Bài viết của Vương Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-8-2017] Đoàn nhạc Thiên Quốc miền Tây Hoa Kỳ đã tham dự lễ diễu hành Pistahan và Lễ hội Văn hóa Filipino lần thứ 24 tại San Francisco vào thứ Bảy, ngày 12 tháng 8. Hàng chục ngàn người đã theo dõi đoàn nhạc với các thành viên là học viên Pháp Luân Công sống ở Bờ Tây.

635fa8aec001bbfa5d8925eba9b31f3f.jpg

aba3e50a7302eedd7587de5b0382c96c.jpg

c144bdd29df9202e5633d4642c64bd5b.jpg

bd0b0bdc0fdc0f10b565150d79aca185.jpg

Đoàn nhạc Thiên Quốc tại lễ diễu hành Pistahan

Cuộc diễu hành bắt đầu lúc 11 giờ sáng, xuất phát từ Trung tâm Hành chính và kết thúc tại công viên Yerba Buena Gardens.

Chỉ huy của Đoàn nhạc Thiên Quốc, ông Abraham, cho biết đoàn nhạc thường xuyên tham gia vào các sự kiện đa văn hóa ở vùng Vịnh. Ông Abraham nói: “Tôi có thể nói rằng chúng tôi đã mang đến cho khán giả những ấn tượng sâu sắc. Họ nhiệt tình chào đón khi chúng tôi đi ngang qua.”

Ông John Espiritu, một người tổ chức sự kiện, nói về đoàn Pháp Luân Công: “Chúng tôi yêu mến họ. Họ luôn mang năng lượng đến cho chúng tôi. Tôi rất vinh dự được mời họ đến cuộc diễu hành này.”

Ông Gerard Talampas, một nhà tổ chức khác, rất vui khi thấy một đoàn Trung Quốc lớn như vậy trong cuộc diễu hành. Ông nói: “Màn trình diễn thật xuất sắc. Rất thành công.”

Ngoài việc giới thiệu nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công, các học viên cũng thông tin cho khán giả biết về cuộc bức hại tàn bạo đối với môn tu luyện tinh thần này ở Trung Quốc, bao gồm cả tội ác giết hại các học viên để lấy nội tạng do chính quyền hậu thuẫn.

Anh Fahad, một người Philippines gốc Phi, đã bị sốc trước những thông tin này. “Thật vô nhân đạo và tàn nhẫn. Mọi người nên có quyền tự do tín ngưỡng. Đây là một quyền cơ bản của con người”, anh nói.

Anh Fahad cho biết trước đây, anh chưa từng nghe nói đến cuộc bức hại và nói thêm: “Thông tin cho mọi người biết điều này là rất quan trọng. Hàng ngàn người đang bị tra tấn và bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Cả thế giới cần phải biết điều đó.”

Bạn gái của Fahad, cô Farid, đồng tình: “Tôi đã đến Trung Quốc. Ở đó, người dân không có tự do. Họ nằm dưới ách thống trị của Đảng Cộng sản.” Cô khích lệ các học viên và nói: “Các bạn đang vạch trần sự độc tài của Đảng.”

Mary hoan nghênh đoàn nhạc và nói: “Tôi ủng hộ các bạn. Tôi ủng hộ cuộc phản kháng ôn hòa của các bạn. Tôi rất vui được thấy một nhóm người tích cực, tinh thần thăng hoa, vui vẻ và thú vị trong cuộc diễu hành. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa đọc các tờ thông tin của các bạn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/13/352449.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/14/165023.html

Đăng ngày 18-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share