Bài của một học viên Đài Loan

[MINH HUỆ 19-5-2017]

Kính chào Sư tôn từ bi vĩ đại!

Chào các bạn đồng tu!

Tôi là đệ tử Đại Pháp Đài Loan, đắc Pháp đến nay được 19 năm. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ cùng tất cả mọi người quá trình tôi đắc Pháp và tâm đắc giảng chân tướng cho các viên chức cao cấp và doanh nhân ở Nhật Bản.

1. Đắc Pháp ở Nhật Bản

Trong năm thứ nhất học đại học, khi tôi đang giúp một sinh viên khóa trên dọn đồ thì tôi gặp một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Kể từ đó, sức khỏe của tôi ngày một suy giảm. Vô luận là tìm phương pháp chữa bệnh bằng Tây y và Trung y, hoặc là cầu Thần bái Phật, luyện khí công, hết thảy đều không có hiệu quả. Thân thể tôi đau đớn mà không rõ nguyên nhân, và cả cơ thể và tâm trí tôi đều tiều tụy không sao chịu nổi. Sau khi tôi tốt nghiệp Đại học Đài Loan, tôi đã giành được học bổng của Nhật Bản và tôi được nhận vào trường Đại học Tokyo.

Theo đó, tôi lên đường đến Nhật Bản để học cao học. Tại thời điểm vô vọng nhất trong cuộc đời mình, tôi đã gặp một đệ tử Đại Pháp đến từ tỉnh Hà Nam của Trung Quốc Đại lục, người này cũng đang học tại Đại học Tokyo. Cô ấy đã giới thiệu Đại Pháp với tôi và lần đầu tiên tôi tập các bài công pháp, tôi đã cảm thấy Sư phụ gỡ bỏ đi gánh nặng đè nén lên ngực khiến tôi khó thở nhiều năm. Cuối cùng, tôi có thể ăn ngon miệng và ngủ ngon giấc. Trong tâm mình, tôi vô cùng cảm kích Sư phụ đã cứu độ tôi.

Sau khi tôi tốt nghiệp Đại học Tokyo, tôi theo chồng tới Mỹ quốc sinh sống. Bởi vì tôi đắc Pháp ở Nhật Bản, tôi đã phát nguyện sẽ truyền rộng vẻ đẹp của Đại Pháp cho những người Nhật Bản thiện lương. Cho nên sau khi hoàn thành việc giảng chân tướng chứng thực Pháp ở Mỹ, tôi liền quay trở lại Nhật Bản để giới thiệu Đại Pháp và giảng chân tướng ở đó.

2. Một món quà quý vô cùng trân quý cho những người khách Nhật Bản đặc biệt

Tháng 10 năm 2011, tổng giám đốc tập đoàn mà tôi đang làm việc đã rất lao tâm khổ tứ, gắng sức để có được một buổi họp với một nghị sĩ của Hạ viện Nhật Bản cũng như Thủ tướng Nhật Bản đương nhiệm. Tôi được yêu cầu là tham gia vào buổi họp, và được xếp ngồi cạnh ngài thủ tướng. Các giám đốc điều hành công ty tham dự sự kiến tối hôm đó đều chuẩn bị những món quà cao cấp để tặng ngài thủ tướng, tôi cũng chuẩn bị một món quà: một cuốn sách Pháp Luân Công bản tiếng Nhật cũng như một lá thư nói tường tận về vẻ đẹp của Đại Pháp, Đại Pháp hồng truyền trên toàn thế giới ra sao, và Đại Pháp đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại ra làm sao, và cộng đồng quốc tế đã ủng hộ Đại Pháp như thế nào. Lá thư cũng khuyến khích Nhật Bản chọn lập trường đúng đắn, không nên hùa theo những hành động tà ác của ĐCSTQ. Tôi nói với vị thủ tướng: “Tôi rất quan tâm tới sức khỏe của ngài. Tôi biết dạ dày của ngài không tốt. Món quà này sẽ giúp cho ngài hồi phục sức khỏe và mang tới cho ngài một tương lai tươi đẹp. Lúc đó, ông ấy muốn mở ngay món quà ra, nhưng tôi bảo ông ấy hãy dành thời gian để từ từ đọc, để hiểu mọi điều rõ ràng hơn, bởi vì nó rất quan trọng cho tương lai của ông ấy và tương lai của nước Nhật”. Ông ấy cảm ơn tôi và ông ấy hứa sẽ xem thật kỹ lưỡng khi ông ấy quay về. Năm sau, ông ấy được tái đắc cử thủ tướng. Tôi nghĩ là ông ấy có thể tái đắc cử vị trí đó và có địa vị như ngày hôm nay là bởi ông ấy đã hiểu chân tướng và trong tâm đã có lựa chọn chính xác.

