Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-6-2017] Tôi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2003, khi đang ở thời điểm tệ nhất trong cuộc sống. Năm 1982, tôi lấy một người đàn ông hơn mình tám tuổi. Anh ấy nợ nần nhiều, thu nhập thấp, hút thuốc và uống bia rượu nhiều. Cuộc sống của tôi rất căng thẳng!

Khi tôi mang thai con đầu lòng, anh đã đánh tôi ngã xuống đất và tôi bị sảy thai. Chúng tôi có thể tranh cãi vì những điều nhỏ nhặt nhất, điều đó đã ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Tất cả sự bất hòa đã dẫn đến việc tôi mắc các vấn đề về tim, phình mạch não và các bệnh khác. Tôi trở thành gánh nặng tài chính cho gia đình và cảm thấy chết còn tốt hơn sống.

Thụ ích từ Đại Pháp

Năm 2003, tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp và sau hai tháng bước vào tu luyện, tôi đã khỏe mạnh trở lại. Sau đó, tôi đã bỏ tất cả thuốc thang.

Quan điểm mới về cuộc sống đã dạy tôi cách khoan dung, nhìn vào mặt tốt của mọi người và hướng nội khi gặp mâu thuẫn. Người thân trong gia đình chứng kiến những thay đổi ở tôi và ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp.

Năm 2006, chồng tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Anh bỏ hút thuốc và uống rượu, và bỏ luôn cả môn mà anh từng tập suốt 30 năm. Anh thay đổi trở thành một người chồng tốt và chu đáo. Đại Pháp đã giúp gia đình tôi hòa thuận.

Các đồng nghiệp của chồng tôi đã chứng kiến anh từ bỏ những thói quen xấu, bao gồm cả hút thuốc và uống bia rượu. Vì vậy, họ hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Lưng gù biến mất

Từ lúc tôi biết ghi nhớ sự việc thì mẹ tôi đã đau ốm bệnh tật. Bà không thể làm việc hay chịu được nước lạnh. Khi bệnh sỏi mật của bà tái phát, bác sĩ xét nghiệm thấy có những viên sỏi trong mật và ống mật. Nhưng vì mẹ tôi bị bệnh tim và ốm yếu, nên bác sĩ nói rằng phẫu thuật có thể rút ngắn tuổi thọ của bà và bảo chúng tôi đưa bà về nhà.

Dù mới ngoài 60 tuổi, nhưng mẹ tôi nhìn như người đã 80 tuổi. Bà rất yếu, răng rụng hết và lưng bị gù.

Tháng 8 năm 2003, tôi dạy cho bà các bài công pháp của Đại Pháp. Bà không thể đọc, vì vậy bà nghe các bài giảng Pháp mỗi ngày. Trong vòng 6 tháng, bà đã khỏi hết các bệnh và cái lưng gù của bà cũng biến mất.

Mẹ hỏi tôi làm sao để bà có thể hồi báo Đại Pháp vì những lợi ích mà mình và gia đình đã nhận được.

Tôi nói: “Chúng ta chỉ có thể tu luyện tốt. Chúng ta cũng nên chứng thực lợi ích của Đại Pháp cho mọi người, bảo họ cách làm người tốt. Chúng ta nên chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

Người dân trong làng đã chứng kiến những thay đổi của mẹ tôi và bây giờ tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/12/349485.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/26/164787.html

Đăng ngày 11-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share