Bài viết của vợ một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 22-6-2017] Chồng tôi bị kết án sáu năm tù vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã khóc rất nhiều, đến nỗi mắt tôi gần như không nhìn được nữa.

Một số người cảm thấy ngưỡng mộ vì tôi không rời bỏ chồng mình, còn những người khác thì cảm thấy khó hiểu. Suốt sáu năm đó, tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc ly dị chồng. Tôi hiểu hơn bất cứ ai rằng chồng mình sẽ không bao giờ từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Một cuộc đời đầy đau khổ

Ngay sau khi chúng tôi kết hôn, chồng tôi bị tai nạn lao động tại nơi làm việc. Cả bàn tay của anh bị nghiền nát, xương cánh tay thì bị gãy ở nhiều chỗ. Các bác sỹ đã đề nghị cắt cụt cánh tay của anh. Lúc đó anh mới 21 tuổi.

Tôi cầu xin bác sỹ: “Xin hãy giữ lại cánh tay cho anh ấy, ngay cả khi nó không làm được gì. Anh ấy còn quá trẻ!” Bác sĩ giải thích rằng: nếu giữ lại cánh tay, có thể sẽ xuất hiện những vết loét và nhiễm trùng trên tay.

Người nhà bên chồng tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ bỏ anh sau vụ việc này. Nhưng tôi đã nói với họ trong nước mắt: “Tôi sẽ chăm sóc anh ấy suốt quãng đời còn lại, ngay cả khi anh ấy bị liệt.”

Tôi quỳ xuống và cầu xin bác sỹ giữ lại tay cho anh. Việc này khiến bác sỹ cảm động và ông ấy đã tiến hành một cuộc phẫu thuật kéo dài 6 giờ đồng hồ cho chồng tôi. Thật may mắn, chồng tôi đã hồi phục sau cuộc phẫu thuật và cánh tay anh đã được cứu..

Tuy nhiên, anh trở nên bẳn tính hơn sau vụ tai nạn. Anh ấy dễ nổi nóng với bất cứ ai và thường xuyên tức giận chỉ vì những điều nhỏ nhặt. Anh ấy sinh ra nghiện rượu và thuốc lá. Anh ấy cũng thường xuyên say rượu. Một lần, chồng tôi say khi đang làm việc và anh ấy đã dùng bàn tay trần của mình đập vỡ 42 tấm kính. Ba người đồng nghiệp cũng không thể ngăn cản được anh. Không ai dám động đến anh ấy và mọi người đều tránh xa anh.

Chồng tôi cũng bắt đầu đánh bạc và không bao lâu đã trở thành con nghiện. Anh ấy đã mất rất nhiều tiền. Tôi kiếm sống bằng nghề bán rau quả, nhưng tất cả số tiền mà tôi kiếm đều dùng để trả nợ cho anh. Một lần, khi tôi đến một điểm đánh bạc để tìm chồng, anh ấy trở về nhà, khóa cửa lại và đánh tôi đến mức tôi bị thâm tím khắp người.

Kể từ đó, ngày nào tôi cũng phải sống trong cảnh sợ hãi, cho đến khi một phép lạ bất ngờ xảy đến, khiến mọi thứ thay đổi.

“Pháp Luân Đại Pháp đã thực sự khiến anh thay đổi”

Vào một buổi tối năm 1998, chồng tôi xem một đoạn video các bài giảng Pháp của Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp ở nhà của một người quen. Thật kỳ diệu, ngày hôm sau anh ấy đã trở thành một người khác.

Thuở thiếu thời, chồng tôi vốn không được đi học đầy đủ và không thích đọc sách, nhưng giờ đây anh lại bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân hàng ngày. Anh tìm kiếm nghĩa của các ký tự mà anh không biết trong từ điển. Anh nói: “Cuối cùng anh cũng tìm được Sư phụ của mình rồi. Cho dù Ngài Lý Hồng Chí là người hay một vị thần, thì anh vẫn sẽ tu luyện pháp môn này.”

