Bài viết của Lăng Nhạn, phóng viên báo Minh Huệ ở Queensland, Úc

[MINH HUỆ 22-8-2017] Ngày 20 tháng 8 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công tại Queensland, Úc, đã tham gia Liên hoan Văn hóa và Ngôn ngữ Toowoomba lần thứ 12. Lễ hội đa văn hóa được ưa thích này thu hút 70 đến 80 nghìn người mỗi năm.

Kể từ khi lễ hội bắt đầu vào năm 2006, các học viên Pháp Luân Công đã được mời tham dự để chia sẻ về môn tu luyện truyền thống Trung Quốc. Họ đã giải thích về những lợi ích của Pháp Luân Công và nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với những học viên vô tội.

Người dân Úc tại lễ hội đã thể hiện sự phản đối cứng rắn của họ đối với cuộc bức hại, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng do ĐCSTQ hậu thuẫn, từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Họ đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nó và bày tỏ sự ủng hộ cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên.

51920dab0cb4ff4876d13ec3051d22af.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Công tại Lễ hội Văn hóa và Ngôn ngữ Toowoomba

Các học viên đã được mời biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trên sân khấu. Những động tác đẹp, những lời giới thiệu và âm nhạc du dương của họ đã giành được tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả. Một nhà tổ chức lễ hội đã nói với một học viên: “Thật tuyệt vời! Tôi cảm thấy như bị rung chuyển bởi một năng lượng mạnh mẽ! Cảm ơn các bạn rất nhiều!”

596d7b4f99c09a337f5ff7621a88bb44.jpg

Biểu diễn công pháp Pháp Luân Công

Một vài ngày trước lễ hội, một nhà tổ chức đã liên lạc với các học viên Pháp Luân Công, hy vọng họ sẽ có thể thay thế cho một buổi biểu diễn đã bị huỷ bỏ. Các học viên đã đồng ý không ngần ngại, họ đã trình diễn trang phục nhà Đường và nhà Thanh, đồng thời chia sẻ những khía cạnh khác nhau của lịch sử và văn hoá truyền thống Trung Hoa.

Thị trưởng Paul Antonio, một người ủng hộ chủ nghĩa đa văn hóa, đã cảm ơn sự đóng góp của các học viên vào thành công của lễ hội và đã chụp ảnh chung với họ.

7467350502a9a55eef7395ec44e1f50c.jpg

Thị trưởng Paul Antonio cùng các học viên Pháp Luân Công

Nhiều người mong muốn được học Pháp Luân Công. Một phụ nữ đến từ một thị trấn nhỏ cách đó 40 km nói với một học viên: “Tôi đã nghe nói đến Pháp Luân Công cách đây rất lâu rồi nhưng không có cơ hội để học. Hôm nay tôi rất vui khi được gặp bạn ở đây! Tôi muốn tìm một nhóm người quan tâm và mời các bạn đến thị trấn của chúng tôi.” Người học viên đã đồng ý đến hướng dẫn Pháp Luân Công cho họ. Cô ấy nói: “Cảm ơn! Hôm nay tôi rất may mắn!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/22/352866.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/28/165198.html

Đăng ngày 31-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share