Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-7-2017] Ngày 7 tháng 12 năm 2016, một học viên Pháp Luân Công, ông Dương Ngọc Vĩnh cùng với vợ là bà Mạnh Hiến Trân đã bị cảnh sát bắt giữ và sau đó bị giam tại trại tạm giam khu Vũ Thanh ở Thiên Tân. Ông Dương đã bị tra tấn đến chết vào ngày 11 tháng 7 năm 2017.

Người cung cấp tin nói rằng ông Dương đã bị tra tấn tàn bạo ở trong trại giam. Nhân viên cảnh sát là Lưu Kiến Cương đã tát vào mặt ông và sau đó cho 13 phạm nhân đánh ông cho tới khi ông bị bất tỉnh. Sau đó, họ cũng còn lạm dụng tình dục ông bằng cách cấu véo bộ phận sinh dục và mút vào đầu vú của ông.

dc8f527b7a12cbbd8420356a36e8aada.jpg

8046f0436192f9da9c9606a2ef7396f1.jpg

Học viên Pháp Luân Công, ông Dương Ngọc Vĩnh

91ff6306ce9d05814d1518c8bc1b5047.jpg

Thời điểm cảnh sát đưa ông Dương tới bệnh viện vào lúc 3:40 chiều ngày 11 tháng 7, các bác sĩ nói rằng nội tạng của ông đã bị hỏng

8a3afd2e43d42fb9e05a9021c4faaa9b.jpg

Ông Dương Ngọc Vĩnh trong phòng cấp cứu của Bệnh viện đa khoa Vũ Thanh

Vào lúc 6 giờ chiều ngày 11 tháng 7, gia đình ông Dương đã nhận được thông báo từ Sở cảnh sát địa phương rằng ông đang trong tình trạng nguy kịch. Khi gia đình ông tới bệnh viện, họ nhìn thấy cảnh sát đứng khắp nơi.

Họ nhìn thấy ông Dương không còn thở được nữa và trên cơ thể ông có nhiều vết đen và xanh. Nhân viên y tế vẫn đang tiến hành làm hồi sức cấp cứu (CPR) để cố hồi sức cho ông.

Con trai và con gái ông Dương khóc nức nở, trong khi hàng trăm bạn bè và người thân của ông đứng chờ trong hành lang phòng cấp cứu.

Theo lời của bác sĩ đã trực tiếp chữa trị cho ông Dương thì, nội tạng của ông Dương đã hoàn toàn bị hỏng vào thời điểm cảnh sát chuyển ông đến bệnh viện vào lúc 3: 40 phút chiều ngày 11 tháng 7. Các y tá cũng nói rằng ông đã chết trước khi đến bệnh viện.

Những khiếu nại của gia đình bị làm ngơ

Khoảng gần 11 giờ đêm hôm đó, gia đình ông Dương đã gọi cảnh sát để nộp đơn khiếu nại. Vài nhân viên cảnh sát địa phương đã tới nơi nhưng nói rằng họ không có quyền quyết định gì cả và phải báo cáo lên cấp trên.

Sau đó, con gái ông Dương đã gọi tới sở cảnh sát, viện kiểm sát và nói chuyện với cảnh sát khu Vũ Thanh và thanh tra cảnh sát thành phố Thiên Tân, nhưng họ đều làm ngơ hoặc chửi rủa cô. Một người nói: “ Cho dù cô có đi tới sở cảnh sát, thành phố Thiên Tân hay Văn phòng Kháng cáo Bắc Kinh đi nữa thì cũng không có ai trả lời cô đâu.”

Các nhân viên cảnh sát mặc đồng phục và thường phục có mặt khắp nơi cả ở trong và bên ngoài phòng cấp cứu. Triệu Quốc Toàn, trại trưởng trại tạm giam xuất hiện và cố thuyết phục gia đình ông Dương mang thi thể ông về, nhưng gia đình ông đã từ chối.

Cảnh sát đặc biệt cướp xác ông Dương

Vào khoảng 3:30 phút sáng ngày 12 tháng 7, 14 xe cảnh sát xuất hiện tại bệnh viện. Một nhân viên cảnh sát đặc biệt trong đồng phục màu đen xuống xe và hơn 100 cảnh sát đã đứng đầy trong các hành lang của bệnh viện.

