Bài viết của một học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-6-2017] Tôi 74 tuổi và sống ở vùng núi phía Đông Bắc Trung Quốc. Năm 1996, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi mắc nhiều bệnh, bao gồm các bệnh về tim, dạ dày và thận. Khi nghĩ về tình trạng của mình trong những năm tháng đó, tôi không thể hình dung được mọi chuyện sẽ ra sao nếu tôi không bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi không chỉ rất ốm yếu, mà còn gặp vấn đề về thần kinh. Tôi nổi tiếng vì hay đánh đập mọi người. Và tôi cũng từng đánh mẹ mình.

Những vấn đề về thần kinh của tôi bắt đầu khi con gái tôi được bốn tháng tuổi. Tôi nghe thấy có tiếng động lạ trên trần nhà. Khi đến đó xem, một con rắn lớn rơi từ xà ngang xuống sàn nhà. Tôi đã rất sợ hãi! Tôi vội ôm con gái và chạy ra khỏi nhà.

Sau sự việc đó, tôi bắt đầu trở nên bất ổn về tinh thần. Tôi lo lắng bồn chồn và chạy loanh quanh như có thứ gì đó đuổi theo. Không lâu sau, tôi bắt đầu đánh và chửi mắng người khác.

Tình trạng của tôi trầm trọng đến mức tôi không thể làm việc nhà. Mẹ và chồng tôi phải làm tất cả các việc nấu ăn và lau dọn cho tôi. Chồng tôi vật lộn kiếm sống và đi khắp nơi tìm cách điều trị các bệnh cũng như chứng thần kinh của tôi. Đôi lúc tôi mê đi và hoàn toàn không còn tỉnh táo. Tôi đã trải qua 34 năm cuộc đời mình trong tình trạng khốn khổ đó! Cả gia đình tôi rất lo lắng.

Cứ sau một khoảng thời gian, tôi lại tỉnh táo trở lại. Và khi nhận ra rằng chúng tôi nghèo và ở trong tình trạng tệ hại thế nào, tôi lại rơi vào trầm cảm nặng. Tôi thường nghĩ đến việc tự sát.

Một ngày, tôi đến thăm một người bạn, và bảo cô ấy rằng tôi định đến để nói vĩnh biệt, và rằng tôi sẽ đi tự sát. Cô ấy nói rằng tôi không nên tự sát và nếu làm như vậy thì tôi chỉ khiến vấn đề trở nên trầm trọng hơn. Sau đó, cô ấy kể với tôi về Pháp Luân Đại Pháp.

Cô ấy nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện cao thâm của Phật gia, giúp cải thiện sức khỏe và dạy mọi người làm một người tốt thực sự. Cô ấy bổ sung thêm rằng việc học không mất phí và bất kỳ ai muốn thử cũng sẽ được chào đón.

Tôi nói: “Tôi muốn học Pháp Luân Đại Pháp.” Cô ấy đã rất mừng cho tôi. Sau đó, cô dạy tôi năm bài công pháp và bật cho tôi nghe băng thu âm các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Sau đó một phép màu đã xảy ra! Chỉ trong vòng ba tháng, bệnh tật và tất cả các triệu chứng của tôi đã hoàn toàn biến mất. Tâm trí tôi trở nên tỉnh táo! Tôi cảm thấy thật may mắn, và rất biết ơn Sư phụ vì đã tịnh hóa thân thể cho mình.

Sư phụ cứu các em gái và con gái tôi

Khi người thân, hàng xóm và các quan chức địa phương biết tôi khỏi hết bệnh tật, họ đã vô cùng ngạc nhiên. Từng người một, họ đến nhà tôi và tôi kể cho họ nghe về Pháp Luân Đại Pháp, về sự hồi phục thần kỳ của mình. 13 người đã tới để học môn tu luyện sau khi tận mắt chứng kiến tôi đã khỏe mạnh trở lại như thế nào.

Tôi có một số anh chị em ruột cũng trong hoàn cảnh nghèo khó không có khả năng điều trị bệnh. Tôi kể cho họ nghe về huyền năng trị bệnh thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp. Em gái thứ tư của tôi bị bệnh về thận và phù nề nặng, và đang trong tình trạng nguy kịch. Cô đã quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và hồi phục sau một vài tháng.

Em gái thứ 5 của tôi bị bệnh tim nặng và các triệu chứng của cô ấy đã biến chỉ sau ba tháng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Em gái thứ 6 của tôi mắc bệnh liên quan đến túi mật. Cơn đau của cô ấy biến mất sau ba ngày tu luyện. Sau đó, em tôi bị gãy xương. Các bạn của em tôi khuyên cô ấy đi khám bác sĩ, nhưng em tôi chỉ ở nhà, học Pháp và luyện công. Chỉ sau 20 ngày, cô ấy đã hồi phục hoàn toàn.

Con gái tôi đặt vòng tránh thai, nhưng vòng tránh thai đã không được cấy chính xác. Trong lúc thực hiện gỡ vòng ra, cháu bắt đầu xuất huyết. Bác sĩ của cháu không thể cầm máu được và bảo cháu hãy đến bệnh viên khác để điều trị. Nhưng không bệnh viện nào khác tiếp nhận cháu.

May mắn thay, cháu nhớ tôi đã bảo cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” nếu gặp tình huống khó khăn. Cháu bắt đầu niệm những từ đó.

Năm ngày sau, cháu nghe thấy một giọng nói: “Cái vòng đã mất rồi.” Cháu không tin nên đã đến bệnh viện để kiểm tra. Chiếc vòng tránh thai không còn nữa và chỉ còn duy nhất một chấm sáng ở bụng dưới. Sau trải nghiệm đó, cháu cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Nhà không bị cháy

Một ngày hè, tôi nhờ em trai mình giúp đỡ để ra ngoài thu hoạch hoa màu. Tôi vội vàng rời đi mà quên tắt bếp, vốn lúc đó đang bật mức cao để đun nước.

Hai giờ sau, tôi trở về nhà để chuẩn bị thức ăn và thấy có khói nghi ngút khắp nhà. Bếp đã bị quá nhiệt và bị hỏng. Tuy nhiên, chỉ có cửa bị cháy; và không có trận hỏa hoạn lớn nào xảy ra.

Nhà tôi xây bằng gỗ. Nếu không có Sư tôn bảo hộ, có lẽ nó đã cháy rụi. Con xin cảm tạ Sư phụ đã cứu chúng con. Không lời nào có thể bày tỏ cảm ân của tôi đối với sự từ bi vô hạn của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/8/349316.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/27/164799.html

Đăng ngày 12-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share