Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 09-07-2017] Vào một ngày tháng 7, đồng tu A nói với tôi rằng: “Tôi nằm mơ thấy mình tới nhà tù nữ, có một đồng tu nữ bị xâm phạm tình dục. Đồng tu người nhà của tôi cũng suýt bị cưỡng hiếp.” Tôi nói: “Đây có lẽ là nhân tố của ma sắc đang can nhiễu tới đồng tu, lát nữa phát chính niệm thanh trừ tà ác trong nhà ngục.” Đúng lúc đang phát chính niệm, thì tôi nhìn thấy cá kình tà ác trong biển Đông đang nhảy lên không trung, rồi lại quay về nằm sâu trong lòng biển. Nó nhảy đứng lên để uống một thứ nước độc, đặc sánh đen quánh, đang nhỏ giọt từ một khe nứt. Tiếp đó tôi nhìn thấy dưới sàn nhà tù nữ xuất hiện một sinh mệnh màu đen với những thớ thịt thô ráp, bốn chân ngắn cũn, người béo tròn quay. Tôi biết rằng sinh mệnh tà ác này đang bức hại thân thể của đồng tu, tên của nó là quỷ cọp. Khi phát chính niệm tôi nhìn thấy công đang tiêu hủy một lượng lớn những nhân tố tà ác, bao vây lấy quỷ cọp. Rất nhiều thanh gươm sáng loáng cắm trên mặt đất, thành một hình chữ nhật, bủa vây quỷ cọp vào trong. Tôi nhìn thấy một bó tên lao như bay cắm vào sau gáy của quỷ cọp, một bó tên khác thì cắm vào giữa người quỷ cọp, một bó khác thì cắm vào đuôi nó. Tôi nhìn thấy đồng tu A dùng pháp bảo rất lợi hại đè chặt quỷ cọp, đồng tu B phóng sấm sét từ lòng bàn tay đánh mê quỷ cọp. Những mũi tên cắm trên thân của quỷ cọp nở rộng ra, xé toạc cơ thể của nó.

Tôi nghĩ mình cũng đã đến lúc phải phát huy tác dụng. Ở đây, tôi xin được giải thích với đồng tu một chút, khi đang ở trong trạng thái có công năng, đặc biệt là khi phát chính niệm, cơ thể ngồi bất động, nguyên thần của tôi có thể làm một vài việc với tốc độ cực nhanh, tâm đến là thân đến, nguyên thần mang theo thần thông mà hành sự. Tôi nhìn thấy mình đang được thần thông bảo hộ, bay vào trong cơ thể nứt toác của quỷ cọp, lôi trong đó ra một cái túi, chính là thuốc độc trong người nó. Tôi nhanh chóng vứt túi thuốc độc vào ngục vô gián. Tôi đang nghĩ dùng thần lôi làm nổ tung cơ thể của quỷ cọp thì nhìn thấy Sư phụ xuất hiện trên đỉnh đầu chúng tôi. Sư phụ ngăn cản, tôi bèn dừng lại, ngước mắt nhìn Sư phụ. Sư phụ đưa tay ra, trong tay xuất hiện một chiếc chiếc hồ lô kim cương thiên biến vạn hóa. Tôi biết đây là một chiếc hồ lô có thể giải trăm loại độc. Chiếc hồ lô tự động bay lên, miệng hồ lô nghiêng xuống hút cơ thể của quỷ cọp vào trong. Một vị Thần Tiên tay nâng chiếc hồ lô, đi tới một không gian khác. Tôi đã minh bạch rằng nếu tôi đánh nổ thân thể của quỷ cọp thì sẽ gây ô nhiễm và đầu độc các sinh mệnh trong phạm vi rộng quanh đó. Sư tôn từ bi với chúng sinh, đã xử lý hết những sinh mệnh đầu độc, bại hoại chúng sinh trong vũ trụ từ khi có sử sách tới nay. Tương lai vũ trụ sẽ không có nhiều sinh mệnh và nhân tố tà ác như vậy nữa. Tôi nhìn thấy chúng Thần vây quanh Sư phụ bắt đầu tản đi. Chính niệm diệt trừ tà ác của tôi và đồng tu cũng sắp kết thúc.

