Bài viết của Thánh Liên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-5-2017] Nửa năm đã trôi qua, tôi có một cảm giác vô cùng cấp bách. Hơn nữa, tôi cảm thấy Sư phụ đã phải gánh chịu rất nhiều thứ để kéo dài thời gian cho chúng ta, sao cho đệ tử Đại Pháp có thể cứu độ được nhiều chúng sinh hơn nữa vào thời khắc then chốt nhất này.

Tôi tự hỏi bản thân: Mình đã biết trân quý cơ duyên vạn cổ mà Sư phụ từ bi cứu độ chưa? Mình đã tinh tấn tu luyện trong quá trình Chính Pháp được kéo dài chưa? Mình có thực sự tín Sư tín Pháp không? Mình có thể được coi là một đệ tử Đại Pháp đạt tiêu chuẩn không? Mình đã làm tốt ba việc theo tiêu chuẩn của Sư phụ chưa?

Sư phụ giảng:

“Có những người cho đến nay vẫn không thể chuyên tâm đọc sách; đặc biệt là những vị làm công tác Đại Pháp, chư vị không được dùng bất kể cớ gì để che đậy rằng chư vị không đọc sách học Pháp; chính vì chư vị làm việc vì tôi—Sư phụ—nên phải hàng ngày tĩnh tâm học Pháp, phải tu một cách thực chất.” (Tiến đến Viên Mãn, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Một hôm, khi đọc phần “Tâm thanh tịnh” thuộc Bài Giảng Thứ Chín trong cuốn Chuyển Pháp Luân, mắt tôi bỗng dừng lại ở dòng chữ “Tâm thanh tịnh” một hồi lâu. Tại sao trước đây tôi không để ý rằng Sư phụ đã dùng từ “thanh tịnh” thay vì dùng từ “yên tĩnh”?

Hai từ này có sự khác biệt lớn về nội hàm ý nghĩa, mặc dù trong tiếng Hán chúng là những từ đồng âm khác tự.

Trong suốt một thời gian dài trước đây, tôi đã từng nghĩ “thanh tịnh” là “yên tĩnh”, đây là kết quả của quan niệm hậu thiên cố hữu đã được hình thành một cách vô thức trong tôi.

Tôi ngộ ra rằng học Pháp không thể chạy theo hình thức, mà phải hoàn toàn tập trung và biết rõ mình đang đọc gì.

Một khi học mà bị mất tập trung hay buồn ngủ, tôi biết rằng mình cần dừng lại để xem xem bản thân đã có sơ hở gì để cựu thế lực dùi vào.

Khi hướng nội, tôi nhận ra rằng mình có nhiều chấp trước người thường và quan niệm hậu thiên ngoan cố, chúng rõ ràng đã bị cựu thế lực cưỡng ép thêm vào để cản trở tôi đắc Pháp.

Chúng can nhiễu đến tôi để có thể dễ dàng khiến tôi ly khai khỏi Pháp.

Vì vậy, tôi tự nhủ rằng mình phải tập trung toàn bộ niệm lực, phải dụng tâm, và phải thật tĩnh tâm khi học Pháp

Tuy nhiên, nói thì dễ, làm mới thật là khó. Mặc dù đã tuân thủ đúng lịch trình học Pháp hàng ngày, nhưng tôi vẫn bị sao nhãng bởi những chấp trước người thường.

Chẳng hạn như, để thỏa mãn trí tò mò của mình, tôi thường vào các trang web của người thường hay phần mềm WeChat trên điện thoại di động để xem đủ loại tin tức, từ những diễn biến chính trị hiện tại và những chuyện phiếm giật gân, cho đến các liệu pháp làm tăng tuổi thọ và chất lượng cuộc sống, v.v.

Nói cách khác, tôi đang nghĩ đến việc làm cách nào để có một cuộc sống tốt hơn trong xã hội người thường, và đang theo đuổi danh, lợi, và tình. Việc này lãng phí của tôi rất nhiều thời gian quý báu mà lẽ ra có thể được dùng để học Pháp.

Điều ấy cũng giống như một con ếch ngồi trong một nồi nước và bị đun nóng từ từ cho đến khi nó bị chết. Chẳng phải tôi nên biết trân quý thời gian mà Sư phụ kéo dài cho chúng ta để học Pháp tốt hơn và cứu độ nhiều chúng sinh hơn hay sao?

