Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-7-2017] Một phiên tòa xét xử một phụ nữ ở thành phố Thanh Đảo đã được tiến hành khi chỉ duy nhất một thẩm phán có mặt thay vì phải cả một hội đồng thẩm phán.

Ngày 16 tháng 6 năm 2016, cô Triệu Lệ Na đã bị bắt giữ khi đang ở nhà trông hai con nhỏ, một cháu 3 tuổi và một cháu 1 tuổi của mình. Người mẹ trẻ này đã trở thành mục tiêu bắt giữ của chính quyền bởi không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện hiện vẫn đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Ngày 12 tháng 1 năm 2017, luật sư đã tới gặp cô tại Trại giam số 2 thành phố Thanh Đảo và được biết rằng cô đã bị tra tấn trong quá trình bị thẩm vấn ngay sau khi bị bắt giữ. Cô đã bị trói trên một chiếc ghế với hai tay bị còng sau lưng trong một thời gian dài. Luật sư vẫn còn nhìn thấy dấu vết bị trói trên cổ tay cô.

Trong phiên tòa diễn ra vào ngày 19 tháng 7 năm 2017, Vương Đức Thành là thẩm phán duy nhất có mặt điều hành phiên tòa. Ông ta đã hỏi cô Triệu có ‘nhận tội’ không, cô Triệu đã trả lời cô không vi phạm pháp luật khi tu luyện Pháp Luân Công.

Cô Triệu cũng chứng minh cho ông ta thấy Pháp Luân Công đã mang lại sức khỏe cho cô như thế nào, nhưng Vương đã chỉ đạo thư ký không được ghi chép những lời của cô Triệu vào biên bản trong quá trình xét xử. Khi luật sư của cô Triệu phản đối thì Vương mới chịu nhượng bộ.

Sau đó, luật sư hỏi: “Vụ án này do hội đồng thẩm phán xét xử hay do một thẩm phán duy nhất xét xử?”

Vương do dự một chút rồi đập búa xuống bàn hoãn phiên xử lại và nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục phiên xử khi các thẩm phán khác có mặt đầy đủ.”

Thẩm phán Vương: +86-532-86975202

Bài viết liên quan: Ms. Zhao Lina from Shandong Tortured During Interrogation


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/21/351430.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/27/164806p.html

Đăng ngày 7-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share