Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nội Mông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-6-2017] Mỗi học viên nên tận dụng mọi cơ hội hiện tại để nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công (cũng gọi là Pháp Luân Đại Pháp) của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Cuộc bức hại và những lời dối trá được tuyên truyền bởi ĐCSTQ là những tội ác chống lại nhân loại vi phạm Hiến pháp Trung Quốc. Việc chúng ta phơi bày những hành vi phi pháp này là đặc biệt quan trọng. Chúng ta cũng cần khuyên mọi người nên tránh xa một chế độ như vậy.

Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Công, đã dạy chúng ta:

“những người mà chư vị ngẫu nhiên gặp, những người gặp trong cuộc sống, những người gặp trong công tác, [với những người ấy] chư vị cần giảng chân tướng cho họ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)

Tôi đã nói với nhiều khách hàng của tôi, và với các nhân viên cảnh sát về Pháp Luân Công, nhằm xóa đi những hiểu lầm của họ về môn tu luyện. Tôi cũng nói với các nhân viên ở ủy ban xã về Pháp Luân Công khi họ tới chất vấn tôi về đơn khiếu kiện mà tôi đã nộp chống lại cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân vào năm 2015. Sau khi đã minh bạch chân tướng, họ không còn trở lại nữa.

Giảng chân tướng cho khách hàng

Tôi sở hữu một tiệm sửa chữa quần áo. Do tôi làm cẩn thận tỉ mỉ và giá cả phải chăng nên tiệm may của tôi có rất nhiều khách hàng, và tôi tin rằng họ được Sư phụ an bài tới để nghe chân tướng. Chính vì vậy, tôi không muốn bỏ qua cơ hội được nghe chân tướng của bất kỳ người hữu duyên nào.

Tùy theo từng khách hàng mà tôi tặng các tài liệu phù hợp cho họ. Hầu hết họ đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sau khi đọc các tài liệu giảng chân tướng. Tôi cũng trả họ tiền thừa bằng những tờ tiền có các thông điệp Pháp Luân Công được viết trên đó.

Một lần nọ, một người phụ nữ yêu cầu tôi khâu một cái khuy cho cô ấy. Tôi đã nói ngắn gọn cho cô ấy nghe Pháp Luân Công là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn tu luyện này, tôi cũng bổ sung thêm rằng Pháp Luân Công đã được truyền rộng ở hơn 100 quốc gia và các vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Nghe xong cô ấy nói: “Vừa rồi tôi còn cảm thấy trong người rất khó chịu, vậy mà bây giờ không còn thấy khó chịu gì nữa, sao lại như vậy nhỉ?” Tôi trả lời: “Cô đã thừa nhận Đại Pháp, nên Sư phụ của Đại Pháp đã giúp cô đấy. Cô hãy nhớ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, sẽ có nhiều điều tốt đẹp đến với cô trong tương lai”.

Giảng chân tướng cho người lạ

Khi gặp những người hữu duyên trong khi đi phân phát tờ rơi giới thiệu về cửa hàng của mình, tôi luôn kể với họ về Pháp Luân Công, và kết quả thu được đều tốt.

Một hôm, tôi trông thấy một bà lão đang đứng dựa vào hai cây nạng bên lề đường. Bà ấy trông ốm yếu. Tôi xuống khỏi xe đạp và nói chuyện với bà ấy.

Tôi nói: “Xin bà hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, bà sẽ được phúc báo”.

Tôi gặp lại bà lão khoảng một tháng sau đó, bà ấy trông rất khỏe và đầy năng lượng. Khuôn mặt bà ấy hồng hào và cặp mắt có thần. Lần này, bà ấy có thể đi lại mà chỉ cần một cái nạng.

Khi bà ấy trông thấy tôi, bà ấy đã nắm tay tôi và nói một cách phấn khởi: “Giờ tôi có thể nhìn thấy cô trông như thế nào. Trước đây tôi không thể nhìn rõ thế này”. Tôi rất mừng cho bà ấy.

Kể từ đó, bà ấy thường mang rau và hoa quả tới nhà tôi. Tôi không nhận đồ ăn. Tôi nói bà ấy không cần cảm ơn tôi, mà hãy tạ ơn Sư phụ, chính là Sư phụ đã cứu bà.

Một ngày, bà ấy tới nhà tôi đầy lo lắng bởi vì bà đánh mất cái bùa Pháp Luân Công mà tôi đã tặng bà. Tôi khuyên bà hãy tìm quanh nhà một lần nữa. Hai ngày sau, tôi ghé thăm bà ấy, bà nói rằng bà đã tìm thấy cái bùa trên gối sau khi trở về từ nhà tôi. Bà ấy nói thêm: “Tôi đã tìm nó trong nhiều ngày. Việc này thật là kỳ diệu. Giờ tôi tin vào Sư phụ và Đại Pháp”. Tôi rất mừng vì một người nữa đã được cứu.

Giảng chân tướng cho các nhân viên cảnh sát

Tôi bị bắt và bị đưa tới đồn cảnh sát trong lúc đang đi phát các tài liệu Đại Pháp. Tôi đã nói chuyện với ít nhất năm viên cảnh sát về Pháp Luân Công. Một trong số họ nói rằng anh ta sẽ tin Pháp Luân Công nếu tôi có kết quả xét nghiệm sức khỏe tốt tại bệnh viện.

Trên đường tới bệnh viên, tôi tiếp tục nói với họ về Pháp Luân Công và trả lời những câu hỏi của họ. Cuối cùng, họ đều thoái ĐCSTQ bằng các hóa danh.

Sau đó, tôi bị đưa tới trại tạm giam. Tôi từ chối hô khẩu hiểu, mặc đồng phục trại giam, hoặc ký các giấy tờ của họ.

Lính canh đe dọa sẽ còng tay tôi. Tôi nói với họ rằng thiện và ác đều có báo ứng tương xứng, và bức hại người tốt sẽ không được Thiên thượng tha thứ. Sau đó, tôi giơ hai tay ra, họ đã không còng tay tôi.

Một vài ngày sau, nhiều lính canh tra hỏi tôi. Tôi đã giải thích với họ tại sao tôi tu luyện Pháp Luân Công. Cuối cùng, một vài người đã hiểu chân tướng và không còn làm phiền tôi khi tôi luyện công.

Hàng đêm, có hai nữ cảnh sát được phân công theo dõi tôi, dường như họ luân phiên nhau trực đêm. Một số người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ sau khi tôi nói với họ về việc Pháp Luân Công đã bị bức hại phi pháp ra sao. Họ cũng để tôi nhẩm thuộc Pháp và luyện công.

Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã được thả ra sau chín ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/1/348507.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/7/164554.html

Đăng ngày 25-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share