Bài viết của một học viên ở Úc

[MINH HUỆ 12-7-2017] Hai năm trước, khi Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tới thăm Úc, tôi đã tham gia vào cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công. Lãnh sự quán tại Sydney đã thuê nhiều sinh viên Trung Quốc và người dân địa phương để chào đón ông ta. Những người này đã cố gắng đẩy chúng tôi khỏi vị trí biểu tình và dùng những lá cờ đỏ che các biểu ngữ của chúng tôi để lãnh đạo Trung Quốc không nhìn thấy được.

Mặc dù chúng tôi không phàn nàn và cố gắng nhẫn chịu hành vi của họ, nhưng họ đã gây rối rất nhiều; ngay cả cảnh sát cũng không thể ngăn chặn được tình huống hỗn loạn. Một học viên bị đẩy ra đường lớn, suýt bị tai nạn. Cảnh sát không hài lòng với chúng tôi và khó chịu khi cuộc biểu tình xảy ra.

Tôi đã không hướng nội tìm xem mình có tâm tranh đấu trong sự việc này không. Tôi thiếu từ bi đối với nhóm người đó.

Cuối tháng 3 năm ngoái, vào đêm trước chuyến thăm của thủ tướng Trung Quốc, các học viên tổ chức kháng nghị đã yêu cầu chúng tôi đối xử từ bi với mọi người. Tôi cảm thấy rất có lỗi sau khi nghe yêu cầu của họ và nhận ra rằng mình có tâm tranh đấu rất mạnh. Tôi không đối xử tốt với những người bị tuyên truyền của ĐCSTQ lừa gạt. Tôi nhắc nhở mình cần loại bỏ những thiếu sót này. Tôi có tâm nguyện, nhưng không biết cách để đạt được điều đó. Tôi tự nhủ rằng mình phải phủ nhận và diệt trừ nó ngay khi phát hiện ra chấp trước này.

Tôi gặp tình huống tương tự vào ngày đầu tiên diễn ra chuyến thăm. Điều khác biệt là nhóm người cổ động lớn hơn tôi tưởng. Họ có nhiều biểu ngữ lớn hơn của chúng tôi. Họ chiếm toàn bộ khu vực và chắn hoàn toàn các biểu ngữ của chúng tôi khỏi tầm nhìn của công chúng. Chúng tôi bị dồn vào một không gian rất nhỏ. Đối mặt với tình huống này, tôi rất lo lắng. Lúc này, những học viên đang cầm các biểu ngữ lùi lại và tạo khoảng cách giữa chúng tôi và nhóm chào đón để mọi người có thể nhìn thấy các biểu ngữ của chúng tôi.

Sư phụ đã giảng rằng:

“Chúng ta nói rằng khi gặp mâu thuẫn trước mặt, lùi một bước biển rộng trời cao, đảm bảo sẽ là một cảnh tượng khác.“ (Chuyển Pháp luân)

Được Sư phụ điểm hóa, chúng tôi đã có thể giải quyết vấn đề. Đó cũng là chìa khóa để buông bỏ những quan niệm ích kỷ của chúng tôi. Trong nhiều năm, tôi đã bị văn hoá Đảng đầu độc. Tôi không hiểu những nguyên tắc mà chúng ta nên chiểu theo. Những lời dạy của Sư phụ đã làm thay đổi quan niệm ích kỷ của tôi. Tôi học được cách thiện đãi người khác và buông bỏ chấp trước vào danh. Chỉ như vậy tôi mới có thể hoàn thành sứ mệnh của một đệ tử Đại Pháp.

Tôi cũng thay đổi thái độ đối với những người đã làm gián đoạn cuộc thỉnh nguyện của chúng tôi. Tôi từng nghĩ họ có đạo đức thấp kém và xem thường họ. Khi nhận ra họ đã bị ĐCSTQ lừa dối, tôi không thể không cảm thấy thương xót cho họ. Tôi nên giảng chân tướng cho họ để họ có một tương lai tươi sáng hơn.

Tôi quyết định phát chính niệm để tiêu diệt tất cả những sinh mệnh tà ác đang thao túng họ ở không gian khác. Các học viên khác cũng tham gia cùng tôi. Mặc dù môi trường xung quanh huyên náo, nhưng tôi không hề bị ảnh hưởng. Tôi đã tập trung và phát chính niệm mạnh mẽ. Tâm tôi ở trạng thái tĩnh sâu, thân thể tôi cảm thấy trống rỗng. Tôi đã tu luyện 21 năm, nhưng tôi chưa bao giờ có được chính niệm mạnh mẽ và thuần tịnh như vậy. Nó như thể tất cả các tế bào trong cơ thể tôi đều hợp làm một. Tư tưởng của tôi đã không bị lạc lối, còn chân chẳng hề đau chút nào. Tôi rất thư giãn và cảm thấy thật tuyệt vời.

Sau khoảng 20 phút, tôi không hề để ý đến tiếng ồn xung quanh. Tôi chỉ có thể nghe tiếng trống ngắt quãng ở xa. Sau đó, tôi được biết có hơn 30 học viên đã phát chính niệm cùng nhau. Tôi nghe được tiếng chuông nhà thờ và một học viên nói rằng chúng tôi đã phát chính niệm trong một giờ đồng hồ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tôi không ngại làm việc đó thêm một giờ đồng hồ nữa. Tôi không muốn hạ chân xuống. Tôi đã rất vui mừng và cảm thấy rất tốt sau một thời gian dài.

Qua sự việc này, tôi cảm thấy thân thể mình đã được tịnh hóa hoàn toàn. Thật đáng tiếc, nhưng chúng tôi phải ngừng phát chính niệm và chuyển sang luyện công. Mọi thứ xung quanh chúng tôi trở nên tĩnh lặng và đám đông đã giải tán từ lâu.

Sư phụ đã giảng rằng:

“Lực lượng mà đệ tử Đại Pháp hợp lại là phi thường to lớn, khi phát chính niệm mọi người đều có thể tập trung tư tưởng, lực lượng xuất ra là đặc biệt mạnh mẽ, rất ghê gớm!”(Giảng Pháp tại Pháp hội New york kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền)

Chính niệm mà chúng tôi xuất ra trong cuộc biểu tình thực sự rất mạnh. Những an bài của tà ác bị phá bỏ và chúng sinh đã được cứu. Tôi rất vui khi thấy cách mọi thứ đã được xoay chuyển. Tôi sẽ giữ mãi trải nghiệm thần kỳ này trong tâm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/12/350977.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/4/164912.html

Đăng ngày 28-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share