Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-06-2017] Bất chấp việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại Pháp Luân Công suốt 18 năm qua, các học viên Pháp Luân Công vẫn bền bỉ đương đầu với những tuyên truyền của chính quyền nước này và nói với công chúng về môn tu luyện này. Trong quá trình này, nhiều cảnh sát đã nhận thức được vai trò của họ trong cuộc bức hại và lựa chọn ngừng tham gia thực hiện chính sách đàn áp.

‘Xin hãy bắt xe buýt về nhà’

Hai học viên tới một thị xã để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Họ bị báo cảnh sát, và ba viên cảnh sát trẻ đã tới.

Sau khi các học viên giải thích với cảnh sát tại sao họ ở đó, một cảnh sát bảo họ một cách lịch sự trước mặt người báo tin: “Xin hãy bắt xe buýt về nhà.” Sau đó, họ hỏi người báo tin: “Tại sao ông lại đối xử với họ tệ thế? Họ đâu phải là kẻ sát nhân!”

‘Đừng nói với ai là chúng tôi để các vị đi’

Trong khi bảy học viên đang đọc sách Pháp Luân Công, một nhóm cảnh sát đã đột nhập vào nhà họ. Các học viên đã bị sốc và không biết phản ứng ra sao, ngoại trừ một người đã ngăn cảnh sát bước vào phòng. Căn nhà chứa đầy thiết bị in ấn tài liệu Pháp Luân Công.

Cảnh sát đã tìm khắp các phòng. Một người trong số họ nói: “Tất cả bọn họ đều là người cao tuổi. Không có nam thanh nữ tú gì ở đây đâu”, rồi rời khỏi ngôi nhà.

Một số học viên đã nhận ra việc gì đang xảy ra và bảo nhau rời đi càng sớm càng tốt. Cảnh sát cũng rời khỏi căn nhà cùng với học viên. Một cảnh sát bảo một học viên: “Đừng nói với ai là chúng tôi để các vị đi.”

Cảnh sát hiểu chân tướng về Pháp Luân Công

Một người bà con của một học viên tới công an phường và thấy một mẩu báo Pháp Luân Công được xé cẩn thận trên bàn. Người bà con này đã hỏi viên cảnh sát tại sao ông ấy có những tài liệu như vậy ở trên bàn.

“Các học viên luôn có cách để gặp chúng tôi”, ông ấy nói. “Chúng tôi đã từ chối nói chuyện với họ. Sau đó, họ đã gọi điện cho chúng tôi. Chúng tôi từ chối trả lời điện thoại, thế thì họ lại gửi tài liệu qua đường thư cho chúng tôi.”

Một viên cảnh sát chưa từng bức hại các học viên biết về Pháp Luân Công từ một người bà con. Cứ khi nào anh ấy trông thấy các học viên phát tài liệu, anh ấy đơn giản là bỏ đi chỗ khác.

“Tôi có một người bà con tu luyện”, anh ấy bảo một viên cảnh sát khác. “Trước khi ông ấy học Pháp Luân Công, tính khí ông ấy rất kinh khủng. Nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, ông ấy đã thay đổi. Tôi nhớ vào dịp Tết năm ngoái, một tên trộm đã lấy thịt lợn của ông ấy. Nếu không phải là nhờ Pháp Luân Công, ông ấy đã nổi đóa lên. Nhưng lúc đó, ông ấy rất bình tĩnh. Tôi hoàn toàn ngưỡng mộ Pháp Luân Công.”

Một học viên bị báo cho cảnh sát vì phân phát tài liệu cho ai đó. Người học viên bị bắt và bị mang ra phường. Người chỉ huy nói: “Có người báo ông đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Hãy cho tôi tên của người đã cung cấp tài liệu!” Người học viên từ chối trả lời. Sau một lúc, người chỉ huy đã để học viên này rời đi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/14/349578.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/28/164444.html

Đăng ngày 28-8-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share