Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-6-2017] Gần đây tôi nhận ra mình có tâm hiển thị rất mạnh. Mỗi lần tôi làm một việc gì chứng thực Pháp, tôi đều muốn nói cho người khác về những gì tôi làm. Tôi đã biện minh cho sự khoe khoang này là khuyến khích các học viên khác. Tôi đã không nhận ra đây chính là chấp trước hiển thị bản thân mạnh mẽ.

Có lần, tôi đi ra ngoài một mình vào ban đêm để treo các biểu ngữ phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Sau đó tôi lại muốn nói cho các học viên Pháp Luân Công khác về những gì tôi làm, nhưng suốt mấy ngày sau tôi không gặp học viên nào cả.

Tôi cảm thấy cần nói với ai đó, vì thế tôi đã nói với chồng tôi, một người không phải học viên. Tôi cứ hy vọng anh ấy sẽ khen ngợi những nỗ lực của tôi giống như anh ấy đã làm trong quá khứ.

Tuy nhiên lần này anh ấy nhìn tôi rất nghiêm nghị và nói: “Tại sao? Tại sao em lại tự ra ngoài như thế? Em nói là em rất mệt. Thậm chí em còn không muốn ra ngoài đi bộ sau khi ăn tối với anh, giống như những đôi vợ chồng khác.”

Tôi đã biện hộ bản thân với suy nghĩ: “Những gì mình làm là chân chính.”

Chồng tôi luôn ủng hộ tôi làm ba việc, tại sao thái độ của anh ấy lại thay đổi?

Sau khi đọc phần “Tâm hiển thị”, Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân, Sư phụ giảng:

“Có nhiều học viên trong chúng ta, vì tu luyện ở nơi người thường, nên có nhiều tâm chưa vứt bỏ; có nhiều tâm đã trở thành ‘tự nhiên’ rồi, bản thân họ không nhận ra được nữa.”

Sư phụ đã dùng miệng của chồng tôi để chỉ ra tâm hiển thị của tôi.

Tôi cần phải loại bỏ chấp trước này và tôi bắt đầu nhận ra tôi muốn thể hiện như thế nào.

Con gái tôi thường mang cho tôi quần áo và tôi muốn nói với các học viên khác về chúng ở điểm học Pháp. Thậm chí tôi còn so sánh cháu gái tôi với các cô gái khác bằng tuổi nó, để hiển thị việc nó xinh đẹp và thông minh thế nào.

Tôi còn muốn hiển thị tất cả mọi thứ, và tôi không nhận ra tôi có một chấp trước mạnh như vậy. Làm sao tôi có thể chứng thực Pháp và cứu người với tâm hiển thị mạnh như vậy?

Sư phụ giảng:

“Bản thân [tâm] hiển thị là một loại tâm chấp trước rất mạnh, tâm hết sức không tốt, là tâm [chấp trước] mà người tu luyện phải bỏ.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi quyết tâm phải nhanh chóng loại bỏ tâm chấp trước này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/16/349720.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/27/164434.html

Đăng ngày 4-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share