Tôi luôn nghĩ về làm thế nào để tốt hơn và hồng truyền vẻ đẹp của Đại Pháp và giảng chân tướng về cuộc bức hại ở Trung Quốc tới xã hội chủ lưu Nhật Bản một cách hiệu quả hơn.

Sau vụ động đất lớn ở phía đông Nhật Bản năm 2011, dân chúng Đài Loan đã quyên góp được 25 tỷ Yên hỗ trợ, nó đã làm cảm động sâu sắc tới trái tim của những người Nhật Bản. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh ở Nhật Bản đã biểu thị sự thiện ý và mong chờ hợp tác kinh doanh với các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp Đài Loan. Tại thời điểm đó, tôi được bầu là chủ tịch của Hiệp hội Doanh nghiệp Đài Loan và Nhật Bản. Tôi cảm thấy nó là sự an bài của Sư phụ giành cho tôi để tôi cứu người, bởi vì tất cả các giám đốc đều là chủ các công ty trừ tôi.

Trong nửa cuối năm 2012, mỗi tháng, chính quyền địa phương Nhật Bản lại tổ chức các đoàn đại biểu doanh nhân sang thăm viếng. Bởi chức vụ của mình, nên tôi có thể được tham dự các hội nghị dạng này, và mỗi năm tôi đã gặp mặt rất nhiều các quan chức Nhật Bản và các giám đốc doanh nghiệp. Tôi bắt đầu suy nghĩ một cách cẩn thận xem làm cách nào có thể giảng chân tướng cho họ. Đại Pháp tốt đẹp như vậy lại bị bức hại, không thể dùng vài ba câu đơn giản mà có thể giải thích thấu đáo, và tôi nghĩ rằng nếu chỉ đưa một vài tài liệu giảng chân tướng thì không đủ lực thuyết phục hay để họ xem trọng vấn đề.

3. Phát hành phiên bản tiếng Nhật của cuốn sách “Tạng nhà nước,” với kiên định chính niệm và dũng mãnh tiến lên

Tôi vẫn luôn không thể nghĩ ra được một phương pháp hiệu quả cho đến khi tôi dự Pháp hội New York 2013, và tôi nghe Sư phụ giảng:

“Mọi người thử nghĩ xem, mổ sống lấy đi cơ quan của thân thể người, ngay cả thời La Mã cổ đại trước đây khi bức hại giáo đồ Cơ Đốc một cách tà ác nhất là cũng không tà ác tới mức độ như thế, hung ác nhất cũng bất quá là đẩy người ta vào chỗ chết. Trên tinh cầu này thì tà ác lớn nhất, chính là loại tà ác mà các đệ tử Đại Pháp phải chịu đựng, phải đối mặt trong cuộc bức hại này, tà ác biểu hiện ra trong cuộc bức hại này.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

Thanh âm cự đại vô tỉ trong lời của Sư tôn tựa hồ như bảo tôi phơi bày tội ác mổ cướp tạng sống tàn bạo và sử dụng việc đó như là điểm khởi đầu để đi sâu giảng chân tướng ở Nhật Bản. Tôi đột nhiên hiểu ra và biết được hướng đi của mình. Tôi vô cùng cảm tạ Sư tôn đã điểm hóa cho tôi rõ ràng như vậy. Khi trở lại Đài Loan, tôi tìm đồng tu làm một bản tiếng Nhật cho bộ phim thu hoạch nội tạng sống, nhưng tôi cảm thấy việc đó chưa đủ. Bởi vậy, tôi đã mua các bản tiếng Anh và tiếng Trung của các cuốn sách “Thu hoạch đẫm máu,” và “Tạng nhà nước”. Sau khi đọc xong chúng, tôi quyết định phiên dịch cuốn “Tạng nhà nước” sang tiếng Nhật và xuất bản nó.

