Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 11-7-2017] Là một người tu luyện lâu năm, nhưng tôi vẫn chưa loại bỏ được tâm sắc dục. Nhận thấy rằng thời gian dành cho tu luyện đã đang đến cuối cùng và yêu cầu đối với bản thân cũng cao, tôi biết rằng đã đến lúc mình cần phải loại bỏ tất cả những niệm đầu sắc dục.

Tôi nghĩ rằng nếu mình thật sự không có những vấn đề, thì lẽ ra sẽ không gặp phải những can nhiễu như vậy. Hẳn phải có điều gì đó mà mình không biết. Có lẽ tôi không chú ý vì nó là điều gì đó mà tôi cho là chuyện nhỏ.

Sư phụ đã giảng:

“Chúng ta có những học viên không vượt qua nổi quan [ải] nghiệp bệnh. Chư vị không cần nghĩ tới chỗ lớn. Chư vị bảo ‘Tôi không có sai lầm gì lớn, rất kiên định với Pháp’. Nhưng mà, chư vị không được coi những việc nhỏ thành những việc chẳng đáng kể. Tà ác sẽ chui vào sơ hở, rất nhiều học viên là vì việc nhỏ mà thậm chí đã ra đi rồi, cũng quả thực đều vì những việc hết sức nhỏ bé. Là vì tu luyện là nghiêm túc, là vô lậu, chư vị tại những việc đó qua thời gian lâu mà không tu [vượt] qua, tuy là nhỏ, chư vị thời gian lâu không coi trọng, thì chính là sự việc rồi, cho nên rất nhiều người là vì thế mà ra đi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Tôi nhớ lại những chuyện nhỏ liên quan đến sắc dục mà tôi đã bỏ qua. Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu: “Mình luôn xem tin tức về những diễn viên nổi tiếng.” Quả đúng như vậy!

Thường thì tôi sẽ không vào các trang web của người thường, trừ khi công việc yêu cầu. Nhưng tôi từng vào trang web của các đệ tử Đại Pháp được xây dựng cho giới chủ lưu để thư giãn. Tất cả những người tu luyện chúng ta đều biết rằng trang web được lập ra vì mục đích giảng chân tướng, những nội dung giải trí đó được đăng lên để thu hút người thường.

Hứng thú những loại tin kiểu đó là biểu hiện biến tướng của tâm sắc dục.

Tôi tự nhủ những tin tức đó cũng không xấu vì nó ở trên trang của đệ tử Đại Pháp. Đôi lúc tôi nghĩ rằng mình không nên bị cuốn vào những thứ này, nhưng tôi cũng lại nghĩ rằng đây là chuyện nhỏ và không bận tâm trong thời gian dài.

Ngay khi nhận ra những tư tưởng xấu xuất hiện trong đầu của mình có thể bắt nguồn từ những thứ này, tôi bắt đầu phản kháng lại chúng; nhưng tôi vẫn tiếp tục xem các tin về người nổi tiếng và vì thế chúng tiếp tục tiến nhập vào đầu não của tôi. Không lạ khi tôi không thể hoàn toàn loại bỏ được những suy nghĩ này!

Qua quá trình tu luyện lâu dài, tôi nhận ra rằng mình không nên truy cầu bất kỳ điều gì liên quan đến sắc dục, việc đó sẽ khiến tôi khó có thể kiềm chế được bản thân mình. Nhưng tôi vẫn có chút thích thú đối với những thứ này. Vì thế, cựu thế lực đã khiến tôi nghĩ rằng đọc những thứ đó thì cũng chẳng có vấn đề gì. Tôi rất thích tìm hiểu về những người đàn ông đẹp trai và cuộc sống đầy màu sắc của những phụ nữ đẹp; những quan niệm sắc dục của tôi đã bị gia tăng trong khoảng thời gian đó.

Đồng thời tôi cũng phát hiện ra tâm an dật vì xem những tin tức giải trí để thư giãn chính là biểu hiện của cái tâm này. Trong thời gian dài đắm mình trong những thứ giải trí này, ý chí tu luyện của người ta sẽ bị suy yếu. Điều đó rất nguy hiểm!

Thực ra trong tu luyện không có chuyện gì là chuyện nhỏ cả. Tôi phải nghiêm túc tu luyện và ước thúc bản thân kể từ bây giờ, không bao giờ để cho tâm sắc dục lèo lái những thói quen hàng ngày của mình. Tôi ngừng đọc những tin như vậy ngay vào ngày mà tôi nhận ra mình có vấn đề.

Tôi đã minh bạch hơn Pháp mà Sư phụ giảng về việc làm thế nào để có thể phủ nhận can nhiễu của cựu thế lực. Người tu luyện phải nhận ra chấp trước và hướng nội tìm vấn đề của họ. Nếu tôi không nghĩ rằng mình có vấn đề về sắc dục vì tôi đã làm khá tốt trên bề mặt, thì khi ấy sẽ rất khó để tôi nhận ra những điều ẩn giấu ở bản thân mình.

Chủ ý thức của chúng ta nên làm chủ tể khi các vấn đề đã được nhận ra và nên ý thức rằng việc thích thú những thứ đó không phải xuất phát từ chân ngã của chúng ta. Chúng ta phải có quyết tâm chính lại hành vi của mình, bài xích những tư tưởng này, cầu xin Sư phụ giúp đỡ và phát chính niệm để loại bỏ chúng.

Sư phụ giảng:

“Chư vị thật sự làm được thế, không phải trên miệng nói thế mà là ở hành vi là làm được thế, thì Sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chư vị.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Sư phụ đã nhắc chúng ta không xem nhẹ những việc nhỏ trong tu luyện. Trên thực tế từ góc độ sâu hơn những việc nhỏ là những vấn đề nghiêm trọng. Tất cả các đệ tử chúng ta đều biết rằng Sư phụ đã cho chúng ta thêm thời gian để tu luyện và cứu người. Chẳng phải chúng ta đã có lỗi nếu như chúng ta chỉ thư giãn, giải trí và cho phép những chấp trước dục vọng cũng như an nhàn phát triển sao?

Sư phụ đã cảnh báo chúng ta:

“Tôi bảo chư vị này, [làm] đệ tử Đại Pháp là tuyệt đối không thể hàm hồ. Chư vị sắp phải qua một quan ải ấy, tức là chỉ chút nữa là vượt qua rồi, nhưng còn một chấp trước không bỏ, thì không đạt tiêu chuẩn, và không vượt qua được. Tu luyện tốt thì chẳng phải sẽ vượt qua ư? Cứ không vượt qua, họ cứ đình trệ ở đó. Nhưng mà thứ kia không hề lớn, cái chấp trước kia không hề lớn, rất nhỏ, mà chính là vì chư vị không ý thức được nó, nên chư vị không vượt qua được, cứ đình trệ ở đó. Điều đó chẳng phải nói rằng chư vị tu không tốt, chư vị không thật sự nghiêm túc nghĩ kỹ, ý thức được cái đó không phù hợp tu luyện!“ (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Tôi sẽ ghi nhớ những lời dạy của Sư phụ và cố gắng nghiêm túc điều chỉnh bản thân qua việc không để ma tính khống chế. Tôi trân quý thời gian và muốn bước đi thật tốt trên con đường đến viên mãn!

Sư phụ đang chờ chúng ta ở cuối con đường và hy vọng chúng ta sẽ đưa thật nhiều chúng sinh hơn nữa cùng trở về!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/11/350900.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/2/164877.html

Đăng ngày 19-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share