Khi phát chính niệm tôi đã minh bạch được rất nhiều việc. Con cá kình tà ác ở biển Đông Hải là một tên tồn giữ độc tố, nó sẽ bổ sung năng lượng cho quỷ cọp theo định kỳ. Chúng đều là một con tốt dưới sự khống chế của tà ác, có những ác thần đang đứng đằng sau giật dây chúng. Tối qua đồng tu A nằm mơ thấy một đồng tu nữ bị cưỡng hiếp (Không phải là giữa con người với con người). Điều này là sự thực. Tôi nhìn thấy trong không gian khác, nhà tù chính là những hang quỷ. Con thú tà ác quỷ cọp này đã gieo xuống rất nhiều thứ ma tính. Quỷ cọp muốn hạ thủ người nhà đồng tu, mà không thành, vì tôi và đồng tu thường phát chính niệm cho người nhà đồng tu A, hình thành nên một lớp bảo vệ cường đại cho cô ấy. Tôi biết rằng, tối qua quỷ cọp không được như ý thì tối nay nó sẽ tới hại đồng tu. Nó muốn hãm hại phần đầu và chỗ kín của đồng tu. Một cuộc đại chiến chính tà đã tiêu hủy quỷ cọp, bóp vụn sự an bài của tà ác.

Tôi quyết định thăm dò, nghiên cứu một chút, xem xem quỷ cọp đã gieo thứ gì vào trong cơ thể người tu luyện, cụ thể nó sẽ khởi tác dụng phá hoại nào. Kết quả là tôi phát hiện ra những thứ ma tính này khởi tác dụng can nhiễu khác nhau với những người tu luyện khác nhau. Biểu hiện cụ thể như sau:

1. Khiến người tu luyện tự ti, bỏ cuộc, chí khí mai một, ý chí tiêu trầm, cảm thấy mình thấp hơn người khác một bậc.
2. Khiến người tu luyện tà ngộ, cho rằng mình đã viên mãn rồi.
3. Khiến cơ thể người tu luyện xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh, những người nghiêm trọng còn mất đi sinh mạng.
4. Khiến tâm sợ hãi của người tu luyện càng thêm trầm trọng.
5. Khiến sắc dục, cái tình của người tu luyện vô cùng mãnh liệt
6. Khiến người tu luyện thoát khỏi hang quỷ lại về với người thường, mê đắm vào trò chơi điện tử, những bộ phim dài tập trên mạng, hoặc chấp trước vào mỹ sắc, tiền bạc, muốn lập gia đình.

Những thứ này chính là quả bom nổ chậm, nếu không thanh lý kịp thời thì sẽ để lại hậu họa khôn lường.

Sau khi phát chính niệm lúc 6 giờ tối, tôi vẫn tiếp tục phát chính niệm, thanh trừ chân tay của tà ác trên thân của một nữ đồng tu khác. Chỉ riêng phần bụng đã là một không gian vô cùng rộng lớn, những nhân tố tà ác dày chi chít trong các tế bào và những khe hở giữa các tế bào giống như trồng loài hoa bươm bướm, có thứ trông giống như động vật. Nó thò cái đầu tà ác bé xíu, để lộ ra những chiếc răng nhỏ nhọn hoắt. Tà khí rất mạnh, đủ kiểu đủ loại, liếc qua là thấy rộng lớn vô biên vô tế, thanh lý chúng rất nhọc sức. Khi hơi sốt ruột tôi đã nhìn thấy Sư tôn, tâm tôi đột nhiên lắng lại. Sư tôn đã dùng pháp lực vô biên để thanh trừ những thứ tà ác, còn tôi chỉ có thể thanh trừ được một phần rất nhỏ bé.

Tôi biết rằng, suốt thời gian dài vừa qua Sư tôn vẫn luôn chỉ dẫn cho tôi. Tôi làm rất nhiều việc chẳng qua cũng chỉ là tham dự vào những việc mà Sư tôn đã sớm an bài trong Chính Pháp mà thôi. Tôi thường phát chính niệm tới lúc cuối cùng thì gặp Sư tôn. Khi gặp phải một vài việc không dễ giải quyết, tôi lại nhìn thấy Sư tôn. Sư tôn đang nhìn tôi, giúp đỡ tôi, và cũng đang bảo hộ tôi. Điều tôi có thể làm chỉ là một chút xíu mà thôi. Rất nhiều sự việc là Sư tôn đã giải quyết giúp chúng ta. Được tham dự như vậy khiến tôi cảm thấy rất vinh hạnh, tôi đã được gặp Sư tôn, được tận mắt nhìn thấy sự vĩ đại của Sư tôn! Vì vậy trong tâm tôi lại càng cảnh giác hơn. Tôi cảnh báo bản thân mình không được tự cao tự đại, mà phải khiêm nhường, phải tinh tấn, phải dũng mãnh tiến thẳng về phía trước.