Vài học viên Nhật Bản đã rất nhanh chóng hoàn thành bản dịch. Tôi đã mời một giáo sư y học đang công tác ở Nhật Bản giúp hiệu đính các thuật ngữ y học sử dụng trong cuốn sách, và ông cũng giới thiệu tôi với nhiều chuyên gia y học đức cao vọng trọng ở Nhật Bản. Tôi bay tới Nhật và gặp riêng từng vị. Với sự giúp đỡ của một nhà xuất bản chính nghĩa ở Nhật, cuốn sách đã được phát hành tại Nhật vào tháng 10 năm 2013. Sau khi cuốn sách được xuất bản, các bác sỹ và chuyên gia đã tận dụng ảnh hưởng của họ và mua sách gửi tặng cho bạn bè của họ và các thư viện.

Từ năm 2013 tới năm 2016 có thể nói là giai đoạn Nhật Bản và Đài Loan có nhiều phối hợp thường xuyên về chính trị và kinh tế nhất, và nó cũng là một trong những giai đoạn kết giao hữu hảo nhất trong mối quan hệ Nhật – Đài. Tình huống này trước nay chưa từng có. Tôi thầm nghĩ rằng việc này là do Sư tôn an bài để cứu độ đại lượng chúng sinh. Do đó, tôi cố gắng tận dụng tất cả mọi cơ hội để phân phát các cuốn sách giảng chân tướng tới các chúng sinh mà tôi gặp.

Một lần, tôi dự một buổi họp thân mật được tổ chức bởi các viện trưởng của năm viện ở Đài Loan. Tôi tặng cuốn sách “Tạng nhà nước” bản tiếng Nhật cho những người khách Nhật Bản đáng kính. Sau bữa ăn, viện trưởng Đài Loan đã hỏi tôi tại sao tôi không tặng cho ông một cuốn sách. Tôi hỏi: “Các chính khách cao cấp như ngài liệu có đọc cuốn sách này không?” Ông ấy trả lời: “Làm sao mà các chính khách lại không đọc sách, chúng tôi bị mù chữ à?” Tôi nhanh chóng tặng một cuốn sách cho ông. Ông ấy bảo tôi: “Cô nên ký tên trước khi cô tặng cuối sách cho một chính khách”. Sau đó, thậm chí ông ấy còn dạy tôi nên đặt chữ ký ở vị trí nào để trông đẹp hơn, và dặn dò tôi nên ký các cuốn sách trước khi tặng chúng.

Sau khi việc này xảy ra, tôi nhận ra Sư phụ từ bi đến thế nào, chỉ dẫn cho tôi từng bước từng bước tiến về phía trước trên con đường Chính Pháp. Sao tôi có thể cứ mãi tự mãn và luôn mang theo chấp trước và quan niệm của bản thân trong quá trình cứu độ chúng sinh vậy? Tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Có một hội nghị khác mời rất nhiều nhân sỹ quan trọng của giới chính trị và kinh doanh Nhật Bản được mời đến diễn giảng. Trong giờ nghỉ giải lao, chính niệm của tôi dao động trong chốc lát, do dự rằng tôi có nên đưa các cuốn sách về thu hoạch nội tạng cho các diễn giả hay không, bởi vì chúng không liên quan lắm tới chủ đề của hội nghị. Nhưng sau đó tôi thay đổi niệm đầu, tôi thấy rằng không được bỏ phí cơ hội này bởi nó sẽ không đến lần hai. Do vậy tôi tiến lên phía trước. Ngoài dự liệu vị diễn giảng nói: “Tôi đã luôn nghiên cứu các vấn đề liên quan tới Trung Quốc và tôi rất thích cuốn sách này. Tôi là người tham mưu về khoa học kỹ thuật trong nội các của ngài thủ tướng. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã hoàn toàn sai khi tiến hành thu hoạch nội tạng sống. Tôi sẽ báo cáo với thủ tướng về sự việc này, cám ơn cô”.

Mỗi lần, tôi dùng nhân tâm mà đối đãi việc cứu người và thiếu chút nữa là mất đi cơ hội, Sư phụ đã hết lần này đến lần khác dùng các chủng hình thức để điểm hóa cho tôi rằng “Cơ duyên chỉ có một lần” (Được-mất bởi một niệmHồng Ngâm III). Đúng vậy, những nhân sĩ cao cấp trong giới chính trị và kinh tế này không phải luôn tới Đài Loan, và thậm chí ở Nhật Bản cũng không dễ gì mà gặp được họ. Vậy khi họ đã tới Đài Loan rồi, tôi còn do dự gì nữa đây? Nếu tôi đặt việc cứu người ở vị trí số một, thì tôi có thể giảm thiểu rất nhiều tổn thất.

