Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-6-2017] Dạo trước, có hai học viên Pháp Luân Đại Pháp đang định kết hôn nhưng rồi họ không thực hiện dự định đó nữa. Tôi tình cờ gặp nam học viên đó và anh ấy đã kể với tôi về những gì anh đã thấy trong một giấc mơ.

Trong khi anh đang leo cầu thang, có bốn người đang nấp trong nhà anh ấy muốn lấy mạng anh. Anh dễ dàng hạ được ba người trong bọn họ, nhưng để xử lý tên còn lại thì anh phải thay đổi cái cách nghĩ của mình.

Người học viên đó cũng nói với tôi rằng anh ấy đã bốn lần chia tay với nữ học viên đó. Ba lần đầu tiên, anh ấy vô cùng buồn bã và đau khổ. Tuy nhiên, trong lần chia tay cuối cùng, anh ấy nói rằng anh ấy rất bình tĩnh và thanh thản, và cảm thấy rằng đơn giản là điều đó không có ý nghĩa gì cả.

Tôi tin rằng bốn người muốn giết người học viên này trong giấc mơ của anh chính là cuộc hôn nhân mà cựu thế lực đã an bài. Lần chia tay thứ tư giữa hai học viên này là lần chấm dứt hoàn toàn kế hoạch kết hôn của họ. Nếu đám cưới của họ xảy ra thì tu luyện của họ có thể gặp nguy hiểm và họ sẽ không bao giờ có thể quay trở lại để tu luyện viên mãn, không thể trở về ngôi nhà thực sự của họ được nữa.

Khi hai học viên này còn là một đôi, họ dường như không tinh tấn tu luyện và bị đắm chìm bởi chấp trước vào tình. Họ hầu như không học Pháp hay dành thời gian để giảng chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại.

Nếu đôi bạn trẻ đó lập gia đình trong hoàn cảnh như vậy, họ có thể bị mắc bẫy sâu hơn vào những chấp trước của mình và đi trệch hướng trên con đường của tu luyện.

Vì vậy, đối với họ, cuộc hôn nhân có thể là một kẻ sát nhân giấu mặt hoặc là một cái bẫy sinh tử. Một số học viên thân với họ không mấy lạc quan về kế hoạch kết hôn của họ, và tôi tin rằng nó sẽ là một sai lầm với những lý do như tôi đã đề cập. Hiện tại, cả hai học viên này đã tĩnh tâm lại và bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân.

Như Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã giảng:

“Chân tu Đại Pháp
Duy thử vi đại“

Diễn nghĩa:

Chân tu Đại Pháp
Chỉ có cái đó là lớn.

(“Đắc Pháp”, Hồng Ngâm)

Còn có điều gì khác quan trọng hơn điều này được chứ?

Xã hội vốn có nhiều thứ khuấy động chấp trước và dục vọng của chúng ta, nhưng chúng có thể mang đến phiền toái và khổ nạn cho tu luyện của chúng ta. Một học viên có thể bị rớt và hủy hoại vì những lý do có vẻ rất ngớ ngẩn.

Trong những trường hợp như vậy, các học viên đi trước thường có thể nhận ra được bản chất của vấn đề. Do đó, họ cần từ bi nhắc nhở các học viên mà họ đang phụ trách về những nguy hiểm và giúp những học viên đó nhận thức được trách nhiệm đối với chính bản thân mình và chúng sinh của họ.

Sư phụ giảng:

“Chính Pháp truyền,
Nạn thượng gia nạn.
Vạn ma lan,
Hiểm trung hữu hiểm.”

(“Nạn Trung Bất Loạn”, Hồng Ngâm)

Con đường tu luyện của mỗi người có thể đầy rẫy những cạm bẫy. Chúng ta không được buông lơi tu luyện vì những cám dỗ của con người. Chúng ta cần trân quý thời gian mà Sư phụ đã kéo dài cho chúng ta bởi thời gian còn lại trong Chính Pháp là rất ngắn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/27/350258.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/14/164647.html

Đăng ngày 23-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share