Bài viết của các học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 30-7-2017] Nhiều sự kiện trên khắp thế giới xung quanh ngày 20 tháng 7 để tưởng niệm 18 năm kháng nghị ôn hòa phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Tuy nhiên, những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công không dừng lại ở đó, mà họ tiếp tục nâng cao nhận thức về môn thiền định ôn hòa này nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Dưới đây là những hình ảnh về một số sự kiện gần đây ở Crimea, Úc, và Na Uy.

Crimea

Các học viên đã đến một số thành phố ở Crimea, biểu diễn các bài công pháp và phát tờ rơi. Có nhiều người quan tâm đến việc học môn tu luyện. Một số quan chức chính quyền địa phương, gồm thị trưởng Simeiz, đã tham dự các sự kiện. Họ cảm ơn các học viên đã giới thiệu văn hóa Trung Hoa với các thị trấn của họ, và hoan nghênh các học viên tổ chức nhiều sự kiện hơn nữa.

71a617a89e4575edc3e50ab4128ff666.jpg

Biểu diễn múa truyền thống Trung Hoa ở Yevpatoria

89cf81e96a35452e9fde99a19672411f.jpg

Biểu diễn công pháp ở Simeiz

84caacfdd6cfc384094217c79470dbfc.jpg

3359530b278474408a2018c97cf0dbab.jpg

Thu thập chữ ký và phát tờ rơi ở Simeiz

9eb6c0c1e898f2fdbec41b0884f752e1.jpg

8e02d5e5bbb75f251c3d9ef557bc1a6e.jpg

Biểu diễn ở Công viên Đại dương ở Sevastopol

Úc

Các học viên Nam Úc đã tổ chức các hoạt động tại quảng trường Hindmarsh ở Adelaide, thủ phủ của bang, kêu gọi giúp chấm dứt cuộc bức hại, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng do chính quyền Trung Quốc bảo hộ.

b3df5dcbdd5777187262535b08ad26c7.jpg

827d8c0c013962d65cb39a2762b08ba5.jpg

Thu thập chữ ký

1103225243814d04f36402cc2cde3a5f.jpg

Một thanh niên đến từ Trung Quốc đã trò chuyện với các học viên một hồi lâu. Cuối cùng anh quyết định phản đối cuộc bức hại tàn bạo bằng cách tuyên bố thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc

538220956f4beeafba03541929f54762.jpg

Một người mẹ và con gái đã ký đơn thỉnh nguyện, và ca ngợi các học viên vì đã phổ biến thông tin này cho công chúng. Người mẹ nói: “Chúng tôi chưa bao giờ nghe nói đến điều này. Tôi sẽ nói với nhiều người khác nữa.”

e37e6f87fa6f3ce984e6e7aa6c35979b.jpg

Brigitta Kiss và mẹ cô, người đã di cư từ Hungary cách đây 20 năm, đã biết đến những tội ác mà ĐCSTQ đã làm. “Thật đau lòng khi biết ĐCSTQ vẫn tiếp tục bức hại người dân. Chúng ta cần phải cho nhiều người hơn nữa biết điều này. Chính phủ Úc cần phải có thêm hành động để chấm dứt nó”, Brigitta nói.

Na Uy

Các học viên ở Oslo đã tổ chức các sự kiện tại một điểm du lịch nổi tiếng, Công viên Vigelang, vào các chủ nhật trong tháng 7.

c2058671495cfc9fe16300e5875dab1f.jpg

9b74083b53e6d4a2e317607deab16ac0.jpg

Biểu diễn các bài công pháp

fe37451597fed6399891f3ff59653cd4.jpg

Người dân dừng chân để tìm hiểu về môn tu luyện

b2735acc144f7b099b7edbb2ff504fec.jpg

Một nhà báo địa phương đã chụp ảnh cảnh luyện công tập thể. Sau đó, anh còn phỏng vấn các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/30/351866.html
https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/30/351863.htm
https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/28/351766.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/31/164852.html

Đăng ngày 5-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share