Sư phụ giảng:

“Hết thảy những điều đệ tử Đại Pháp cần làm trước mắt chính là để sáng tạo tương lai; hết thảy mọi thứ nội trong tam giới hiện nay cũng đều vì Đại Pháp mà tồn tại.” (Công năng là gì, Tinh tấn yếu chỉ II).

4. Quảng bá Shen Yun tới xã hội chủ lưu Nhật Bản

Với nhiều năm kinh nghiệm giảng chân tướng cho cộng đồng doanh nghiệp, tôi biết rằng nếu chỉ dựa vào các hạng mục trong quá khứ để cứu lượng lớn người trong xã hội chủ lưu thì hiệu quả không cao. Sư tôn dùng hình thức biểu diễn Shen Yun để cứu độ chúng sinh, trong quá trình đó đã truyền nhập vào các tiết mục Pháp lực vĩ đại của Sư tôn, bởi vậy tôi có niềm tin sâu sắc rằng Shen Yun sẽ triển hiện lực lượng cự đại trong việc cứu độ người ở xã hội chủ lưu.

Sư phụ giảng:

“…bởi vì Chính Pháp không ngừng tiến tới, từng bước từng bước, đến một tầng ấy là một tầng những người ấy, trên đó đến thiên quốc nào, đến một tầng thiên thể nào, thì [tại đây] chính là những người ở tầng ấy đến xem, lần sau thì chỗ ngồi ấy là của người khác chứ không còn của họ nữa.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI).

Do đó, mỗi năm tôi đều tìm đến nhiều chủ doanh nghiệp khác nhau và giới thiệu họ đi xem Shen Yun.

Năm 2014, tôi tham gia một hiệp hội toàn cầu, hy vọng tận dụng cơ sở này để quảng bá Shen Yun thêm nữa. Với suy nghĩ này, năm đó tôi dành nhiều thời gian và tinh lực ghé thăm rất nhiều chủ doanh nghiệp và giám đốc điều hành ở Tokyo, tìm những nhân sỹ chủ lưu ở Tokyo, giới thiệu họ đi xem chương trình biểu diễn Shen Yun ở Tokyo 2015.

Một lần, tôi dự hội nghị quy mô rất lớn của một hiệp hội ở Nhật Bản. Tôi rất sửng sốt khi biết rằng những người dùng bữa tối cùng tôi đều là giám đốc điều hành (CEO) của các công ty truyền thông lớn nhất Nhật Bản. Một hội viên bảo tôi rằng những người đứng đầu của hàng trăm doanh nghiệp lớn ở Nhật đều là thành viên của hiệp hội này, và nó là một trong số các hiệp hội có ảnh hưởng lớn nhất ở Nhật Bản. Tôi nghĩ, đây là cơ hội tuyệt vời để cứu những người ở tầng lớp cao trong xã hội. Trong tâm tôi thầm nói với Sư phụ: “Xin Sư phụ cấp cho đệ tử mọi năng lực cần thiết, con hy vọng có thể khai mở cục diện quảng bá Shen Yun”.

Trong tâm tôi nghe thấy những lời Sư phụ giảng:

“…tôi nói rằng bây giờ chúng ta cần chú trọng phần xã hội dòng chính, khai thông phần xã hội dòng chính thì mới có thể khai thông toàn xã hội, mới có thể có ảnh hưởng rộng lớn, mới có thể có nhiều khán giả hơn, mới có được nhiều chúng sinh đến được cứu độ hơn.” (Tinh tấn hơn nữa, Giảng Pháp tại các nơi X)

Sư phụ cũng giảng: “Rất nhiều sự việc trông như là ngẫu nhiên, [nhưng] đều không phải là ngẫu nhiên.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Houston [1996])

Sau khi trở lại Đài Loan, tôi bắt đầu lập kế hoạch và chuẩn bị cho mục tiêu của mình, mặc dù không biết có thành công hay không, nhưng tôi nghĩ “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ”. Tôi biết rằng tôi phải kiên định chính niệm. Những người chủ doanh nghiệp là dòng chính, cho nên hướng đi này là đúng. Tôi phải giúp họ biết rằng Shen Yun đang tới Nhật Bản để cứu họ.