Với dùi cui cầm trong tay, họ xếp hàng ở hai bên hành lang từ phòng cấp cứu cho đến lối ra, và cướp lấy thi thể đã bất động của ông Dương và đưa đến một căn phòng ở phía đông của bệnh viện. Bất cứ ai muốn nhìn thấy thi thể của ông đều phải đăng ký với cảnh sát và phải bị ghi hình. Cảnh sát đe dọa: “ Không một học viên Pháp Luân Công nào được phép vào, nếu không, họ sẽ bị bắt.”

Một phóng viên nước ngoài đã gọi điện cho Triệu Quốc Toàn, trại trưởng trại giam. Triệu nói rằng ông ta không còn làm việc ở trại giam nữa và đang trên đường đến Hồng Kông. Nhưng người cung cấp tin tức nói rằng Triệu vẫn đang có mặt tại hiện trường và yêu cầu gia đình ông Dương mang xác ông về.

5f58a7c35ec3070cbcbeddd60aa1491f.jpg

848ea0a346ecf7907afb8c39e61b5638.jpg

14 xe cảnh sát xuất hiện tại bệnh viện vào lúc 3 giờ sáng ngày 12 tháng 7. Một nhân viên cảnh sát đặc biệt trong đồng phục màu đen di chuyển xác ông Dương.

f5f9504a7a2525404c4490e9b37b8d6f.jpg

Một nhân viên đang ghi hình

0f044e56d8b6ba89b2ee615cb06f242b.jpg

Triệu Quốc Toàn, trại trưởng trại giam Vũ Thanh

9e93aeaa44097e6ad7b7351d828ddcbd.jpg

49aa3bf2fb942747b75f40a6387e77c7.jpg

edc750b2471347a834e8017e00ffbdca.jpg

27298116c5f9d704cb9148e5e06a339e.jpg

1ecf2bfeb39961b3b78ad48533020486.jpg

Các nhân viên cảnh sát mặc đồng phục và thường phục được nhìn thấy ở bên trong và bên ngoài phòng cấp cứu của Bệnh Viện Đa khoa Vũ Thanh

Người thân và bạn bè của ông Dương tìm kiếm công lý

Người thân và bạn bè của ông Dương rất tức giận. Họ nói, “Một người khỏe mạnh bị tra tấn đến chết. Chúng tôi yêu cầu chính quyền thực thi công lý, nhưng tất cả đều trốn tránh trách nhiệm.”

Bà Mạnh Hiến Trân, vợ ông Dương cũng cùng bị bắt với ông và vẫn bị giam giữ tại trại tạm giam. Người thân và bạn bè yêu cầu cảnh sát thả bà Mạnh về để bà có thể nhìn được ông Dương lần cuối.

Vào khoảng 5 giờ chiều ngày hôm sau, cảnh sát trại giam đã cho phép bà Mạnh về để nhìn ông Dương lần cuối.

Sau đó, họ lại đưa bà Mạnh về trại giam và nói chuyện với bà về ông Dương. Bảy người thân và bạn bè của bà được cho phép tham gia và cuộc họp và họ đều phải xuất trình chứng minh thư và phải đăng ký. Trong suốt cuộc thương lượng, em trai ông Dương đòi công lý cho anh mình và yêu cầu phải tiến hành điều tra để tìm ra nguyên nhân cái chết của ông Dương.

Ai giết ông Dương Ngọc Vĩnh? Nhiều câu hỏi chưa có lời đáp

Không có bất kỳ nhân viên trại giam nào giải thích với gia đình ông Dương về việc ông bị chết như thế nào. Gia đình ông phát hiện thấy có nhiều vết thâm tím trên cổ, trên khắp người, máu ở trong tai và mắt, một vết thương lớn ở sau tai và nhiều dấu vết của tăm tre ở móng tay ông.

d3944c498df4878f5e7e3a97ad757946.jpg

612b56739e0be317c6134ead36c1f7ac.jpg

Vết bầm tím ở sau tai

cb07aa5de297ca30f4731bc422caa43a.jpg

291ad8fadc860e0228298ca9b0d013b2.jpg

Vết bầm ở chân

Còn rất nhiều câu hỏi chưa có lời đáp xung quanh cái chết của ông Dương.

