Bài viết của một học viên Đại Pháp tỉnh Sơn Tây

[MINH HUỆ 31-5-2017] Hiện nay, ngày càng có nhiều người Trung Quốc hơn nữa hiểu chân tướng về Pháp Luân Công và đang giúp những người khác hiểu chân tướng.

Không bị uy hiếp bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc

Một người hàng xóm của tôi mới qua đời gần đây và con trai bà đã đề nghị tôi giúp cậu ấy cho thuê căn hộ của bà. Do không biết rõ về con trai của người hàng xóm này nên tôi đã không nói chuyện ngay với cậu ấy về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi trò chuyện với nhau một lúc, cậu ấy đã nói chuyện với tôi về Phật giáo. Và một cách rất tự nhiên, tôi đã nói với cậu ấy tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Sau đó, cậu ấy kể với tôi về gia đình cậu. Cha cậu là người trong quân đội khi cuộc Đại Cách mạng Văn hóa nổ ra (1966 – 1976). Hồng vệ binh đã buộc tội cha cậu kích phát một số chất nổ, vô tình gây ra cái chết của hai hồng vệ binh. Cha cậu do vậy đã bị kết án tử hình vì tội giết người. Con trai của người hàng xóm của tôi mới chỉ 14 tuổi khi cha cậu qua đời. Mẹ cậu đã kháng cáo nhiều lần nhưng không ai lắng nghe bà cả. Trong một lần bà đến văn phòng kháng cáo, một cán bộ chính phủ đã đẩy bà ngã xuống đất và làm bà bị gãy chân.

Sau khi mẹ cậu qua đời, cậu đã nhận được một cuốn sách Cửu bình và sau khi đọc cuốn sách này cậu đã hiểu được đâu là nguồn gốc của những khổ đau mà bản thân cậu phải gánh chịu, cũng như của hàng triệu người dân Trung Quốc khác, đó chính là Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). ĐCSTQ đã giày xéo lên những người dân Trung Quốc bình thường.

Trước khi gặp tôi, cậu đã hy vọng được học Pháp Luân Đại Pháp với một người hàng xóm sống cùng tòa chung cư với cậu. Tuy nhiên, người hàng xóm đó lại bị bắt và đã qua đời bảy ngày sau khi bị tống giam, bởi vậy cậu cảm thấy rất may mắn khi gặp được tôi. Cậu hỏi mượn tôi cuốn Chuyển Pháp Luân và nói với tôi rằng nếu một học viên Pháp Luân Đại Pháp thuê căn hộ của cậu, cậu sẽ cho thuê với giá thấp.

Tôi thực sự xúc động trước câu chuyện của cậu và lúc đó tôi cũng rất mừng cho cậu. Thay vì bị uy hiếp bởi ĐCSTQ, cậu lại muốn học Pháp Luân Đại Pháp.

Một cuộc gặp ý nghĩa với một học viên Đại Pháp

Một hôm, tôi tình cờ gặp một đồng nghiệp trên xe buýt và đang chuẩn bị nói chuyện với anh ấy về Đại Pháp. Tuy nhiên, ngay khi tôi định bắt đầu thì anh ấy lại nói với tôi: “Một điều thật tuyệt vời đã xảy ra với tôi. Một hôm, tôi đã gặp một người bạn của anh. Cô ấy rất tốt và nói chuyện với giọng rất nhẹ nhàng và bình thản. Cô ấy nói với tôi nhiều điều về Pháp Luân Đại Pháp và đưa cho tôi một thứ để đọc. Cô ấy cũng tặng tôi một chiếc bùa hộ mệnh có dòng chữ Chân – Thiện – Nhẫn và nói tôi hãy giữ nó bên mình. Mấy hôm sau, tôi đã bị một chiếc xe máy đâm vào nhưng không bị thương gì hết. Thật là kỳ diệu!”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/31/348929.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/22/164364.html

Đăng ngày 25-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share