Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-06-2017] Gần đây, một số học viên địa phương tồn tại vấn đề sắc dục, và họ tưởng rằng cái tâm ấy xuất phát từ bản thân họ. Tôi có quan điểm khác và qua đây, muốn chia sẻ thể ngộ của mình.

Đạt được một thể ngộ mới

Năm 1995, các bác sỹ chẩn đoán tôi bị bệnh tim. Để có được một thân thể mạnh khỏe, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng khi khỏe lại, tâm tôi vẫn đầy những tâm dơ bẩn như tâm sắc dục. Tôi cứ nghĩ cái tâm này là do trước đây tôi nghiện xem ti vi và đọc nhiều tiểu thuyết lãng mạn.

Tôi học thuộc, chép Pháp để thanh trừ cái tư tưởng ấy. Tôi kéo dài thời gian phát chính niệm, nhưng cũng không có kết quả. Cứ thấy cô gái đẹp nào là tôi lại ngoái đầu lại nhìn. Bất kể tôi làm thế nào cũng không ngăn được.

Sư phụ giảng“:

“thấy người này hay người kia dở, yêu thích làm gì đó hoặc chẳng yêu thích làm gì đó, hết thảy đều là ‘tình’; người thường chính là vì cái ‘tình’ ấy mà sống.” (“Bài giảng thứ sáu”, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ từ bi đã cho tôi thấy rõ cái giả tưởng kia. Một lần đến nhà một học viên nữ, khi tôi gõ cửa, một con quỷ sắc dục liền xuất hiện trên đỉnh đầu tôi và rót đầy tư tưởng bẩn vào tâm trí tôi. Lúc ấy, tôi giật mình: Tôi không động niệm gì… những tư tưởng dơ bẩn này từ đâu mà ra? Tôi lập tức cảnh giác lên và chỉ vào ma sắc trên đỉnh đầu, nghiêm túc nói “Đó là ngươi nghĩ, không phải ta nghĩ.” Lập tức con quỷ biến mất. Tôi bừng tỉnh ngộ, nguyên lai những năm vừa qua mình không minh bạch Pháp lý, cứ cho rằng đó là do mình trước kia đã tạo nghiệp nên nay phải trả nợ, là do tâm chấp trước của mình tạo thành.

Việc này cho tôi thấy rằng tôi chưa hiểu đúng Pháp. Tôi tưởng rằng tư tưởng của tôi là do chấp trước của mình sinh ra. Ý nghĩ này sinh ra trong một lần tôi đọc bài chia sẻ của một học viên về chủ đề này.

Sau này, tôi đã nhận ra vấn đề không phải chỉ thuần túy liên quan tới các chấp trước. Các học viên thường chia sẻ trong các bài tâm đắc thể hội là: “Tôi có chấp trước, tôi tu không tốt, chính niệm chưa đủ”, nhắc đi nhắc lại “Tôi” như thế nào đó. Bằng việc thừa nhận vấn đề, ta đã vô ý tăng cường bất cứ vấn đề gì mà ta gặp phải và cấp thêm năng lượng cho nó. Tuy nhiên, một yếu tố khác góp phần vào là không học Pháp tốt, cũng tương đương với để nó tồn tại.

Sau khi ngộ ra chân Pháp này, tôi đã chỉ nó ra cho một học viên địa phương. Cô ây nói cô ấy đã nhận ra nó, nhưng vẫn không thể thoát khỏi can nhiễu. Vì thế, một học viên khác và tôi đã bảo cô ấy rằng phải phủ định nó. Sau đó, cô ấy đã thanh trừ nó, và đã thành công.

Học các bài giảng Pháp của Sư phụ, tôi nhận ra rằng nếu không bỏ được tâm sắc dục, thì đó là can nhiễu do cựu thế lực an bài. Kể từ đó, cứ khi nào có một ý nghĩ dơ bẩn trong tâm, tôi lại phủ định nó, cứ thế tôi loại bỏ những tư tưởng dơ bẩn đó.

Sư phụ giảng:

“Kỳ thực hết thảy những gì không phù hợp với Đại Pháp và chính niệm của đệ tử Đại Pháp đều là [do] cựu thế lực tham dự tạo thành, kể cả hết thảy những nhân tố bất chính nơi tự thân”(Về xáo động dẫn đến từ một bài viết về phó nguyên thần)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/18/349570.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/14/164642.html

Đăng ngày 22-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share