Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông , Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-8-2017] Học viên Pháp Luân Công, ông Lương Kiếm Quân là một giáo viên tại một Trường dạy nghề ở thành phố Lạc Xương. Ông hiện đang bị giam giữ tại Trại giam Lạc Xương Tam Công đã hơn hai tháng, và buộc phải làm các bông hoa giả sử dụng nhiều vật liệu gia công độc hại. Trong hai tháng qua, luật sư của ông đã tiếp xúc với ông sáu lần.

Vợ ông Lương đã tới Phòng 610 Lạc Xương nhiều lần để yêu cầu trả tự do cho ông, nhưng Hoàng Học Quân, Trưởng Phòng 610 đã tránh mặt bà. Một lần bà đã vô tình gặp được Hoàng, nhưng ông ta đe dọa sẽ bỏ tù bà nếu bà còn tiếp tục nói về Pháp Luân Công.

Nhiều đơn kiến nghị yêu cầu trả tự do cho ông Lương đã được dán xung quanh khu dân cư nơi Hoàng Học Quân sinh sống. Ông ta đã giận dữ khi phát hiện ra điều này, và đe dọa sẽ bắt giữ nhiều học viên hơn nữa.

Ông ta đã tiếp xúc với em trai ông Lương và cho cho anh xem những bức ảnh của các học viên Pháp Luân Công và hỏi liệu có nhận diện được ai có liên quan đến việc viết đơn kiến nghị hay không.

Hoàng thậm chí còn cố mưu hại vợ ông Lương và gây áp lực lên con gái của một học viên khác để buộc cô phải cung cấp thông tin về vợ ông Lương và đe dọa sẽ bỏ tù cô nếu cô không chịu hợp tác.

Bị bắt giữ tại nơi làm việc

Các nhân viên mặc thường phục từ Đội Ạn ninh Nội địa, Phòng 610 và Ủy ban Chính trị và Pháp Luật đã tới cơ quan của ông Lương vào sáng ngày 25 tháng 5 năm 2017. Họ đã không xuất trình thẻ làm việc và hay lệnh khám xét và tiến hành bắt giữ ông Lương.

Đầu tiên họ đưa ông về nhà và tiến hành lục soát. Sau đó họ đưa ông tới Đội An ninh Nội địa và thẩm vấn ông suốt sáu giờ đồng hồ trước khi chuyển ông đến Trại giam Tam Công vào buổi tối. Vài ngày sau, gia đình ông mới được thông báo về sự việc.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/9/352281.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/20/165096p.html

Đăng ngày 29-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share