô Mỹ Quốc năm 2012”)

Giảng chân tướng cho đồng nghiệp và học sinh

Tôi là một giáo viên trung học cơ sở và thấy rằng mọi người đều bị đầu độc bởi sự tuyên truyền của ĐCSTQ. Khi Phòng Giáo dục thúc ép mỗi trường đều phải thực thi theo đường lối của Đảng, các em học sinh phải hát quốc ca, tham dự lễ chào cờ, và tham dự các lớp học tuyên truyền của Đảng. Mặc dù tôi không để tâm đến những hoạt động này, nhưng tôi không biết phản ứng thế nào.

Sau khi học Pháp, tôi nhận ra rằng mình nên phát chính niệm cho các em học sinh. Khi chào cờ, tôi đã phát chính niệm chống lại việc kéo cờ. Một làn gió đã thổi lá cờ mắc vào cái cây và không ai có thể gỡ nó ra được.

Vì trường khá là nhỏ, các giáo viên phải sinh hoạt chung trong một căn phòng có treo năm bức chân dung của các nhà sáng lập Đảng Cộng Sản. Tôi đã phát chính niệm và trong giờ ăn trưa, tôi đã gỡ chúng xuống rồi đốt đi. Một tháng sau, ai đó đã nhận ra rằng chúng đã bị biến mất. Tôi nói với vị hiệu trưởng rằng những nhà lãnh đạo này của Đảng Cộng Sản đã cổ xúy cho tâm tranh đấu và điều đó dẫn đến sự bất hòa giữa các giáo viên. Tôi cũng giảng chân tướng về Đại Pháp cho ông ấy. Và ông ấy đã đồng ý.

Những người mà tôi giảng chân tướng trong trường đều đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ ngay sau khi các học viên bắt đầu nỗ lực giúp thoái Đảng.

Trong các lớp học của tôi, hầu hết tất cả các em học sinh đã thoái Đảng hoặc Đoàn Thanh niên Cộng sản. Trong lớp, tôi đã giảng chân tướng về Đại Pháp và đề nghị bất kỳ học sinh nào muốn thoái Đảng hãy viết tên của mình lên bảng.

Từ lớp cá biệt đã trở thành lớp gương mẫu

Lớp cá biệt nhất đã được giao cho tôi vào năm học 2007. Để dẫn dắt học sinh, tôi đã áp dụng Pháp lý “Chân-Thiện- Nhẫn.” Khi gặp vấn đề, tôi đều hướng nội, điều đó đã làm các em học sinh kinh ngạc. Chúng đã bắt đầu thay đổi. Chúng học tập chăm chỉ và trở nên có kỷ luật hơn. Thái độ, diện mạo và điều kiện vệ sinh của học sinh cũng được cải thiện. Báo cáo kết quả học tập của các em cho thấy những tiến bộ đáng kể. Lớp đó đã trở thành một lớp gương mẫu điển hình của nhà trường.

Khi các em học sinh tốt nghiệp, các em đề nghị tôi có một bài phát biểu chia tay ngắn. Tôi đã viết lên trên bảng dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”

Tù nhân thoái ĐCSTQ

Tôi bị bắt năm 2008 và bị kết án tù. Sau khi đến phòng giam, trưởng buồng giam ra lệnh cho một tù nhân xô đẩy tôi. Nhưng, cô ấy đã cư xử tốt với tôi. Khi trưởng buồng giam chất vấn cô, cô nói rằng mình đã nhìn thấy một vị Thần vĩ đại cao lớn bên cạnh tôi và không dám chạm vào tôi.

Sau đó, tôi đã giảng chân tướng cho trưởng buồng giam về Đại Pháp và việc đối xử tốt với các tù nhân khác. Cô ấy đã cảm nhận được lòng từ bi của tôi và không còn hung bạo với tôi nữa.

Tôi đã luyện các bài công Pháp vào ngày thứ hai, và sau đó giảng chân tướng cho trưởng buồng giam về Đại Pháp. Cô ấy nhanh chóng hiểu rằng Đại Pháp là tốt đồng thời cũng đã thoái Đảng và đối xử tốt với người khác. Tất cả những người bạn tù cùng phòng tôi cũng đã thoái ĐCSTQ và nói họ sẽ tu luyện sau khi được thả.

Một tù nhân nam trong phòng giam bên cạnh đã bị giam vì tội giết người và dự kiến ​​sẽ sớm bị tử hình. Khi chúng tôi hát, trên mặt anh ta dàn dụa nước mắt. Tôi đã viết một lá thư cho anh ta về Đại Pháp và việc thoái ĐCSTQ, và anh ta đã làm theo.

