Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-6-2017] Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn Trung Quốc. Gia đình tôi rất nghèo, vì vậy tôi buộc phải nghỉ học sau khi học hết lớp ba để vào làm việc trong một đội sản xuất của làng.

Tôi luôn cảm thấy sức cùng lực kiệt, nhưng tôi vẫn phải cố gắng chống đỡ để có thể duy trì gia đình gồm có sáu nhân khẩu của mình. Bởi vậy, sức khỏe của tôi ngày một yếu đi và tôi bị bệnh khắp người.

Tháng 5 năm 1998, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và cuộc sống của tôi bước sang một chương mới. Tôi đã trở nên khỏe mạnh và minh bạch được ý nghĩa nhân sinh của cuộc đời mình là gì. Tôi muốn chia sẻ một vài trải nghiệm tu luyện của bản thân để mọi người có thể biết được huyền năng của Đại Pháp kỳ diệu đến thế nào.

Xương đòn bị gãy đã tự lành lại

Tháng 5 năm 2010, tôi đang đi xe máy về nhà thì đột nhiên một chiếc xe ô tô đi ngược chiều lao về phía tôi. Để tránh đâm vào người đi bộ, tôi đã bẻ ngoặt tay lái và bị mất kiểm soát, tôi bị ngã xuống đất và bất tỉnh.

Khi tôi tỉnh lại, tôi nghe thấy có ai đó hỏi: “Sao anh đi nhanh thế? Anh sống ở đâu vậy?”

Hóa ra là xe máy của tôi đổ xuống đường đụng phải người này khiến quần của anh ta bị rách, nên anh ta muốn tôi bồi thường. Tuy nhiên, anh ta không nói gì thêm khi thấy tôi cố gắng đứng dậy với cánh tay trái bị rủ xuống.

Có người đã giúp tôi gọi điện thoại cho gia đình. Em rể tôi đến ngay lập tức và đưa tôi đi gặp một vị bác sĩ y khoa mà cậu ấy biết.

Bác sĩ cho biết xương đòn của tôi đã bị gãy. Ông ấy quấn tay trái của tôi vào ngực để cố định lại và định đưa cho tôi một ít thuốc để mang về nhà.

Tôi nói với ông ấy rằng tôi là người tu luyện Pháp Luân Công và tôi sẽ ổn thôi.

Ông ấy nói rằng ông ấy có thể cho tôi uống thuốc miễn phí. Tôi cảm ơn ông và từ chối lời đề nghị của ông.

Ngày hôm sau, tôi tháo băng ra khỏi cánh tay mà không cảm thấy đau. Sau đó tôi bắt đầu luyện công như bình thường.

Vào ngày thứ ba, tôi cảm thấy ngứa ở trên đỉnh đầu. Khi chạm vào đó, tôi phát hiện ra một vết lõm có kích thước bằng một quả bóng bàn, nhưng tôi không hề đau. Vết lõm đó đã biến mất sau nửa tháng và tôi đã hoàn toàn trở lại bình thường.

Gãy xương lần thứ hai

Phép màu thứ hai xảy ra vào tháng 11 năm 2013. Một buổi sáng, tôi lái xe máy của mình đi giúp một người thân thu hoạch vụ mùa. Con đường không đông đúc, và chiếc ô tô phía trước tôi đang di chuyển rất chậm. Đột nhiên, nó quay đầu lại. Tôi quay ngoắt xe để tránh và xe máy đổ xuống đống sỏi.

Tôi không cảm thấy đau. Nhưng khi đứng dậy, tôi nhận thấy xương đòn phải của tôi đã bị di lệch, và tôi có thể nghe thấy âm thanh của những chiếc xương va chạm vào nhau. Tôi biết rằng xương đòn của mình lại bị gãy.

Lúc đó, tôi đã nghĩ: “Mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Mình sẽ ổn thôi.”

Tôi dựng xe máy lên và đi đến nhà của một người thân. Không có ai ở nhà, vì vậy tôi đã lái xe đến nhà của một đồng tu để giúp anh ấy dò tìm kênh của Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) thông qua một vệ tinh Hàn Quốc trước khi tôi trở về nhà. Tôi vẫn duy trì học Pháp và luyện công mỗi ngày. Mười ngày sau, mọi thứ trở lại bình thường.

Các ngón tay của tôi phát triển trở lại

Mùa xuân năm 2013, tôi bị một tai nạn trong khi vận hành máy phay đứng. Kết quả là đốt trên của ngón tay cái bên trái của tôi bị cắt đứt và chỉ còn lại một chút da, nửa đầu ngón trỏ và ngón giữa của tôi cũng bị cắt đứt. Tôi bị chảy rất nhiều máu.

Tôi đã hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” khi tôi giữ chặt cổ tay của mình và rửa sạch máu khỏi vết thương.

Tôi mua một ít băng gạc để quấn vết thương. Như thường lệ, tôi vẫn tiếp tục học Pháp và luyện công hàng ngày. Ba ngày sau, miệng vết thương liền lại. Dần dần, các đầu ngón tay của tôi bắt đầu mọc dài ra. Trong vòng nửa tháng tôi đã có thể làm việc mà không gặp khó khăn nào. Cuối cùng, tất cả các ngón tay của tôi đều khôi phục trở lại, ngoại trừ đầu ngón tay cái nhỏ hơn trước một chút.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/12/349484.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/8/164578.html

Đăng ngày 2-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share