Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-6-2017] Gần đây, một viên cảnh sát thành phố và hai cảnh sát khu vực đã đến nhà một học viên.

Sau khi chào hỏi, người nam cảnh sát khu vực nói: “Chúng tôi đến để xem có trò lừa đảo nào đang diễn ra ở đây không.”

Người học viên trả lời: “Không phải các anh đến đây vì tôi tu luyện Pháp Luân Công sao?”

Người nữ cảnh sát khu vực hỏi: “Anh vẫn đang tu luyện Pháp Luân Công phải không?”

“Vâng!” Người học viên trả lời dứt khoát.

Người nữ cảnh sát lấy ra một cuốn sổ và đề nghị người học viên cung cấp số điện thoại của anh, với lý do là để sau này giữ liên lạc.

Viên cảnh sát thành phố xua tay và nói rằng điều này không cần thiết.

Người học viên bắt đầu nói về Pháp Luân Công. “Pháp Luân Công dạy người ta trở thành người tốt, và giúp nâng cao sức khoẻ của họ. Các anh là người tốt, nhưng các anh đang bị Giang Trạch Dân lừa dối. Các anh thấy đấy, cả Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai đều đã bị bắt. Trên bề mặt, dường như là vì tội tham nhũng, nhưng thực tế là vì họ bức hại Pháp Luân Công. Hãy nhìn xem các giá trị đạo đức tốt đẹp của xã hội đang dần trở nên bại hoại như thế nào. Các anh là sĩ quan cảnh sát – tại sao các anh lại sợ có thêm nhiều người tốt? Nhiều người tốt chẳng phải sẽ giảm bớt phiền phức cho các anh hơn sao?”

“Tôi ủng hộ anh tu luyện Pháp Luân Công.” Viên cảnh sát thành phố nói. Sau đó, cả ba người rời đi. Họ ở nhà người học viên đó chưa đến 5 phút.

Sau khi họ rời đi, người học viên đã nghe họ nói chuyện với nhau ngoài hành lang, một người nói rằng: “Tôi biết một bà lão đang tu luyện Pháp Luân Công. Bà ấy đã 70 tuổi mà không bị mắc bệnh nào hết, bà ấy rất khỏe mạnh.”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/29/350358.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/8/164577.html

Đăng ngày 2-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share