Thứ nhất là, mặc dù ông Dương được đưa tới bệnh viên vào 3:40 phút chiều, nhưng người nhà ông thấy xác ông đã bị cứng đờ vào thời điểm họ tới bệnh viện vào lúc trước 7:00 tối.

Thứ hai là, khi ông Dương gặp luật sư của mình vào ngày 28 tháng 6, ông nói ông bị 13 phạm nhân đánh đập đến bất tỉnh. Ông không biết mình đã bị bất tỉnh bao lâu. Sau đó, nhân viên cảnh sát trại giam đã không đưa ông tới bệnh viện cho tới khi ông tỉnh lại. Điều đó có nghĩa là ông đã bị hôn mê rất lâu trước khi được đưa tới bệnh viện.

Thứ ba, nhân viên cảnh sát đã thao túng để các bác sĩ nói dối. Bác sĩ đã nói rằng chức năng phổi của ông đã bị suy giảm khiến ông bị sốt hơn 40 độ. Tuy nhiên trước đó, họ đã không báo cáo về những dấu hiệu của sự đánh đập và tra tấn mà họ nhìn thấy trên thân thể ông Dương.

Bối cảnh

Bắt , giam giữ, và tra tấn

Buổi sáng ngày 7 tháng 12 năm 2016, Trần Đức Quân, đội trưởng Đội An ninh Nội Địa khu Vũ Thanh ở Thiên Tân đã cùng với các nhân viên cảnh sát ở Đồn Cảnh sát Hoàng Hoa Điếm và cảnh sát hình sự Đội 3 đột nhập vào nhà ông Dương Ngọc Vĩnh và lục soát nhà cửa mà không có lệnh khám xét hay bắt giữ. Họ đã đưa hai vợ chồng ông đi và bịt miệng họ bằng một chiếc khăn mặt. Họ cũng không đưa ra danh sách các đồ vật bị tịch thu.

Lưu Lợi Quân, một nhân viên cảnh sát thuộc đồn cảnh sát thị trấn Hoàng Hoa Điếm, đã xịt nước hạt tiêu nóng để ngăn cản người nhà ông Dương vào nhà khiến cho mắt, cổ họng và dạ dày họ bị tổn thương.

Ông Dương và vợ ông đã bị đưa tới trại tạm giam Vũ Thanh. Ông Dương đã tuyệt thực để phản đối. Để buộc ông phải từ bỏ tuyệt thực, các nhân viên trại giam Vũ Thanh đã còng tay ông, cùm ông bằng dây xích nặng và hai quả bóng kim loại lớn sau đó nối còng tay và cùm chân lại với nhau khiến ông luôn phải ở trong tư thế cúi gập người lại. Họ ra lệnh cho ông phải ngồi trên một cái ghế nhỏ trong một khoảng thời gian dài, và khuyến khích những phạm nhân khác trong phòng tra tấn ông.

22875b0825493899ac755d56127a7d87.jpg

Mô phỏng tra tấn: Còng tay và xiềng chân

Trong hơn một tháng, ngày nào con trai ông Dương cũng đều đứng trước Sở cảnh sát Vũ Thanh để cố giải cứu cha mẹ mình. Anh cũng khuyên đội trưởng Trần Đức Quân không nên phạm tội.

Khiếu nại các nhân viên vì những hành vi sai trái

Luật sư của ông Dương đã gửi đơn qua đường bưu điện tới Viện Kiểm sát Thiên Tân và Cục Cảnh sát Thiên Tân khiếu nại Ngô Xuân Minh cùng nhân viên cảnh sát họ Lưu vì những hành vi sai trái của họ đối với ông Dương.