Trong quá trình quảng bá Shen Yun, tôi thường thể hội được những thần tích mà Sư tôn triển hiện. Ví dụ, một lần khi quảng bá Shen Yun, tôi gặp một vị giám đốc điều hành rất có ảnh hưởng của một đài truyền hình. Tôi cho ông ấy xem đoạn phim ngắn quảng bá Shen Yun. Vị giám đốc này nói: “Tôi là người làm truyền thông, nhưng hôm nay tôi mới biết đến Đoàn nghệ thuật Shen Yun, dù Shen Yun đã tới Nhật Bản suốt 10 năm. Tôi nghĩ, Shen Yun không chỉ thu được thành công ở Nhật Bản vào năm nay, mà sau này mỗi năm chương trình biểu diễn này đều sẽ thành công ở Nhật Bản”. Ông ấy đề xuất giúp đưa ra phương án quảng bá Shen Yun.

Một tháng sau, đài truyền hình này đã phát hành một đoạn phim ngắn giới thiệu về Shen Yun và quảng bá nó trên một trong các chương trình truyền hình nổi tiếng nhất Kansai. Họ không yêu cầu một xu, xét theo tiêu chuẩn của người thường thì nó quả là kỳ tích, bởi lẽ những người khác phải cần phải vận dụng rất nhiều mối quan hệ và tiêu tốn một số tiền lớn mới có thể quảng bá gì đó trực tiếp trên chương trình này. Vậy mà tôi chỉ gặp nhân vật VIP này có ba lần.

Năm nay, đài truyền hình này có thể trục vững trước áp lực và sách nhiễu từ ĐCSTQ và tiếp tục giúp quảng bá và giới thiệu Shen Yun. Người điều phối quảng bá Shen Yun ở Osaka bảo tôi rằng trước kia chúng tôi đã phải trả tiền quảng cáo, và thậm chí một số kênh truyền thông đã từ chối đăng tải quảng cáo Shen Yun do sự can thiệp của ĐCSTQ. Đài truyền hình này giúp quảng cáo Shen Yun là việc làm vô cùng quý báu. Một vị giám đốc cao cấp tại một công ty truyền thông lớn bảo tôi: Việc phát sóng chương trình đó đã có ảnh hưởng sâu sắc và tích cực tới giới truyền thông Nhật Bản, bởi vì tin tức giữa những người cao cấp là tương tác qua lại lẫn nhau.

Quá trình quảng bá Shen Yun cũng là quá trình tu khứ các tâm chấp trước. Tháng Chín năm ngoái tôi lại ghé thăm vị VIP này. Trong lúc chuyện trò, ông ấy đột nhiên bảo tôi rằng ông ấy đã thu xếp để tôi giới thiệu Shen Yun tại một hội nghị sẽ diễn ra sau vài hôm nữa. Tôi không nói lên lời, trong tâm vừa mừng rỡ vừa lo lắng, vì tôi vốn không thích giảng thoại trước một đám đông. Ngày hôm đó, một chủ công ty trong cộng đồng truyền thông đã bảo tôi rằng cơ hội đặc biệt này rất tuyệt vời, và thậm chí Shen Yun có thể nổi tiếng hơn nữa trong xã hội cấp cao Nhật Bản. Nhân viên tại ban thư ký cũng hỗ trợ tôi phân phát tài liệu giới thiệu Shen Yun cho từng người chủ công ty. Sau khi diễn giảng xong, vị khách VIP đã mời tôi đến hội nghị bảo tôi rằng nội dung bài thuyết trình của tôi cẩn phải cải thiện trong lần trình bày kế tiếp. Tôi nghĩ, vậy là có lần sau nữa à? Dường như tôi không thể tránh những gì làm tôi sợ. Khi tôi quảng bá biểu diễn Shen Yun 2017 ở Kyoto, một vài vị giám đốc điều hành đã sắp xếp để tôi giới thiệu Shen Yun tại các hiệp hội của họ. Mặc dù tôi không hài lòng lắm với vốn tiếng Nhật của mình, nhưng các vị giám đốc này vẫn có những phản hồi tích cực và bảo rằng họ hoàn toàn lý giải được những gì tôi muốn truyền tải.