Trong quá trình thẩm vấn tôi đã hành xử không tốt và sau đó thấy hối hận. Trưởng buồng giam đã hỏi chuyện tôi và tôi đã kể lại với cô. Cô ấy bảo tôi hét lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” vào ngày tôi được thả và tuyên bố rằng hành động của mình là vô giá trị. Tôi đã bị sốc khi nghe thấy điều này từ cô ta. Tôi nghĩ cô ấy hẳn là một người tu luyện trong tiền kiếp. Tôi đồng ý rằng đây là cách duy nhất để bù đắp lại cách cư xử của mình.

Vào ngày được thả, tôi để danh sách thoái ĐCSTQ vào túi và bắt đầu ra ngoài. Trưởng buồng giam đã nhìn thấy tôi và hét to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo” Tôi nhớ ra lời đồng ý của mình và hét lên cùng cô.

Đắc phúc báo từ việc tu luyện Đại Pháp

Vào mùa đông, tôi đã bị bắt vì phân phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp và bị giam trong một căn phòng lạnh. Khi cảm thấy lạnh, tôi phát chính niệm hơn hai giờ đồng hồ. Sau đó cơ thể tôi ấm dần lên.

Khi tôi phát tờ rơi Đại Pháp trong khu dân cư vào một buổi tối trời mưa tháng 7 năm 2012, tôi thấy có một chiếc xe hơi đang theo dõi mình. Tôi không thể đánh lạc hướng, nên đã hoảng sợ và bắt đầu chạy. Tôi rơi vào một cái hố rất to đầy nước và bị thương ở đầu gối. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì, khoảng cách tới nhà tôi không xa lắm, chỉ mất hơn nửa giờ đồng hồ. Sau khi thay quần áo, tôi đã luyện công và cảm thấy khá hơn rất nhiều. Ba ngày sau tôi có thể đi bộ và chân của tôi đã trở lại bình thường sau một vài ngày.

Mẹ tôi gọi cho tôi vào mùa thu năm ngoái và nói rằng bà không thể đi lại được. Chân bà bị sưng và bị chuyển màu. Bà đã gần 80 tuổi và bị cao huyết áp. Tôi đã bảo bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và phát chính niệm cho bà. Tôi đã cầu xin Sư phụ giúp.

Tôi tự nhủ rằng mình sẽ phủ nhận an bài của cựu thế lực nếu chúng bức hại mẹ tôi để can nhiễu tôi; Tôi sẽ không động tâm nếu đó là nghiệp của bà. Ba ngày sau, mẹ tôi gọi và nói rằng chỗ sưng đã biến mất và bà có thể đi lại.

Sư phụ đã giảng:

“Chẳng phải tôi đã từng giảng rằng một người luyện công, cả gia đình được lợi ích sao?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999])

Những trải nghiệm siêu thường

Khi học Pháp tốt, tôi đã tu luyện tinh tấn và làm tốt ba việc bằng chính niệm, tôi đã có một số trải nghiệm thù thắng.

Chủ nguyên thần của tôi thường ly khai khỏi cơ thể, bay qua những ngọn núi, biển, và các tầng khác nhau. Cơ thể tôi cảm thấy tuyệt vời và đã thấy được những cảnh tượng thù thắng trong các không gian khác.

Một lần khi phát chính niệm với một học viên khác. Cô ấy nhìn thấy cơ thể tôi phát ra ánh sáng vàng dưới dạng một sợi màu vàng có bề ngang khoảng hơn 1cm.

Khi một người bạn theo Thiên Chúa giáo tới nhà tôi, cô ấy thấy tôi có một cái đầu khác mọc trên đầu của tôi, đầu người đó có màu sắc rực rỡ và trông trẻ hơn tôi. Cô nghĩ rằng mắt mình có vấn đề. Nhưng, khi cô ấy đến thăm tôi vào sáng hôm sau, cô ấy cũng nhìn thấy điều tương tự. Người phụ nữ này đã trở thành một học viên Đại Pháp và đã nhìn thấy Pháp Luân đang quay và Pháp thân Sư phụ tại nhà của mình.

Những trải nghiệm thù thắng này chính là sự khích lệ của Sư phụ, giúp những người có tiền duyên đắc Pháp.

Hoa Ưu đàm nở tại nhà tôi đã mang vinh diệu đến cho gia đình tôi trong vài năm qua. Lần đầu tiên nó nở trên chiếc vòng thép ở cửa ra vào và trên cửa. Tôi rất vui và cảm ân Sư phụ đã khích lệ.


Bản tiếng Trung:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/22/正念强-师尊帮-350872.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/8/164953.html

Đăng ngày 1-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share