Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 10-8-2017] Mới đây, một cư dân tại thành phố Tế Nam bị đưa ra xét xử vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Ngày 8 tháng 5 năm 2017, ông Lỗ Thủ Lộc bị bắt và hiện vẫn đang bị giam tại trại tạm giam địa phương.

Ngày 8 tháng 8, Tòa án Quận Chương Khâu đã mở phiên điều trần và chỉ cho hai người nhà của ông Lỗ tham dự phiên tòa. Hơn 30 chỗ ngồi còn lại là dành cho cảnh sát và các cán bộ tư pháp.

Hai luật sư của ông Lỗ biện hộ trắng án cho ông, vì không có luật nào ở Trung Quốc quy kết Pháp Luân Công là phạm pháp.

Khi các luật sư yêu cầu sự miễn tội cho thân chủ, chủ tọa trả lời: “Chúng tôi đã đến làng của ông Lỗ để điều tra, và tất cả những người được phỏng vấn đều cho biết ông là một người tốt bụng và không ngần ngại giúp đỡ người khác.”

Tuy nhiên, thẩm phán đã hoãn lại phiên tòa mà không đưa ra phán quyết.

Gia đình ông Lỗ đã đến đồn cảnh sát địa phương ngay sau phiên điều trần. Họ đệ đơn khiếu nại vào tháng 7 đối với cảnh sát trưởng Lý Trung Quân vì đã vi phạm các thủ tục pháp lý trong việc giải quyết trường hợp của ông Lỗ.

Cảnh sát đã đe dọa sẽ giam giữ con trai của ông Lỗ, nhưng con trai ông và gia đình đã từ chối không rút đơn khiếu nại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/10/352348.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/14/165024.html

Đăng ngày 21-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share