Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, Phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 21-8-2017] Hơn 1.700 học viên Pháp Luân Công đã tham gia một nhóm học Pháp tại Trung tâm hoạt động Thanh niên Kiếm Đàm ở Đài Bắc trong hai ngày 19 và 20 tháng 8 năm 2017. Mặc dù rất đông người tham gia nhưng các học viên đến và ra về một cách trật tự, điểm học pháp rất yên tĩnh, không lúc nào bị gián đoạn.

Các học viên đến từ Đài Bắc, Tân Bắc, Đào Viên, Tân Trúc và các khu vực khác. Thời gian được phân thành năm phần để đọc các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp.

Vào chiều ngày thứ hai, các học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của bản thân khi chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, qua đó giúp nhau đề cao và làm tốt việc cứu độ chúng sinh qua việc giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

25f1d0da08caff1b96996e0f0a19dd81.jpg

64f4374bc3870230d30f106374f5bdad.jpg

Các học viên cùng đọc cuốn Chuyển Pháp Luân tại Trung tâm Hoạt động Thanh niên Kiếm Đàm tại Đài Bắc trong hai ngày 19 và 20 tháng 8 năm 2017

Hướng nội

9fa53151cd401a102a27089995e561e7.jpg

Uất Doãn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây bốn năm, khi cô còn là sinh viên Đại học tại Cao Hùng

Uất Doãn đã gặp một số học viên Pháp Luân Đại Pháp khi cô là sinh viên đại học tại Cao Hùng. Với sự giới thiệu từ các giáo sư và các sinh viên khác, cô đã trở nên quan tâm đến môn tu luyện và bắt đầu tu luyện vào tháng 7 năm 2013. Cô nhớ lại: “Cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều, tựa như con thuyền cuối cùng đã tìm được về bờ.” Việc tu luyện đã giúp cô giảm căng thẳng và giữ được bình tĩnh hàng ngày.

Qua việc áp dụng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống, cô Uất đã có nhiều cơ hội hướng nội và đề cao bản thân. Cô nói: “Tôi biết một học viên lớn tuổi hơn nói bằng giọng nói lớn và thường ngồi trên trên ghế là ngồi không yên. Bởi vậy tôi cảm thấy không thích cô ấy”. Nhưng khi nghe học viên đó chia sẻ về thể ngộ tu luyện, cô Uất đã thấy được tâm thuần tịnh của người học viên đó. Cô nói thêm: “Bây giờ tôi hiểu rằng mình không nên phán xét người khác dựa trên những biểu hiện bề mặt của người đó hay quan niệm cá nhân của mình”.

“Đọc Chuyển Pháp Luân khiến tôi cảm thấy bình an, vững vàng và hạnh phúc”

715332719d0c938df41ed372fccf6ab1.jpg

Bà Phùng, 95 tuổi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 5 năm 2016

Bà Phùng 95 tuổi, lớn lên trong một gia đình danh giá ở Thượng Hải. Năm 19 tuổi bà đã sở hữu một chiếc xe hơi và không phải lo lắng gì nhiều về cuộc sống. Bà đã chuyển từ Hồng Kông sang Đài Loan định cư năm 1966 và lập gia đình tại đó. Mặc dù không có con, nhưng vợ chồng bà đã có một cuộc sống hạnh phúc trong nhiều năm qua. Bà Phùng nói rằng: “Cách đây khoảng 18 tháng, chồng bà đã qua đời, việc này đã khiến bà bị trầm cảm và cảm thấy cuộc sống không mấy dễ dàng”.

Một trong những người chăm sóc bà là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giới thiệu cho bà về môn thiền định này. Bà đã bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và rất thích cuốn sách. Bà mỉm cười nói: “Khi các cháu trai tới thăm tôi, chúng rất ngạc nhiên khi thấy tôi đọc rất nhiều. Chúng nói rằng ngay cả chúng cũng không thể làm được như vậy. Tôi nói với chúng rằng đọc cuốn Chuyển Pháp Luân khiến tôi cảm thấy bình an, vững vàng và hạnh phúc.”