Tầm 9 giờ tối, trong ý niệm của tôi đã hợp công của một vài đồng tu lại với nhau, thanh từ tà linh và tất cả những nhân tố tà ác khống chế con người tại nhà tù nữ. Tôi nhìn thấy rất nhiều sinh mệnh tà ác bài binh bố trận, khí thế hung hãn. Đội này là đội khủng long. Đội kia là độc ác long, còn có những sinh mệnh với những hình thù kỳ quái xuất hiện. Công của chúng tôi đang diệt trừ một lượng lớn tà ác.

Sau khi phát chính niệm lúc 12 giờ đêm, tôi tiếp tục thanh lý tà ác trong nhà tù nữ, thì nhìn thấy đường ống ngầm khắp nơi đều xuất hiện. Những nhân tố tà ác khác trong nhà tù ào ạt dâng lên, hòng bổ sung cho lực lượng trong nhà tù nữ. Trước đây phương pháp của tôi là ngăn chúng lại rồi tiêu hủy chúng. Lần này tôi nghĩ: Các ngươi hãy lại đây, lại đây ta sẽ tiêu hủy hết! Sau 12 giờ, tôi cảm thấy rất mệt, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Những điều tôi nhìn thấy khi phát chính niệm hôm nay đã khiến tôi phải suy ngẫm:

Những đồng tu trong tù bị cực hình hành hạ, bị trộn thuốc độc vào trong thức ăn. Cặp mắt thịt lại không nhìn thấy tà linh, quái vật từ không gian khác tới tập kích, còn có ác thần thì giương mắt cọp nhìn chằm chằm không chớp mắt. cựu thế lực tà ác đã dùng cực hình, gây áp lực lớn nhưng không thể lay chuyển ý chí của người tu luyện thì chúng sẽ dùng thủ đoạn nham hiểm để biến tướng hãm hại sức khỏe của người tu luyện. Chúng dùng những trạng thái bất thường mà nhục thân phản ứng ra để làm dao động tín tâm của người tu luyện, hòng lật đổ đồng tu từ trong thân thể.

Sư phụ giảng rằng:

“Những thống khổ phải chịu đựng, những ma nạn phải chịu đựng của các đệ tử Đại Pháp chúng ta, tôi bảo mọi người, không chỉ là nhắm vào tu luyện cá nhân, mà là có nhân tố sinh mệnh cao tầng mượn cớ học viên có nghiệp lực và đề cao làm lý do để lợi dụng sinh mệnh tầng thấp đã bại hoại tiến hành bức hại từ đó khảo nghiệm Đại Pháp, kỳ thực đối với Chính Pháp mà giảng đều là phá hoại. Mọi người không chỉ là đang gánh chịu những ma nạn mà con người tạo ra cho chư vị. Bởi vì chư vị có phía mặt đã tu luyện tốt, chư vị là những Thần vĩ đại, [nên] những Thần ở tầng thứ rất cao rất cao đều đang khảo nghiệm chư vị, cho nên sự việc hôm nay mới trở thành không có tiền lệ trong lịch sử, trong lịch sử xưa nay chưa từng có ma nạn nào thế này. Đây là từ góc độ người tu luyện chúng ta mà nhận thức nó như vậy. Nhưng mà, ngược lại mà giảng, tôi nói rằng không ai xứng khảo nghiệm Đại Pháp. Nhưng mà chúng đã làm rồi, vậy thì đó chính là tội của chúng, chúng đều sẽ phải gánh chịu cho hết thảy những gì chúng làm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [2000])

Mấy năm gần đây tôi biết có một vài đồng tu sau khi ra khỏi nhà tù, thì trạng thái tu luyện rất không tốt. Đằng sau nó đều có nguyên do. Có đồng tu thì bị tà ngộ, nói rằng mình đã viên mãn rồi. Có đồng tu sợ bị rớt xuống, bị những người không minh bạch chân tướng tố cáo hoặc những nguyên nhân khác, nên rất nhanh sau đó lại bị tà ác bắt vào trong. Có đồng tu thì tâm sắc dục rất trầm trọng, nên mới xảy ra chuyện. Có đồng tu thì bị nghiệp bệnh trầm trọng, mà phải lìa đời.