Chồng tôi cũng hiểu ra rằng anh đã làm biết bao điều xấu trong những năm qua. Vì thế, anh đã quyết định từ bỏ thuốc lá, bỏ rượu, và cờ bạc. Anh cũng bắt đầu giúp tôi làm việc nhà và mối quan hệ của chúng tôi ngày càng nồng ấm. Tôi rất biết ơn Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý đã cứu vớt chồng tôi. Tôi không thể hình dung được là chồng tôi sẽ trở nên tồi tệ thế nào nếu không có Pháp Luân Đại Pháp.

Một lần, chồng tôi đi làm ca đêm. Nhưng ngày hôm sau, một người giám sát đã cáo buộc anh không đi làm và định phạt anh. Chồng tôi thấy tức giận và đi gặp người giám sát đó, rồi mắng anh ta trước mặt mọi người. Người giám sát cảm thấy xấu hổ và tát vào mặt anh. Vi biết chồng tôi là người thế nào, nên mọi người đều nghĩ anh sẽ đánh lại người kia. Nhưng anh đã không làm vậy. Thay vào đó, anh nói với người giám sát: “Tôi xin lỗi. Tôi không nên nói chuyện với anh như thế này. Tôi đã sai.”

Sau đó, anh nói với tôi rằng lúc đó anh nhớ lại lời giảng Pháp của Sư phụ trong cuốn Chuyển Pháp Luân rằng:

“Người luyện công các vị đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Sau đó, đồng nghiệp của anh nói với anh rằng: “Chúng tôi không nghĩ là anh lại có tấm lòng bao dung như vậy! Anh đã tự nói lời xin lỗi! Pháp Luân Đại Pháp đã thực sự khiến anh thay đổi!”

Bị bức hại vì kiên định giữ vững đức tin

Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, chồng tôi buộc phải nghỉ làm hơn 20 ngày, anh ấy cũng bị giám sát cả ngày lẫn đêm vì kiên quyết từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Sau đó, chồng tôi bị bắt vì đi dán biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” vào năm 2000. Cảnh sát dùng dùi cui để sốc điện anh. Họ đánh anh cho đến khi anh bị bất tỉnh. Chồng tôi bị giam trong hơn ba tháng. Tôi đã rất sợ hãi trước sự tàn bạo của cảnh sát và không dám ở nhà. Trong một thời gian dài, tôi ở với một người bà con.

Vào năm 2008, chồng tôi bị kết án bảy năm tù vì từ chối từ bỏ đức tin của mình. Lúc đầu, dân làng đều nghĩ tôi chắc chắn sẽ ly dị anh. Nhưng tôi là người biết rõ Pháp Luân Đại Pháp đã khiến chồng tôi trở thành người tốt đến thế nào. Tôi làm những việc vặt để kiếm sống nuôi gia đình và thăm anh trong tù. Cuối cùng, những người xung quanh tôi đã thực sự xúc động. Họ hiểu, thông cảm và giúp đỡ tôi rất nhiều. Khi tôi không nhận được sự bồi thường đầy đủ từ các viên chức thôn, dân làng đã mạo hiểm bản thân để ký vào đơn kiến nghị đòi lại sự công bằng cho tôi.

Kể từ khi chồng tôi trở về nhà, anh ấy rất chăm chỉ giúp tôi làm việc nhà, như giặt đồ, nấu nướng, và dọn dẹp, v.v. Thấy vậy, hàng xóm của chúng tôi đều nói: “Nhìn anh ấy kìa! Anh ấy trông rất khỏe mạnh – không giống như người đã ở tù sáu năm!” Và chồng tôi đúng là như vậy. Anh ấy đã không phải tốn một viên thuốc nào suốt 20 năm nay.

Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến chồng tôi thành một người đàn ông chu đáo, tốt bụng và sống có đạo đức. Tôi thực sự biết ơn Pháp Luân Đại Pháp và tự hào khi thấy anh dũng cảm đứng lên bảo vệ chính nghĩa.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/22/349823.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/11/164605.html

Đăng ngày 30-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share