[MINH HUỆ 11-5-2017] Tôi đã may mắn được giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp sau ngày 20 tháng 7 năm 1999. Sau khoảng một tháng luyện tập, mọi bệnh tật của tôi đều đã được chữa khỏi. Trạng thái thể chất và tinh thần của tôi đã trải qua những thay đổi to lớn kể từ thời điểm đó.

Từ đó tôi đã chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp và trở thành một người tốt. Các thành viên trong gia đình tôi tin rằng Đại Pháp là tốt, một số người cũng đã trở thành học viên.

Đại Pháp thực sự tốt

Khi mẹ chồng tôi nhập viện, tôi rất kiên nhẫn và quan tâm chăm sóc bà ấy. Những người trong phòng bệnh tỏ ra hết sức ngạc nhiên khi biết rằng tôi là con dâu, không phải con gái. Tôi đã nói với họ rằng, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, người ta nên đối xử tốt với tất cả mọi người.

Mẹ chồng tôi thường sợ khi tôi nói chuyện về Đại Pháp trước công chúng, nhưng bây giờ bà ấy cũng nói về sự tốt đẹp của pháp môn: “Con dâu tôi từng có nhiều vấn đề về sức khoẻ,” bà nói. “Nó trở nên khoẻ mạnh sau khi tu luyện Đại Pháp. Nó cũng trở nên tốt hơn. Tu luyện Đại Pháp thực sự tốt.”

Điều này đã giúp tôi hòa nhập với những người trong bệnh viện, và tôi có thể sớm nói về Đại Pháp và cuộc bức hại với họ. Nhiều người thậm chí còn nhận những tấm bùa may mắn có in chân tướng Đại Pháp.

Chiểu theo các pháp lý của Đại Pháp

Bố mẹ chồng tôi làm chủ một doanh nghiệp nhỏ. Họ quyết định mua cho mỗi con một chiếc áo khoác lông chồn, kể cả con dâu và con rể. Tôi nói với chồng tôi: “Chúng mình là con lớn trong nhà, bố mẹ chúng ta vất vả lắm mới kiếm được chút tiền. Chúng ta không nên nhận một món quà đắt tiền như vậy.” Chồng tôi cũng đồng ý.

Mẹ chồng của tôi muốn cho chúng tôi 20.000 nhân dân tệ thay vào đó, nhưng tôi đã nói với bà ấy rằng chúng tôi sẽ không nhận nó. Tôi đã nói với bà ấy rằng những người trẻ như chúng tôi không thể lấy không số tiền mà bố mẹ rất vất vả mới kiếm được.

Anh rể tôi và vợ của anh ấy làm việc cho vợ chồng tôi, và họ luôn cho rằng công việc kinh doanh nên được chuyển giao cho họ. Điều này đã gây ra một mâu thuẫn khó chịu trong gia đình.

Mặc dù tôi nói với chồng tôi rằng chúng tôi không nên nhận tiền, nhưng anh ấy cảm thấy vì anh ấy đã giúp bố mẹ tôi kinh doanh bằng cách cung cấp vốn và phần nào hỗ trợ giải quyết công việc, nên anh ấy nên nhận phần chia sẻ của mình. Anh cảm thấy anh trai mình đã tham lam và gây ra quá nhiều mâu thuẫn gia đình.

“Chúng ta không nên hành động như anh ấy,” tôi nói. “Sư phụ yêu cầu chúng ta luôn nghĩ cho những người khác bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào. Chúng ta nên tu luyện thành Thần. Tiền bạc và vật chất là những thứ làm vẩn đục linh hồn chúng ta, khi sinh không mang đến, khi chết cũng không thể mang theo. Hãy để cha mẹ đưa tiền đó cho anh ta. Em sẽ không phàn nàn.”

Chồng tôi nói; “Những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thực sự khác biệt với người bình thường. Bất cứ ai cũng có thể đấu đá vì điều này. Mọi người đều tranh đoạt và chiếm giữ bất cứ thứ gì họ có thể lấy được. Anh đã học được từ em một điều thật khác biệt.”

Khởi kiện Giang Trạch Dân

Sau khi tôi nhận ra tầm quan trọng của việc đệ trình đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu độc tài chế độ cộng sản, tôi đã nói với chồng tôi suy nghĩ của mình: “Em muốn đưa đơn kiện Giang, chúng em luyện tập Pháp Luân Đại Pháp bởi vì chúng em muốn trở thành người tốt và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của bản thân. Chế độ Giang phải chịu trách nhiệm pháp lý về những thiệt hại mà họ đã làm cho chúng em.”

Chồng tôi nói tôi hãy đợi cho đến khi những người khác làm trước đã. Tôi hỏi lại: “Chờ người khác làm ư? Em nên đợi ai? Em có nên đợi những người bình thường nói với ĐCSTQ tà ác rằng chúng em đã bị đối xử sai sao? Chúng em không hề vi phạm hiến pháp. Sau khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, ông đưa ra các chính sách mới về ‘Lập pháp’ và ‘cai trị theo hiến pháp’. Chúng em phải đệ trình đơn kiện.”

Chồng tôi nhận ra quyết tâm của tôi và nói: “Anh thật ngưỡng mộ em. Em quả là đệ tử chân tu của Sư phụ.” Anh nói tiếp: “Anh tự hào về em. Thật ra, anh cũng muốn đưa kẻ tà ác bại hoại này ra trước công lý càng sớm càng tốt. Thật đáng tiếc là anh không có can đảm như em. Anh sẽ hỗ trợ em trong việc chuẩn bị hồ sơ để đệ đơn kiện ông ta.”

Anh ấy yêu cầu tôi soạn thảo đơn kiện để anh ấy sẽ xem chỉnh sửa. Anh ấy muốn mọi người xúc động khi họ đọc đơn kiện của tôi. Sau khi tôi làm xong, tôi đã đưa nó cho chồng tôi.

“Không cần thay đổi,” anh nói sau khi xem lại. “Tất cả là sự thật. Sau khi em bị giam giữ, nhà của chúng ta đã bị lục soát và theo dõi, và điện thoại của chúng ta đã bị nghe lén. Họ đã phạt chúng ta và em buộc phải mất việc. Bởi vì điều đó, anh cũng mất công việc của anh nhiều lần. Những thiệt hại được thực hiện đối với chúng ta là sự thật và không thể nào quên! Một Đại Pháp tốt, những người tốt như vậy, đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại. Thật là Thiên địa bất dung. Họ đã phạm một tội lỗi cực lớn. Em cứ nộp nguyên văn đơn này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/11/345019.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/24/164764.html

Đăng ngày 21-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share