Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 20-6-2017] Gần đây tôi ngộ ra rằng, khi tu bỏ chấp trước ở phương diện sắc dục, thì từng ý niệm hay một ánh nhìn cũng trở nên rất quan trọng.

Mặc dù hầu hết thời gian tôi có thể kiểm soát bản thân mình, đôi khi tôi vẫn liếc nhìn người khác giới. Trong tâm tôi biết rằng, đó đều là người thường, mình là một người tu luyện cố gắng để đạt viên mãn, thì không được để bản thân ảnh hưởng bởi sắc, dục và tình của con người.

Tôi hiểu rằng con người duy trì nòi giống thông qua quan hệ nhục thân, mà điều này các vị Thần cho là tầng thứ cực kỳ thấp. Như vậy, nếu tôi chỉ một ý nghĩ chứa đựng sắc và dục thì cũng sẽ bị ô nhiễm. Những vật chất này sẽ làm ô nhiễm và là cạm bẫy cho người tu luyện, bởi thực sự chúng khác với những gì mà xã hội tưởng tượng. Đối với người tu luyện, chúng đều là ma.

Khi tôi đạt tới tiêu chuẩn của người tu luyện, tôi biết rằng những chấp trước này không nên tồn tại trong tâm trí tôi. Nếu một người tu luyện chỉ cần giữ một niệm liên quan đến sắc và dục, anh ta sẽ bị can nhiễu.

Cảm xúc là một chủng ma can nhiễu người tu luyện

Một chủng ma can nhiễu khác khó phát hiện hơn đối với người tu luyện, đó chính là tình.

Chủng tình này bao quát rất nhiều phương diện, chẳng hạn như là bạn cũ, tình cũ từng có mối quan hệ thân thiết trong quá khứ; hay như với người có cùng tính cách, có cùng sở thích hoặc mục tiêu trong cuộc sống. Một vấn đề lớn hơn có thể xảy ra khi thứ “tình” này dẫn đến sự cám dỗ về tình dục. Cái tình này làm có thể sản sinh chấp trước sắc dục giữa nam và nữ. Theo thể ngộ của tôi, nó ảnh hưởng đến người ta như một loại ma túy, biến thành một cái bẫy, thúc đẩy dục vọng của người ta.

Một trong những biểu hiện của ma túy là củng cố và đáp ứng những ham muốn, kích thích thần kinh, cơ quan giác quan và cảm giác khoái cảm. Mục tiêu của ma túy này là để hủy hoại con người và đưa họ vào một vòng xoắn ốc hướng xuống thẳng tới tử địa.

Người tu luyện có thể luôn cảnh giác với sắc và dục, nhưng với tình thì khó phân biệt hơn. Người tu luyện không nên dễ xúc động hay tâm tình luôn để tràn ngập cảm xúc. Những thứ đó không được choán hết tâm trí của một người tu luyện. Sắc và dục có thể được khống chế nếu người tu luyện khống chế được tình. Dù cho có được con người định nghĩa thế nào đi nữa thì sắc và dục cũng nên bị loại bỏ.

Tôi biết tôi đang đi trên con đường thành Thần và tôi không muốn bị ảnh hưởng bởi những yếu tố này. Tu bỏ tư tâm ích kỷ và chỉ nghĩ đến việc cứu độ chúng sinh là những chính niệm có thể phá trừ những chấp trước đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/20/349557.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/24/164765.html

Đăng ngày 20-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share