Trong suốt quá trình quảng bá Shen Yun, tôi không ngừng nhận được sự trợ giúp từ nhiều chúng sinh khác nhau. Có lần, một quý ông cao tuổi là cựu quản lý một doanh nghiệp đã chào đón tôi và chân thành hỏi tôi có cần giúp đỡ gì không, và còn đề xuất tôi nên sửa bài trình bày như thế nào. Sau khi sửa lại dựa trên những góp ý của ông, bản thảo của tôi cũng trình bày rõ ràng hơn về mối liên hệ giữa Shen Yun và Trung Hoa cổ đại cùng với Trung Quốc hiện đại bằng những từ ngữ ưu nhã. Quý ông này cũng bảo tôi rằng Kyoto đã bảo tồn hàng ngàn năm văn hóa truyền thống Nhật Bản và là nơi không dễ dàng tiếp thụ những thứ ngoại lai. Ông cũng bảo tôi rằng cần phải kiên trì bền bỉ mới có thể đả khai xã hội chủ lưu Kyoto.

Tôi đặt toàn lực vào việc quảng bá chương trình biểu diễn Shen Yun 2016 ở Nhật Bản, và mỗi ngày tôi đều làm không ngừng nghỉ. Tôi liên lạc với hàng ngàn chủ công ty. Trong quá trình này, cũng có lúc tôi muốn bỏ cuộc, nhưng khi tôi nghĩ đến Pháp của Sư tôn, thì lực độ cứu người ngày càng mạnh, và thế là tôi lại cắn răng và tiếp tục cho tới khi kết thúc. Rất nhiều chủ công ty Nhật Bản bảo đã gia đình và bạn bè của họ đi xem biểu diễn Shen Yun, và vé gần như bán hết vào năm đó.

Sau khi hoàn thành quảng bá Shen Yun 2016 ở Nhật Bản và Đài Loan, tôi cảm thấy rõ ràng cần phải nhanh chóng đề cao, cho nên tôi đã khôi phục lại nhóm luyện công vào buổi sáng và tăng cường học Pháp. Tu luyện không thể hời hợt. Nếu tôi buông lơi tu luyện cá nhân và hạ thấp tiêu chuẩn của mình, tôi sẽ không thể có đủ chính niệm để cứu người. Đây là một con đường gian khổ; tôi phải vượt qua những khó khăn, bản thân kiên định tín niệm vào Đại Pháp, hơn nữa lại được Sư tôn gia trì, tôi mới có thể không ngừng tiến về phía trước. Chỉ sau khi tôi học Pháp và luyện công đầy đủ, thì tôi mới có thể hoàn thành lời hứa với Sư phụ, và tiếp tục nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ quảng bá và bán vé cho chương trình biểu diễn Shen Yun 2017 ở Kyoto.

Nhìn lại quá trình 19 năm tu luyện, tôi vẫn luôn giảng chân tướng ở tuyến đầu, nên trong thâm tâm tôi thể hội sâu sắc tầm quan trọng của việc giao thiệp với chúng sinh. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với người thường trong thùng thuốc nhuộm lớn này của xã hội, thì việc tu luyện bản thân cho tốt là cực kỳ trọng yếu. Hầu hết những người tôi tiếp xúc đều là những tinh anh và nhân sỹ ở tầng lớp cao của xã hội. Bởi vì, tôi không có uy danh lẫy lừng trong xã hội, nên đôi khi tôi cảm thấy tâm thái bất an và không thể đối xử với bản thân như một người tu luyện. Đôi khi các chấp trước về sợ hãi, được mất, danh lợi,…. Nổi lên. Tôi học Pháp và luyện công liên tục để tăng cường chủ ý thức, tu chính mọi tư tưởng đang lệch khỏi Pháp, và cân bằng các mối quan hệ với người thường. Chính niệm đến từ Pháp, và tôi hy vọng bản thân ngày càng tinh tấn hơn nữa, và tu xuất chính giác đại từ đại bi, cứu độ thêm nhiều chúng sinh còn chưa được cứu, và đi thật tốt con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài.

Cuối cùng, con muốn cảm ơn Sư tôn từ bi vĩ đại đã làm hết thảy [mọi việc] vì đệ tử của Ngài. Tôi cũng muốn cảm ơn các thành viên gia đình của tôi toàn lực phối hợp với tôi trong suốt 18 năm tôi bước đi trên con đường tu luyện Chính Pháp, và cảm ơn các bạn đồng tu đã ủng hộ tôi mạnh mẽ.

Tạ ơn Sư phụ!

Cảm ơn tất cả mọi người!

(Bài được trình bày tại Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Pháp Luân Đại Pháp tại New York 2017)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/19/348384.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/21/163937.html

Đăng ngày 24-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share