Bài viết của các Phóng viên Minh Huệ tại Ai Len, Anh, Pháp, Hà Lan và Ba Lan

[MINH HUỆ 26-7-2017] Ngày 20 tháng 7 năm 2017 đánh dấu năm thứ 18 của cuộc bức hại Pháp Luân Công do Đảng cộng sản Trung Quốc phát động (ĐCSTQ) và cũng đánh dấu 18 năm kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công nhằm chấm dứt bức hại.

Ngày 22 tháng 7, các học viên ở Cộng hòa Ai Len, Vương quốc Anh, Pháp, Hà Lan và Ba Lan đã tổ chức các hoạt động nhằm kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng giúp chấm dứt cuộc bức hại tại Trung Quốc.

Cộng hòa Ai Len

Các học viên ở Dublin đã tổ chức một cuộc mít tinh trên phố Grafton, sau đó diễu hành qua trung tâm thương mại. Các học viên đã tái hiện các phương thức tra tấn mà ĐCSTQ đã áp dụng với các học viên ở Trung Quốc và kêu gọi đưa cựu Tổng bí thư của ĐCSTQ Giang Trạch Dân – kẻ đã phát động cuộc bức hại, ra công lý.

Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do ĐCSTQ hậu thuẫn. Một số người Trung Quốc đã nhân cơ hội này thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

aeeae2493d34a477a8ea45c91fcfec0e.jpg

be033ac552287d036d160f9759e3307f.jpg

Diễu hành ở Dublin

5f467b8206d6f84cb23bb82a5ba3a7de.jpg

Người qua đường đọc thông tin trên các bảng trưng bày

Tám Nghị sỹ Ai Len đã gửi thư đến sự kiện ủng hộ các học viên Pháp Luân Công. Nghị sỹ Richard Boyd Barrett TD (Nghị sỹ Ai-len) đã viết: “Bất cứ ai ủng hộ nhân quyền đều nên lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công, đặc biệt là thông lệ thu hoạch tạng từ các học viên còn sống.” Ông muốn Chính phủ Ai- Len lên tiếng phản đối cuộc bức hại mạnh mẽ hơn nữa trên trường quốc tế. Ông đã ca ngợi tất cả các học viên và những người ủng hộ vì những nỗ lực chấm dứt bức hại của họ.

Nghị sỹ Darragh O’Brien TD viết rằng ông đã nêu vấn đề về cuộc bức hại này với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ai- Len và nói rằng Cộng hòa Ai-Len, Liên minh châu Âu và cộng đồng quốc tế nên cùng phối hợp hành động nhằm chấm dứt sự lạm dụng nhân quyền của ĐCSTQ, đặc biệt là thông lệ cưỡng bức thu hoạch tạng.

34c392bd6235fcf13aa79eb579b52a94.jpg

Tiến sỹ Declan Lyons phát biểu tại buổi mít tinh

Một trong những diễn giả trong buổi mít tinh là nhà tâm lý học nổi tiếng, Tiến sỹ Declan Lyons. Ông nói rằng các học viên Pháp Luân Công thường bị mất tích khỏi các trại lao động, bệnh viện tâm thần và các trại tạm giam của Trung Quốc và họ chính là những đối tượng bị cưỡng bức lao động, bị tẩy não và bị tra tấn.

Tiến sỹ Lyons đã chỉ ra rằng sự tà ác nhất của cuộc bức hại là ở chỗ nó đã sử dụng các học viên Pháp Luân Công làm nguồn cung cấp tạng phục vụ cho nhu cầu cấy ghép của các bệnh nhân ở nước ngoài. Ước tính mỗi năm các bệnh viên Trung Quốc thực hiện khoảng từ 60.000 đến 100.000 ca phẫu thuật cấy ghép, con số này vượt xa số lượng tạng từ các tử tù và người hiến tự nguyện. Tiến sỹ Lyons kêu gọi sự lên án tội ác này: “Với tiếng nói thống nhất của chúng ta, chúng ta sẽ có thể đại diện cho những người bị bức hại.”

Vương quốc Anh

Tiếp theo buổi mít tinh và diễu hành vào ngày 22 tháng 7, các học viên đã tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm trên Quảng trường Trafalgar ở London vào buổi tối ngày 23 tháng 7, tưởng niệm các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại và kêu gọi chấm dứt những tội ác tàn bạo đang diễn ra.

79bf98c0a178689d0258ef773ff54a15.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm tại Quảng trường Trafalgar ở London

dd9d57884a2b51c92301974a62486693.jpg

Các học viên trò chuyện với người qua đường về Pháp Luân Công

Với những bông hoa sen trắng và những ngọn nến lấp lánh, các học viên trong trang phục áo thun vàng đã ngồi thiền định trong buổi lễ trang nghiêm. Hoạt động tái hiện các hình thức tra tấn gần đó miêu tả một học viên bị còng tay và thân thể đầy những vết sẹo. Sự tương phản sắc nét được miêu tả gợi nhắc rằng cuộc bức hại đối với các học viên vô tội như vậy thực sự là quá tàn khốc.

Nhiều người đã dừng lại tìm hiểu thêm về cuộc bức hại. Một đôi vợ chồng đi ngang qua đã ngồi xuống bên cạnh cùng các học viên để thể hiện sự ủng hộ của họ.

Pháp

Ngày 22 tháng 7, các học viên ở Pháp đã giới thiệu Pháp Luân Công tại Saint Malo và nói với người dân về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Nhiều du khách đã đi qua eo biển Manche để tới thăm thành phố cảng xinh đẹp này. Người dân địa phương và du khách cũng lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng và đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác này.