Khi các nhân viên của trại giam Vũ Thanh biết về đơn khiếu nại, họ đã tiến hành trả đũa. Nhân viên họ Lưu đã đưa ông Dương sang một phòng giam không có giám sát và dùng một cái vợt đập ruồi bằng tre đánh ông Dương cho tới khi cái vợt bị gãy nát. Ông ta còn đe dọa ông Dương rằng ông ta sẽ dùng một cái gì đó mạnh hơn để đánh ông nếu như ông nói với ai về việc mình bị đánh đập.

Khi gặp luật sư vào ngày 28 tháng 6, ông Dương đã nói với luật sư về việc ông bị nhân viên họ Lưu tát vào mặt và 13 phạm nhân đánh đập cho tới khi ông bị bất tỉnh, và việc ông bị họ lạm dụng tình dục.

Thiên Tân đã theo sát mệnh lệnh của Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công

Kể từ ngày 25 tháng 4 năm 1999, Thiên Tân đã trở thành một vùng trọng điểm để tiến hành bức hại Pháp Luân Công.Tất cả cảnh sát, Viện Kiểm sát, tòa án và Phòng 610 đã theo nhau tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng của người dân đã được hiến pháp công nhận, bắt, giam giữ, tra tấn và bỏ tù họ.

Tháng 7 năm 2014, khi Triệu Phi nhậm chức giám đốc Sở cảnh sát Thiên Tân, ông ta đã tuyên bố rằng “các nhân viên cảnh sát sẽ được thưởng 10.000 tệ nếu bắt giữ được một học viên Pháp Luân Công.” Điều này đã dẫn tới sự gia tăng đột biến số lượng các học viên Pháp Luân Công bị giam trong các trại giam và nhà tù ở Thiên Tân.

Vào các ngày mùng 2 và mùng 4 tháng Ba năm 2015, theo mệnh lệnh của Triệu Phi, khoảng 200 cảnh sát ở Sở Cảnh sát Thiên Tân, Đội An ninh Nội địa, và các đồn cảnh sát khác đã tiến hành bắt giữ vài chục học viên Pháp Luân Công và người nhà của họ ở tám khu thuộc Thiên Tân. Bà Vương Tuệ Trân ở khu mới Tân Hải đã bị tra tấn đến chết trong đợt bắt giữ này.

Vào các ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 12 năm 2016, Triệu Phi đã phát động một đợt bắt giữ khác. Hơn 20 học viên đã bị bắt giữ, người già nhất là 85 tuổi. Hầu hết những người bị bắt giữ đều bị kết án tù. Ông Dương Ngọc Vĩnh cũng là một trong số đó.

Trại giam khu Vũ Thanh: +86-2222165836, +86-2282171513

Triệu Quốc Toàn, Trưởng trại: +86-2282179218, +86-13820398682

Ngô Chấn Hòa, Trưởng trại: +86-2282179218

Lưu Hướng Dương, Trưởng trại: +86-13752196082

Lý Diễm Lệ và chị gái Lý Diễm Quân, cảnh sát trại giam: +86-15022160933

Bệnh viện Đa Khoa khu Vũ Thanh: +86-22-29342090, +86-22-29338843 máy lẻ 6653

Hàn Đức Tân, bác sĩ phòng cấp cứu, điều trị cho ông Dương Ngọc Vĩnh

Nhân chứng đã nhìn thấy các nhân viên cảnh sát mặc thường phục thì thầm với ông ta vài lần.

Đội An ninh Nội địa khu Vũ Thanh: +86-2282167128, +86-2282167129, 86-2282167130

Vũ Văn Thân, đội trưởng: +86-13502080378

Trần Đức Quân, đội phó: 86-13920489757

Trại giam Vũ Thanh: +86-2282124253

Văn phòng cục công an khu Vũ Thanh, Thiên Tân: +86-2282167110, +86-2282167111, +86-2282167103, 86-2282167101, +86-2282167139 (FAX)

Email: wqgaj@tjwq.gov.cn

Website: www.tjwq.gov.cn

Lý Minh, cục trưởng: +86-2282170001(văn phòng), +86-2282179998(nhà riêng), +86-13821909699(di động)


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/15/351106.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/25/164776.html

Đăng ngày 5-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share