Tôi xin lấy vài ví dụ trong tỉnh của tôi.

Một đồng tu nữ, sau ngày “20 tháng 7” đã tới quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh giơ băng rôn yêu cầu trả lại môi trường tu luyện công bằng. Cô yêu cầu trả lại thanh danh cho Sư phụ, trả lại sự ngay chính cho đệ tử Đại Pháp. Cô đã bị tà ác bắt giữ và phạt tù giam giữ phi pháp. Sau vài năm về tới nhà, cô phải chịu đựng áp lực quá lớn từ phía gia đình. Cô thường bị đánh mắng và không còn cơ hội điều chỉnh bản thân, nên trạng thái rất tệ. Người nhà còn giục cô ấy mau chóng kết hôn. Cô ấy bất lực đành phải kết hôn với người thường. Vài năm sau thì cô bị nghiệp bệnh nặng, bụng trướng, đi lại khó khăn và bị chồng vứt bỏ. Khi phát chính niệm cho đồng tu, tôi đã nhìn thấy rất nhiều sinh mệnh tà ác và nước đen ngập tràn không thấy bờ trong cả trường không gian của cô ấy. Sau đó đồng tu này đã qua đời.

Một đồng tu nam trẻ tuổi khác, tâm sắc dục khá mạnh. Bản thân việc sắc tâm rất nghiêm trọng cũng là một kiểu an bài của cựu thế lực. Điều này có thể bị phá trừ trong Pháp, điều quan trọng là cần dĩ Pháp vi Sư và thực tu. Tà ác đã mượn cớ tâm sắc dục của đồng tu rất nặng nề mà bức hại anh ấy, nhốt anh ấy vào trong tù. Sau khi ra tù, ma sắc lại khống chế anh ấy mạnh hơn. Một lần trong khi phát chính niệm, tôi nhìn thấy một cô gái khỏa thân nằm trước mặt đồng tu này. Tôi bèn chỉ ra cho cậu ấy vấn đề về tâm sắc dục, đồng tu này cũng thừa nhận rằng mình có tâm sắc dục. Nhưng sau đó đồng tu lại không hề quy chính bản thân trong Pháp. Nghe đồng tu khác kể lại rằng anh ấy lên mạng nói chuyện, thì nhìn thấy ảnh và phim sắc dục, thậm chí anh còn gặp mặt với bạn chát trên mạng. Lúc trầm trọng nhất anh còn ra ngoài thuê phòng ở với con gái. Sau này anh ấy thích một cô gái và không thể rời xa cô ấy dẫu chỉ một phút, rất nhanh sau đó hai người đã kết hôn. Hiện nay anh ấy đã hoàn toàn mê lạc giữa chốn người thường.

Một đồng tu nam khác chưa kết hôn, bị giam giữ, bức hại trong tù vài năm. Trước khi ra ngoài sinh mệnh tà ác đã giở trò với anh. Sau khi ra tù, ma sắc khống chế khiến anh ấy động lòng với một đồng tu nữ tại điểm sản xuất tài liệu và nói những lời khiến đồng tu nữ động tâm, hai người ở rất gần nhau. Rất nhanh sau đó đồng tu nam này lại bị tà ác bức hại, bắt nhốt vào trong ngục. Chuyện này đã gây can nhiễu nhất định tới việc làm ba việc của các đồng tu tại địa phương.

Một đồng tu nam khác vợ không còn. Anh ấy thích một đồng tu nữ và thường gọi điện cho cô ấy. Sau này đồng tu nam ấy bị bức hại, bị nhốt vài năm trong tù. Tà ác phóng đại thêm tâm sắc của anh ấy, sau khi ra tù anh vẫn liên hệ với đồng tu nữ kia. Kết quả là khi đồng tu nam ấy đang đi đường thì ngã lăn ra đất, không bao giờ tỉnh lại nữa.

Tu luyện Đại Pháp là chuyện vô cùng nghiêm túc. Nếu không thể dĩ Pháp vi Sư, không thể tu tâm đoạn dục thì sẽ bước trên con đường an bài của cựu thế lực, tính mạng sẽ gặp nguy hiểm.