1883f78334a9bf3f09cec8b74215358d.jpg

Biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công

Dưới đây là một số nhận xét mà mọi người đã viết trên mẫu đơn thỉnh nguyện:

“Thu hoạch tạng là một tội ác không thể dung thứ. Ký thỉnh nguyện là trách nhiệm của chúng ta.”

“Thời đại ngày nay sao lại có thể có điều khủng khiếp như vậy xảy ra!”

“Thật kinh hoàng khi một chính phủ lại giết hai chính những người dân của mình!”

“Những gì các bạn đang làm thật tuyệt vời! Hãy tiếp tục và truyền tải những thông tin này càng rộng rãi càng tốt. Mọi người cần được biết những thông tin này, đặc biệt là không đến Trung Quốc để thực hiện cấy ghép tạng. Thật may thay khi có những người như các bạn nói cho chúng tôi những điều này. Cảm ơn các bạn!”

Nhiều người tỏ ra quan tâm đến việc học Pháp Luân Công và đã hỏi thông tin về các điểm luyện công ở Saint Malo, Paris, Lyon, Nantes và những nơi khác.

Hà Lan

Ngày 20 tháng 7, các học viên ở Hà Lan đã tổ chức một cuộc kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Hague. Họ đã phân phát tờ rơi thông tin cho người qua đường và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng do ĐCSTQ hậu thuẫn.

90818688c734e1eed6d7e804303d58de.jpg

Kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Hague

Biểu diễn các bài công pháp của học viên đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Người qua đường đã hỏi về Pháp Luân Công và muốn biết tại sao ĐCSTQ lại tiến hành bức hại môn tu luyện này. Họ đã lắng nghe học viên giải thích và xem các bức ảnh về cuộc bức hại. Nhiều người đã ký thỉnh nguyện. Một số người đồng cảm đến rơi nước mắt.

Một số người đã hỏi địa điểm họ có thể học các bài công pháp. Một đôi vợ chồng du khách đến từ Ấn Độ đã xem biểu diễn các bài công pháp một lúc lâu. Họ liên tục nói: “Thật tuyệt vời! Tôi cũng muốn học!”

Các du khách Trung Quốc cũng đã trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm thông tin và nhận một số tài liệu. Một vài sinh viên Trung Quốc đã nhân cơ hội này thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Một trong số họ đã nói: “ĐCSTQ đã khiến 80 triệu người chết trong các phong trào chính trị của nó và thu hoạch tạng từ những người đi ngược với ý chí của nó. Tôi nhất định sẽ phải thoái xuất khỏi nó! Cảm ơn các bạn đã giúp tôi!”.

Ba Lan

Ngày 23 tháng 7, các học viên ở Ba Lan đã tổ chức kháng nghị tĩnh lặng trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Warsaw. Họ đã cầm các biểu ngữ với các tiêu đề: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân – Thiện – Nhẫn”, “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, “Tội ác thu hoạch tạng của ĐCSTQ là không thể dung thứ” và “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”.

Một người đàn ông cùng bốn người con nhất quyết muốn tặng nước uống cho các học viên Pháp Luân Công. Ông nói: “Tôi đã gặp các bạn nhiều lần. Các bạn đều là những người tốt. Ngày hôm nay rất nóng. Các bạn nên uống một chút nước. Cả gia đình chúng tôi chúc các bạn may mắn!”

58bb0fd6804e34a0baa0bda00086347c.jpg

Các học viên kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Warsaw

Một cảnh sát Ba Lan đã nói với một học viên rằng anh thực sự muốn học Pháp Luân Công. Anh nói: “Tôi đã chứng kiến cuộc kháng nghị của các bạn trong rất nhiều năm qua, dù trời mưa hay nắng. Tôi đã đọc thông tin trên các bảng trưng bày của các bạn. Tôi có thể chắc chắn rằng đó là một môn tu luyện rất tốt. Tôi thực sự muốn học!”

Các học viên đã tổ chức các hoạt động khác ở thị trấn cổ ở Warsaw vào buổi chiều. Nhiều người đã chụp lại ảnh các bảng trưng bày và họ đứng xếp hàng dài để chờ ký tên vào đơn thỉnh nguyện lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng.

2ac66a4f6bd11e6344b515da2a6e5503.jpg

Biểu diễn các bài công pháp tại Thị trấn cổ ở Warsaw

Một học viên đã đến nói chuyện với một nhóm du khách Trung Quốc về Pháp Luân Công, những thông tin mà họ sẽ khó có thể tìm hiểu đươc khi ở Trung Quốc. Một số người đã cảm ơn các học viên.

Một du khách Trung Quốc đã nói: “Giang Trạch Dân là kẻ đã bức hại Pháp Luân Công. Các bạn cần thanh trừ ông ta. ĐCSTQ sẽ tốt hơn nếu không có ông ta.”

Một học viên đã trả lời: “Giang sẽ không thể bức hại được Pháp Luân Công nếu không có sự trợ giúp của Đảng. ĐCSTQ đã tạo ra nhiều quan chức bại hoại hơn bất kỳ một chính phủ nào khác trong lịch sử. Bản chất của nó là tà ác. Nó thu hoạch tạng của các học viên Pháp Luân Công và buôn bán kiếm lợi nhuận. Tin vào ĐCSTQ là một ảo tưởng chí tử. Hãy thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng để được bình an!”

Người đàn ông Trung Quốc đó đã đồng ý và liên tục cảm ơn các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/26/351700.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/29/164834.html

Đăng ngày 2-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share