Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Úc

[MINH HUỆ 25-7-2017] Từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 23 tháng 7 năm 2017, Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn đã được tổ chức tại Phòng tranh Hughes ở Unley, Adelaide, thủ phủ của bang Nam Úc. Đây là lần thứ hai triển lãm được tổ chức tại Unley. Khách tham quan đã xúc động trước những tác phẩm nghệ thuật tinh tế thể hiện ý chí kiên cường của các học viên Pháp Luân Công khi đối mặt với cuộc bức hại của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Thị trưởng thành phố Unley Lachlan Clyne đã tới thăm triển lãm lần thứ hai này và đã ca ngợi vẻ đẹp của các tác phẩm “vượt xa cảnh giới của thế tục”.

Kể từ khi khai màn vào năm 2004 tại tòa nhà Rayburn, một tòa nhà của Hạ viện Hoa Kỳ, Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn đã có mặt ở hơn 200 thành phố tại hơn 40 quốc gia. Theo bà Trương, người tổ chức triển lãm ở Unley, bằng thủ pháp tả thực, các tác phẩm nghệ thuật này biểu đạt tinh thần Chân – Thiện – Nhẫn của các học viên Pháp Luân Công, những người đã thực hành nguyên lý này khi đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ.

Nhiều khách tham quan triển lãm đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc, đặc biệt là tội ác thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ vốn được nhà nước hậu thuẫn. Nhiều người đã để lại những lời nhận xét khích lệ các học viên Pháp Luân Công.

Cô Anna viết: “Một hình ảnh sống động về lòng kiên định!”

Cô Lynette viết: “Tôi cảm nhận được sức mạnh không thể lay chuyển của đạo đức!”

c524a8301a20a7fbd395f0f8160f4718.jpg

Thị trưởng Lachlan Clyne tới thăm triển lãm

Ông Lachlan Clyne, Thị trưởng thành phố Unley nói ông rất cảm động và thế giới quan của ông trở nên rộng mở trước vẻ đẹp của các tác phẩm nghệ thuật này. Cuộc bức hại kinh hoàng được phơi bày qua các tác phẩm, đặc biệt là những tra tấn mà các học viên phải đối mặt, sự giam giữ trong các nhà tù và cưỡng bức thu hoạch tạng, tất cả đã thôi thúc ông muốn chấm dứt những hành động tàn ác này. Ông đã bị buốn hút bởi ý nghĩa tinh thần của một số bức tranh. Ông bộc bạch rằng cảnh giới mỹ hảo của thiên đường đã được triển hiện một cách chân thực và khiến nội tâm ông rung động.

Thị trưởng Clyne nói rằng ông hy vọng những người dân địa phương sẽ có cơ hội được cảm thụ những tác phẩm nghệ thuật này. Ông cảm thấy rằng nó sẽ mang lại ý nghĩa đặc biệt cho các thế hệ trẻ. Ông Clyne yêu thích văn hóa Trung Hoa và ông cũng đã đọc cuốn “Tây Du Ký” (Journey to the West), một tiểu thuyết kinh điển của Trung Quốc. Ông nói rằng triển lãm nghệ thuật này rất có ý nghĩa đối với người dân ở mọi lứa tuổi.

Anh Mathew, đã có 11 năm làm việc trong lĩnh vực trao đổi văn hóa và nghệ thuật, cho rằng triển lãm nghệ thuật này không chỉ đạt được chất lượng đỉnh cao mà còn truyền tải một thông điệp trọng yếu. Anh nói rằng điều quan trọng đối với các phẩm nghệ thuật là thể hiện được tính chân thực và ẩn chứa nội hàm tinh thần phong phú. Mathew lưu ý rằng triển lãm cũng là một lời nhắc nhở cần tạo cơ hội cho các nghệ sỹ biểu đạt nhận thức của họ về thế giới, vũ trụ và nhân sinh.

8ff39ad711eeaa102e5d039cfe87ba8e.jpg

James và Jessica xúc động trước các tác phẩm nghệ thuật

Anh James và cô Jessica đã đến thăm triển lãm vào đêm khai mạc. Họ nói rằng họ cảm nhận được năng lượng ấm áp tường hòa khi xem từng bức vẽ. Anh James cảm động khi xem bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật và đã mua một bộ cho mình. Cô Jessica nói rằng tội ác thu hoạch tạng của ĐCSTQ thật tàn nhẫn. Cô muốn truyền rộng thông tin này để nhiều người hơn nữa chú ý đến những gì đang diễn ra ở Trung Quốc.

3a18a7b3494503948ed165ab70bc9288.jpg

Shannie cùng người bạn tại triển lãm

Shannie nói rằng cô có thể cảm nhận được năng lượng ấm áp, từ bi toát ra từ bức tranh mang tựa đề Phật Chủ. “Năng lượng này mạnh mẽ đến mức tôi có thể cảm nhận được nó khi đứng ở phía sảnh bên kia của phòng tranh”. Cô đã xem các bức vẽ rất cẩn thận và thấy đau lòng trước cuộc bức hại tàn bạo được phơi bày qua tác phẩm “Nỗi đau của em bé mồ côi.”

Cả Shannie và người bạn của cô đều trở nên quan tâm đến Pháp Luân Công. Họ đã để lại thông tin liên lạc và hy vọng được học các bài công pháp tại một điểm luyện công địa phương.

Một nhóm thanh niên từ Nepal đã bị sốc khi biết chân tướng của cuộc bức hại. Họ đã nghiêm túc ký tên thỉnh nguyện phản đối tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng và hỏi nhiều câu hỏi về việc tu luyện Pháp Luân Công. Họ liên tục cảm ơn các học viên và bày tỏ sự ngưỡng mộ lòng can đảm của các học viên Pháp Luân Công khi đối mặt với bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/25/351639.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/2/164882.html

Đăng ngày 7-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share