Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Malaysia

[MINH HUỆ 24-7-2017] Học viên Pháp Luân Công ở Malaysia đã tổ chức hàng loạt sự kiện trên toàn quốc để phản đối cuộc bức hại môn tu luyện này tại Trung Quốc, trong đó có diễu hành, mít-tinh, và thắp nến tưởng niệm.

Klang

Các học viên ở Klang đã mang theo di ảnh của những học viên đã mất đi mạng sống trong cuộc bức hại và tổ chức lễ diễu hành nhằm phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc.

2017-7-23-malaysia-720-activities_01--ss.jpg

2017-7-23-malaysia-720-activities_01--ss.jpg

2017-7-23-malaysia-720-activities_03--ss.jpg

Học viên Malaysia diễu hành ở Klang hôm 16 tháng 7 năm 2017

Bà Lâm Lệ Thành, một người dân địa phương, đã rất sốc khi biết các học viên đã bị ngược đãi tàn bạo chỉ vì họ tu luyện Pháp Luân Công, đặc biệt là cưỡng bức mổ cướp tạng. Bà rất vui mừng khi hay tin cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân đang bị khởi kiện vì tội bức hại Pháp Luân Công, và bà đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ nỗ lực này.

Ông Trần Thịnh Phát, 60 tuổi, nói rằng ông biết Pháp Luân Công mang lại lợi ích cho các học viên và toàn xã hội. “Mỗi người nên làm theo sự mách bảo của lương tri. Việc Giang Trạch Dân đàn áp những học viên vô tội như vậy là hoàn toàn sai trái.”

2017-7-23-malaysia-720-activities_04--ss.jpg

Thắp nến tưởng niệm ở Klang sau lễ diễu hành

Buổi lễ thắp nến tưởng niệm được tổ chức ở Kompleks Sukan Pandamaran vào buổi tối cùng ngày. Cô Helen, chủ một doanh nghiệp nhỏ đã nói rằng thật không thể tưởng tượng nổi một môn thiền định ôn hòa như vậy lại có thể bị bức hại tàn nhẫn đến thế trong thế giới ngày nay. Là người gốc Indonesia và hiện đang sống tại Malaysia, bà nói rằng những gì đang xảy ra ở Trung Quốc là sự vi phạm nhân quyền căn bản. Bà nói: “Dù là ai hay sống ở đâu đi chăng nữa, không có lý do gì để lờ đi thảm kịch này,” bà nói.

Johor Bahru

2017-7-23-malaysia-720-activities_08--ss.jpg

2017-7-23-malaysia-720-activities_09--ss.jpg

Thắp nến tưởng niệm tại Johor Bahru vào chiều tối ngày 16 tháng 7 năm 2017

2017-7-23-malaysia-720-activities_10--ss.jpg

Giảng chân tướng cuộc bức hại ở Trung Quốc trước buổi lễ thắp nến tưởng niệm

Một lễ thắp nến tưởng niệm khác cũng được bắt đầu vào buổi chiều ngày 16 tháng 7 tại Công viên Adda Heights ở Johor Bahru, thành phố lớn thứ ba của Malaysia. Nhiều người qua đường đã dừng lại đọc các tấm áp-phích, nói chuyện với các học viên và tìm hiểu về cuộc bức hại.

Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác tàn bạo này. Họ đến từ nhiều nước khác nhau, như Trung Quốc, Ấn Độ và Malaysia.

“Tội ác như vậy phải chấm dứt. Các bạn hãy tiếp tục nỗ lực này và tôi ủng hộ các bạn,” một phụ nữ nói với các học viên.

Kuala Lumpur

Các học viên đã tham dự một buổi lễ mít-tinh phía trước Đại sứ quán Trung Quốc hôm 20 tháng 7. Một lá thư cũng đã được gửi tới đại sứ quán nhằm lên án cuộc bức hại.

2017-7-23-malaysia-720-activities_11--ss.jpg

Mít-tinh phía trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Kuala Lumpur ngày 20 tháng 7 năm 2017

2017-7-23-malaysia-720-activities_12--ss.jpg

2017-7-23-malaysia-720-activities_13--ss.jpg

Người qua đường và quan chức địa phương chụp hình trong khi hai học viên gửi thư đến Đại sứ quán Trung Quốc.

Trước sự chứng kiến của khách bộ hành và một vài quan chức địa phương, các học viên đã kể lại những lợi ích có được từ việc tu luyện Pháp Luân Công và hậu quả nghiêm trọng của cuộc bức hại tàn bạo kéo dài suốt 18 năm qua.

Một học viên nói trong lễ mít-tinh: “Người Trung Quốc chúng tôi tin rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo” và “chúng tôi hy vọng các quan chức Trung Quốc sẽ không mù quáng mà làm theo chính sách bức hại của Giang Trạch Dân nữa. Hãy lựa chọn đúng đắn để có được tương lai tươi sáng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/24/351588.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/29/164830.html

Đăng ngày 31-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với với nguyên bản.

Share