Chính niệm

Ông Lâm, từ Nghi Lan sở hữu một doanh nghiệp riêng. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông thường nghĩ đến việc tối đa hóa lợi nhuận qua việc đàm phán giá cả với khách hàng và đôi khi tranh cãi xảy ra rất mãnh liệt. Ông nói: “Sau khi trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã hiểu được mối quan hệ giữa mất và được qua các bài giảng của Sư phụ Lý và không còn chấp trước vào nó nữa”. Hơn nữa, ông ấy có thể quan tâm đến người khác và cố gắng giúp đỡ khách hàng nhiều nhất có thể. Ông nói: “Tôi cảm thấy thoải mái hơn trước đây. Và bằng cách nào đó kinh doanh của tôi cũng vận hành rất tốt và thậm chí lợi nhuận còn lớn hơn”.

Phát chính niệm là việc mà mỗi học viên cần làm, nhưng một số học viên thường khó có thể tập trung hay có thể làm việc này một cách kiên định thường hằng. Hán Cần từ thành phố Đài Bắc mới nói rằng trước đây cô cũng gặp phải vấn đề này. Cô nói: “Sau đó tôi đã nhận ra rằng đó là bởi vì tôi chưa thực sự tín Sư tín Pháp”. Một ví dụ cô đưa ra là cuộc diễu hành ở Hồng Kông ngày 23 tháng 7 năm nay. “Hôm đó dự báo thời tiết đã đưa ra dự báo sẽ có bão nhiệt đới cấp độ 8. Do tất cả các cơ quan chính phủ đều ngừng hoạt động vì bão có tín hiệu mạnh hơn cấp độ 3, nên cảnh sát đã yêu cầu chúng tôi phải hủy bỏ sự kiện.” Tất cả học viên đều bình tĩnh và phát chính niệm, và sau đó dự báo thời tiết đã thông báo thay đổi rằng tín hiệu bão chỉ ở cấp độ 3, điều này đã cho phép buổi diễu hành được tiến hành theo đúng kế hoạch. Hán Cần nói rằng nhiều cảnh sát đã rất kinh ngạc, nói rằng Pháp Luân Đại Pháp thật uy lực đến nỗi đã xua tan được cơn bão nhiệt đới. Điều này giống hệt như những gì Sư phụ đã giảng trong Hồng Ngâm II:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”

Đừng dễ dàng bỏ cuộc khi cứu người

Bà Dư đến từ Đào Viên cho biết cô đã đi một chặng được dài trước khi tìm được Pháp Luân Đại Pháp. “Trước đây tôi đã thử nhiều pháp môn khác nhau nhưng không có môn pháp nào tốt như Pháp Luân Đại Pháp”. Bà nói rằng bà không chỉ có thêm những hiểu biết về chính cuộc sống này mà bà còn nhận ra được tầm quan trọng của sự vô tư vô ngã, buông bỏ chấp trước và cứu người bằng tâm từ bi.

Cô Lý cũng tán thành. Khi thấy nhiều người Trung Quốc bị đầu độc bởi tuyên truyền phỉ báng từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cô đã kêu gọi mọi người ở Trung Quốc giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Hai ngày sau đó, sau khi cô quay số, người nhận chỉ giữ im lặng lắng nghe mà không nói một lời nào. “Tôi rất buồn và đã chuẩn bị gác máy. Sau đó, tôi nghĩ đó không phải việc làm đúng đắn, bởi vậy, tôi đã tiếp tục nói. Và cuối cùng, tôi đã nói với ông ấy tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và đã hỏi tên của ông ấy. Ông ấy đã nói đồng ý và đưa cho tôi tên của ông. Tôi thật mừng cho ông ấy.”

Cô Lý nói rằng là một học viên, cô hiểu tầm quan trọng của chính niệm và kiên định. Cô nói: “Ngay cả khi nếu người nhận vẫn giữ im lặng hay nói những lời bất hảo với chúng ta, chúng ta không nên dễ dàng bỏ cuộc, bởi vì nếu chúng ta không cứu họ thì tương lai của họ có thể sẽ gặp nguy hiểm.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/21/352799.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/22/165130.html

Đăng ngày 26-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share