Sau khi nhận ra những tâm chấp trước làm tôi sao nhãng học Pháp, tôi đã lập tức chính lại bản thân để trừ bỏ chúng. Tôi minh bạch rằng bất kỳ sự sao nhãng hay vị tư nào cũng có thể gây ra vấn đề, và rốt cuộc sẽ ảnh hưởng đến chất lượng làm hạng mục giảng chân tướng trực diện về Pháp Luân Đại Pháp của tôi.

Tôi ngộ ra rằng đắm mình vào những trang web của người thường thực chất là chấp trước ẩn dấu của tâm cầu an nhàn, là thứ mà cựu thế lực đã an bài từ trước. Mà cụ thể là gần đây nhất, tôi đã nghiện lướt web trên điện thoại di động.

Vì vậy, chấp trước vào tình cảm nam nữ lại trỗi dậy trong tôi. Tôi thậm chí còn khao khát một cuộc sống hạnh phúc và ngọt ngào của những cặp tình nhân.

Tu luyện Đại Pháp là vô cùng nghiêm túc. Ngày nay, xã hội nhân loại có đầy rẫy sự cám dỗ và càng ngày càng có ảnh hưởng tiêu cực đến con người.

Là đệ tử Đại Pháp, nếu tu luyện bản thân tốt thì chúng ta có thể vượt qua bất kỳ cám dỗ nào. Tôi tin rằng Sư phụ đã an bài cho chúng ta một con đường để thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực đó.

Đọc trang web Minh Huệ hàng ngày

Cũng may, hàng ngày tôi đều đọc trang web Minh Huệ và có thể tìm thấy nhiều bài chia sẻ hay của các đồng tu.

Ở đó có những bài chia sẻ về kinh nghiệm tu luyện, đề cao tâm tính, và buông bỏ chấp trước của con người mà tôi đã học hỏi được rất nhiều.

Tôi ngộ ra rằng chỉ có làm theo lời dạy của Sư phụ và học Pháp tốt, chúng ta mới có thể loại bỏ tất cả các can nhiễu của cựu thế lực, mới có thể bước đi một cách chân chính trên con đường tu luyện mà Sư Phụ đã an bài, và làm tốt ba việc với tâm thuần tịnh.

Do đó, Minh Huệ đã trở thành một “ngôi nhà” không thể thay thế của các đệ tử Đại Pháp. Vậy nên, đọc các bài viết trên Minh Huệ đã trở thành thói quen thường ngày của tôi.

Đây là một trang web tuyệt vời và đầy uy lực thuần chính, qua đây tôi vừa có thể học Pháp của Sư phụ, vừa có thể học hỏi từ những bài tâm đắc thể hội của đồng tu, đồng thời có thể nắm rõ tình hình của các đồng tu bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại.

Rõ ràng, Minh Huệ đã trợ giúp rất lớn cho quá trình tu luyện của tôi, giúp tôi theo kịp tiến trình Chính Pháp, và bước đi tốt trên con đường tu luyện của bản thân.

Minh Huệ đặc biệt giúp ích cho tôi về phương diện hướng nội mỗi khi có vấn đề phát sinh. Hay nói một cách đơn giản, trong một môi trường tu luyện thuận lợi, tôi có thể nâng cao thể ngộ về Pháp của mình từ lý tính hơn là từ cảm tính, điều này cho phép tôi buông bỏ được những nhân tâm của bản thân.

Minh Huệ là mảnh đất thuần tịnh duy nhất, là nơi các đệ tử Đại Pháp có thể chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và những câu chuyện cảm động của mình.

Trong suốt 18 năm bị đe dọa và bức hại vô nhân tính bởi ĐCSTQ, tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, bởi tôi tin rằng Sư phụ và Đại Pháp luôn ở bên bảo hộ cho tôi, tiếp sức mạnh cho tôi, và động viên tôi trong suốt quá trình tu luyện.

Hơn nữa, trang web Minh Huệ với vai trò là ngôi nhà chung của đệ tử Đại Pháp đã luôn sát cánh bên tôi trong suốt hơn một thập kỷ, và giúp tôi tìm về chân ngã mỗi khi tôi bị lạc bước trên thế gian.

Con xin tạ ơn Sư phụ vì sự từ bi cứu độ của Ngài!

Cảm ơn tất cả biên tập viên và nhân viên của Minh Huệ, các bạn đã làm việc thật vất vả!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/26/348671.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/17/164675.html

Đăng ngày 7-8-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share