Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sydney, Úc

[MINH HUỆ 15-8-2017] Trong những năm gần đây, các học viên Pháp Luân Công ở Sydney đã tới cuộc thi marathon nổi tiếng “City to Surf” được tổ chức hàng năm để giới thiệu môn tu luyện tự thân cổ xưa của Trung Quốc cho khoảng 80.000 người tham dự từ khắp nơi trên thế giới.

Các học viên đã dựng quầy thông tin trên tuyến đường chạy bộ và biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công, phát tờ rơi thông tin giới thiệu môn tu luyện và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi Chính phủ Úc có hành động giúp chấm dứt nạn giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy tạng do chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn.

Năm nay, cuộc thi chạy này được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 13 tháng 8. Các học viên đã dựng biểu ngữ trên Vịnh Rose, một khu phố chính ở Sydney và biểu diễn các bài công pháp.

38e710b3a6fec73915639e7c03f96d2d.jpg

80d374fb410ee5786ccde6da4a46aa2d.jpg

Những người thi chạy qua khu vực các học viên dựng biểu ngữ và biểu diễn các bài công pháp

Nhiều người tham gia cuộc thi đã trò chuyện với các học viên, một số còn học các bài công pháp. Trong vòng ba tiếng đồng hồ, đã có hơn 100 người tham gia chạy đua ký tên thỉnh nguyện nhằm hối thúc các nhà lập pháp của Úc cấm du lịch ghép tạng ở nước ngoài và kêu gọi Chính phủ Úc tiến hành điều tra tội ác thu hoạch tạng ở Trung Quốc.

90df04aecbd69948698c0375067b4b9d.jpg

Những người tham gia cuộc thi trò chuyện với các học viên và học các bài công pháp của Pháp Luân Công

b29771044609774d9352c1c660d7b9e8.jpg

281c4c45dc96f9b8eb11a5fe0a67e83c.jpg

Ký tên thỉnh nguyện ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc

Anh Joen đến từ Aratarmon bị thu hút trước các động tác nhẹ nhàng của các bài công pháp của Pháp Luân Công. Anh đã rời nhóm chạy và ngồi xuống cùng học viên trong tư thế tọa thiền. Một học viên ra hướng dẫn anh cả năm bài công pháp.

Joen cho biết anh rất muốn tiếp tục tập luyện và rất vui khi biết có một điểm luyện công tập thể ở khu vực nơi anh ở.

Elly Givliani đến từ Fresh Water cũng bị cuốn hút trước các bài công pháp. Cô đã nhờ các học viên chụp ảnh cho cô trước nhóm luyện công. Các học viên nói với cô rằng môn tu luyện giúp đề cao cả tâm lẫn thân nhưng lại bị chính quyền Trung Cộng đàn áp một cách tàn bạo. Cô Elly đã lên án cuộc bức hại và ký đơn thỉnh nguyện.

Souja đến từ Vịnh Rose đã biết đến cuộc bức hại tại Trung Quốc và trước đây đã ký nhiều đơn thỉnh nguyện ủng hộ các học viên. Hôm nay, vừa thấy các học viên là cô tới ngay. Cô muốn tham gia một điểm luyện công tập thể ở gần nhà tại bãi biển Coogee.

Anna đến từ Cabramatta, Sydney dẫn đầu một nhóm chạy. Khi thấy các học viên, cô đã đưa cả nhóm chạy của mình tới và khuyến khích tất cả họ ký đơn thỉnh nguyện. Cô nói với các học viên rằng cô đến từ Việt Nam, một quốc gia khác theo chế độ Cộng sản. Do vậy, cô ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Edward, một sinh viên đại học đến từ Vaucluse và đang học tiếng Trung. Anh hết sức kinh hoàng khi biết tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Sau khi ký đơn thỉnh nguyện, anh cho biết anh sẽ nói với các giáo sư của mình về những tội ác tàn bạo này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/15/352540.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/16/165052.html

Đăng ngày 20-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share