Những đồng tu ra khỏi tù đa số đều mang theo vết tích các kiểu bức hại mà tà ác cưỡng ép thêm vào. Dẫu là hữu hình (gồm sự bức hại về thể xác, bóng đen trong tâm), hay là vô hình (những nhân tố bức hại từ không gian khác) cũng gây tổn hại rất lớn cho đồng tu. Chỉ cần học Pháp, luyện công, phát chính niệm kịp thời chúng ta sẽ thanh lý hết được những thứ này. Ngược lại, nếu ngưng trệ thì bất kỳ tâm chấp trước nào cũng sẽ khiến những thứ mang ra từ hang quỷ bị phóng đại và được nuôi dưỡng. Những việc này đều có thể khiến người tu luyện bị can nhiễu nghiêm trọng, thậm chí bị hủy đi chỉ trong phút chốc.

Điều tôi muốn nói ở đây là, chúng ta phải phát chính niệm, thanh trừ tà ác cho những đồng tu bị giam giữ. Sư phụ giảng rằng:

“Vì để thanh trừ triệt để sự bức hại đệ tử Đại Pháp của hắc thủ, lạn quỷ và cựu thế lực, các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới, đặc biệt là các đệ tử Đại Pháp tại các nơi khắp Trung Quốc, hãy phát chính niệm lớn mạnh hướng đến những nơi tập trung tà ác, triệt để giải thể hết thảy những sinh mệnh và nhân tố tà ác bức hại các đệ tử Đại Pháp, thanh trừ hình thế tà ác đang bức hại đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, cứu độ thế nhân, viên mãn trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp, tiến bước thành Thần.” (Triệt để giải thể tà ác, Tinh Tấn Yếu chỉ III)

Ngoài ra, chỉ cần có đồng tu ra khỏi nhà tù thì những đồng tu xung quanh phải giúp đỡ họ cùng học Pháp, luyện công, phát chính niệm, thanh lý những thứ ô nhiễm và sự độc hại mọi người đã phải chịu nhận trong tù. Có đồng tu bị người nhà quản, không được tiếp xúc với những đồng tu khác. Lúc này chúng ta có thể phát chính niệm vòng ngoài thanh trừ nhân tố tà ác khống chế người nhà, giúp đồng tu thanh lý cơ thể.

Phải có thiện tâm, khoan dung với những đồng tu mới ra khỏi nhà giam, đừng chỉ nhìn vào khuyết điểm và chấp trước của đồng tu. Bởi vì những khuyết điểm và chấp trước này cũng là do cựu thế lực nhào nặn và an bài. Đừng chỉ trích hay muốn chấn chỉnh đồng tu. Khi chúng ta tức giận với đồng tu thì kết quả thường là đẩy đồng tu ra xa. Những thứ mà mỗi người đã nhào nặn và lưu giữ trong lịch sử là khác nhau, tà ác sẽ nhằm vào những đệ tử Đại Pháp khác nhau mà phóng đại những thứ khác nhau. Khi chúng ta không có thiện tâm, thì sự chỉ trích, trách mắng của chúng ta liệu có thể giải quyết vấn đề không? Đó chẳng phải là thứ của con người hay sao? Chẳng phải cần dùng thần thông siêu thường từ trong Pháp để giải quyết hay sao? Khi chúng ta tu xuất tâm từ bi, thì năng lượng của sự từ bi sẽ làm tan chảy những thứ bất hảo. Cho nên chúng ta phải có thiện niệm, dùng chính niệm đối đãi với đồng tu, dĩ Pháp vi Sư, bước trên con đường Sư phụ an bài.

Chúng ta đều từ những tầng cao trong vũ trụ xuống tới đây, đã phải chịu vô số thống khổ, lại trải qua biết bao gió mưa bão bùng trong tam giới. Tiến bước suốt hành trình gian nan mới tới thời kỳ Chính Pháp, bản thân chúng ta đã nếm trải sự điên cuồng của con quỷ đỏ, sự đàn áp của tà ác. Mỗi một linh hồn không chịu khuất phục đều vô cùng đáng quý, mỗi lần kiên trì hành động đều rất đáng trân trọng. Dẫu trải qua trăm nỗi thống khổ chúng ta cũng không quay đầu lùi bước. Điều này khiến những vị Thần trong vũ trụ cũng phải khâm phục. Chúng ta hãy trân quý nhau hơn, nhắc nhở nhau, cùng nâng đỡ trợ giúp nhau, thể hiện phong thái của người tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2017/7/9/350826.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/18/164697.html

Đăng ngày 9-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share