Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-5-2017] Ở vị trí công tác trước đây, tôi đã giảng chân tướng và giúp các đồng nghiệp của mình thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Vì sợ Đảng, nên người quản lý của tôi đã chuyển tôi sang làm các công việc gián tiếp. Tôi tin rằng những gì Sư phụ đã an bài cho tôi là tốt nhất, vì thế tôi đã tăng cường học Pháp nhiều hơn.

Sư phụ đã giảng rằng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (“Bài trừ can nhiễu” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Hàng ngày, tôi thường xuyên đọc một bài giảng trong sách Chuyển Pháp Luân và khi có thời gian thì tôi sẽ đọc Hồng Ngâm, Tinh Tấn Yếu Chỉ, và các bài giảng khác. Nếu tôi có thể tập trung khi học Pháp và luyện công hàng ngày, thì tôi cảm thấy việc giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của tôi rất có hiệu quả.

Mặc dù đã giúp được nhiều đồng nghiệp thoái đảng, nhưng tôi vẫn thấy thật không dễ để giúp cho những người lãnh đạo chính của đảng hiểu rằng Đại Pháp tốt như thế nào. Vào một ngày, tôi đã có một cơ hội: máy tính của bí thư chi bộ gặp phải vấn đề kỹ thuật và ông ấy đề nghị tôi giúp. Sư phụ ban cho tôi trí huệ và do vậy tôi đã xử lý được lỗi kỹ thuật khó khăn đó một cách dễ dàng. Vị bí thư rất vui mừng cảm kích và tôi nhân cơ hội đó giúp ông ấy hiểu chân tướng về Đại Pháp và khuyến khích ông thoái đảng.

Tôi bắt đầu nói về những kỳ tích mà tôi đã trải nghiệm kể từ khi tôi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2008. Sau đó tôi giải thích với ông ấy về cuộc bức hại các đệ tử Đại Pháp là vô lý đến mức độ nào và đảng tham nhũng ra sao. Chúng tôi đã thảo luận về việc rất nhiều người bất bình với đảng. Tôi nói với ông ấy rằng việc thoái Đảng sẽ đảm bảo bình an cho tương lai của ông ấy. Vị Bí thư lắng nghe chăm chú và cuối cùng đã đồng ý thoái đảng khi tôi thuyết phục ông làm như vậy.

Công khai thoái xuất khỏi tà đảng

Trong nhiều năm trời tôi chưa từng tham dự vào bất kỳ phong trào nào của ĐCSTQ. Tuy nhiên, do tâm sợ hãi và chấp trước vào danh, tôi vẫn đóng đảng phí. Sau khi đọc nhiều bài chia sẻ của các học viên về điều này vào năm 2016, tôi nhận ra mình nên dừng việc ủng hộ tài chính cho ĐCSTQ và tôi đã ngưng việc đóng đảng phí.

Sau đó để củng cố lại hệ thống tổ chức, ĐCSTQ phát động một chiến dịch quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc yêu cầu tất cả các đảng viên phải khai lại các thông tin cá nhân và phải biểu đạt thái độ đối với đảng, kể cả những đảng viên đã về hưu. Tôi cảm thấy áp lực và lo lắng rằng các lãnh đạo của tôi sẽ bị phạt nếu tôi không điền vào đơn và không biểu đạt thái độ.

Sư phụ đã an bài một đồng tu đến động viên tôi. Tôi kể với anh ấy về mối bận tâm của mình. Anh ấy giúp tôi phân tích tình huống, và sau khi đánh giá vấn đề dựa trên nguyên lý của Pháp, tôi quyết định sẽ không hợp tác với đảng. Anh ấy nhắc nhở tôi tin tưởng vào Sư phụ và Đại Pháp và Sư phụ sẽ quản việc này.

Sự khích lệ của đồng tu ấy đã giúp tôi tăng cường chính niệm. Trong vòng vài ngày, một số lãnh đạo đảng đã đến để “nói chuyện” với tôi. Họ dùng sự nghiệp và tương lai của các con tôi để đe dọa tôi, nhưng tôi vẫn giữ chính niệm và không điền vào đơn.

Tôi kiên định tin tưởng rằng Sư phụ đã có sự an bài cho việc này.

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”
(Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Cuối cùng, họ không còn tới dọa tôi nữa.

Sau đó, đảng bắt đầu thu đảng phí toàn quốc và lãnh đạo lại đến để nói chuyện với tôi. Tôi duy trì tâm tính và kiên quyết không đóng đảng phí. Sau nhiều nỗ lực không thành, họ đã từ bỏ việc này.

Tại công ty, nhiều người đã nghe về câu chuyện của tôi. Họ nói rằng tôi là người đầu tiên dám công khai thoái đảng và từ chối đóng đảng phí. Họ đã nghĩ rằng tôi sẽ bị trừng phạt, bởi những việc tôi đã làm là điều không thể tưởng tượng được từ trước đến nay. Tuy nhiên, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tình huống của tôi đã được hóa giải một cách nhẹ nhàng. Không chỉ có vậy, quản lý của tôi còn trao cho tôi giải thưởng “nhân viên xuất sắc”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/16/348235.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/17/164674.html

Đăng ngày: 7-8-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share