Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-6-2017] Khi người đồng tu này ngã xuống và qua đời chỉ trong khoảng năm phút, tôi đang đứng cạnh cô ấy.

Tình trạng sức khỏe của người học viên này khá tốt và dù cô ấy mới tổ chức mừng thọ 70 tuổi, nhưng nhìn bà chỉ giống như chỉ khoảng 50 tuổi. Bà cũng vẫn làm ba việc và chưa từng bị công an bắt giữ. Công an có lần nói chuyện với bà, nhưng bà luôn giữ chính niệm mạnh mẽ và không bao giờ từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp dù phải chịu nhiều áp lực.

Chúng tôi đến nhà để cùng học Pháp với bà ấy, cuộc sống của bà rất tốt và chúng tôi đều ngưỡng mộ bà ấy.

Chúng tôi thậm chí còn trò chuyện với nhau ba tiếng trước khi bà ấy mất, và bà còn nói với tôi về kế hoạch đi nghỉ lễ ở khu vực biên giới trong khoảng một tuần. Ngoài ra, bà còn lên kế hoạch đến thành phố Tô Châu trong một dịp khác. Tôi tự hỏi làm sao bà có thể làm ba việc nếu đi nhiều như vậy? Nếu chỉ là đi vì mục đích nghỉ ngơi giải trí thì chẳng phải đó là sơ hở của chúng ta hay sao? Tôi thật hối hận vì đã không chia sẻ sự băn khoăn của mình với bà. Tôi đã nghĩ là mọi chuyện sẽ ổn, miễn là bà vẫn tiếp tục làm tốt ba việc.

Chúng ta đều biết rằng mỗi một ngày mới đều là thời gian mà Sư phụ, với tâm từ bi vĩ đại của Ngài, đã kéo dài thêm cho chúng ta. Là những học viên, chúng ta cần phải làm mọi việc chiểu theo Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Hy vọng chư vị bước đi cho tốt [đoạn] đường sau này. Nhất là [những ai] chưa làm được tốt, cần vô cùng cẩn thận, cần quý tiếc thời gian còn lại.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017])

Sau đó tôi nghe được từ một học viên khác rằng đồng tu này thường mời nhiều khách đến tổ chức các bữa tiệc vui vẻ tại nhà bà. Khi chuyển tới nơi ở mới vào năm ngoái, bà đã tổ chức một bữa tiệc tối rất chu đáo với các món ăn làm từ gà và đặt hẳn một con heo. Tôi còn nghe được thông tin rằng bà cũng không đối xử tốt với chồng và hay trách mắng ông ấy.

Là những học viên sống trong cùng khu vực với bà ấy, mỗi người chúng tôi đều phải hướng nội chiểu theo Pháp, nhìn sâu trong tâm trí mình, để phản ánh ra những gì mình làm được tốt trong thời kỳ cuối của tiến trình Chính Pháp. Chúng tôi đều muốn nói với Sư phụ: “Kính thưa Sư phụ, con đã sống đúng với mong đợi của Sư tôn cũng như vô vàn chúng sinh trong thiên giới của con.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/13/349529.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/5/164914.html

Đăng ngày 18-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bả

Share