Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-6-2017] Mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Cách đây 3 năm, tôi cũng đã bước vào tu luyện. Hầu hết mọi người trong gia đình chúng tôi đều được hưởng phúc báo từ Pháp Luân Đại Pháp một cách trực tiếp hay gián tiếp. Tôi xin chia sẻ cùng mọi người về việc chúng tôi đã hồi phục sức khỏe ra sao và đã đắc phúc báo như thế nào.

Người mẹ sắp chết được phục hồi sức khỏe

Mẹ tôi có sức khỏe kém từ khi tôi còn nhỏ. Bà bị mờ mắt, tê một bên cơ thể, loét, và viêm khớp. Bà dường như lúc nào cũng chịu đau đớn.

Tôi nhớ mình đã thường phải giữ một ngọn đèn ở bên cạnh mình. Nếu như không nghe thấy tiếng mẹ tôi rên la vào ban đêm, tôi sẽ đặt tay tôi bên dưới mũi của bà để chắc rằng bà vẫn còn thở. Mẹ tôi đã điều trị nhiều năm mà không khỏi.

Mẹ tôi nghe nói rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể chữa lành bệnh, vì vậy bà đã thử tập và sớm nhận ra môn này tốt hơn bất kỳ loại thuốc nào mà bà đã từng uống. Một lần, khi đang luyện bài tĩnh công thiền định, thì mẹ tôi cảm thấy như có ai đó vỗ vào đầu của bà. Khi bà mở mắt, bà nhìn thấy mọi thứ rất rõ ràng. Mẹ tôi đã bật khóc vì mắt của mẹ đã bị mờ trong một thời gian rất lâu.

Sau khi hồi phục sức khỏe, mẹ tôi có thể làm tất cả công việc nhà và thậm chí còn giúp chăm sóc hai đứa con của tôi. Pháp Luân Đại Pháp cũng giúp mẹ tôi đề cao tâm tính. Mẹ tôi có thể hòa ái giải quyết mâu thuẫn gia đình bằng việc hướng nội và gia đình chúng tôi đã hòa thuận vui vẻ trở lại.

Sỏi thận biến mất sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Cách đây 3 năm, tôi chịu rất nhiều đau đớn do sỏi thận. Mẹ tôi dặn tôi liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi quyết định thử làm theo.

Khi tôi đến bệnh viện, kết quả siêu âm cho thấy tôi có một viên sỏi thận to và bác sĩ nói rằng tôi cần phẫu thuật để lấy nó ra. Sau khi tôi đi vệ sinh, họ kiểm tra tôi lại một lần nữa và viên sỏi thận đã biến mất!

Một bác sĩ nói rằng tôi đã hết sỏi thận. Một người khác thì nhìn kết quả siêu âm của tôi và nói: “Thật kỳ diệu. Tôi đã làm bác sĩ hơn chục năm và chưa bao giờ thấy một viên sỏi thận to như vậy mà có thể biến mất được. Chúc mừng chị!”

Sau lần trải nghiệm đó, tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Pháp Luân Đại Pháp giúp kéo dài tuổi thọ của bà tôi

Bà tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi bà được 73 tuổi. Trước đó, bà được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối. Tuy nhiên, ngay khi cuộc bức hại Đại Pháp của Đảng Cộng sản bắt đầu, thì bà đã từ bỏ tu luyện vì sợ hãi. Nhưng vào một thời điểm then chốt, bà đã bảo vệ cho những học viên Pháp Luân Đại Pháp khác.

Bây giờ, bà tôi đã 89 tuổi và vẫn khỏe mạnh. Chúng tôi tin rằng đó là vì bà đã hành xử như vậy.

Con gái 7 tuổi của tôi

Cho đến khi lên 4 tuổi, con gái tôi rất ốm yếu. Khi bị sốt, cháu sẽ bị ngất xỉu hoặc nói những điều vô nghĩa. Khi chồng tôi đưa cháu đến bệnh viện để tiêm, cháu không bao giờ khóc nhưng mặt cháu thì lại tái xanh.

Cháu năn nỉ ông của cháu: “Cứu cháu với! Cháu không muốn bị tiêm đâu! Ông ơi, cứu cháu!” Ông của cháu sẽ bỏ qua việc tiêm và đưa cháu về nhà. Chồng tôi không thể làm gì hơn được.

Khi cháu về nhà, tôi sẽ mở băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ cho cháu nghe. Cháu thường hồi phục rất nhanh chóng. Sau nhiều lần tương tự như vậy, chồng tôi đã phát hiện ra bí mật này. Bây giờ anh ấy tự mình bật các bài giảng Pháp cho cháu nghe.

Mỗi khi cháu và anh trai của cháu bắt đầu cãi vã nhau về một điều gì đó, cháu luôn nhường nhịn, vì thế gia đình chúng tôi luôn êm ấm thuận hòa. Thậm chí người lớn cũng biết rằng không cần phải đánh trả khi bị bắt nạt.

Những sự thay đổi của con trai tôi

Khi con trai tôi được 16 tuổi, cháu cư xử tồi tệ và chửi thề như nhiều đứa trẻ ở độ tuổi của cháu. Điểm số của cháu cũng không được tốt. Nhưng tôi càng quở trách thì cháu càng tệ hơn. Khi bà của cháu nói rằng cháu đã dành nhiều thời giờ cho điện thoại của mình, thì cháu đã đẩy bà sang một bên, thậm chí cháu còn lấy cả dép để đánh tôi. Tôi cảm thấy mình không thể dạy dỗ cháu được điều gì cả và rất buồn.

Trong một giấc mơ, tôi thấy mình đang ở trong một lớp học mà cô giáo đang giải thích về ký tự chữ viết để tạo nên từ “nói nhiều.” Cô giáo nói rằng: “Trong tiếng Trung, một phần của ký tự có nghĩa là “làm việc chăm chỉ” và phần khác có nghĩa là “cái miệng.” Phần có nghĩa là “cái miệng” cho thấy những từ xuất phát từ miệng như dao, chĩa vào chỗ này, đâm vào chỗ kia.”

Sau đó, tôi thấy mình đang chỉ trích những người khác trước một lớp đầy trẻ em. Nhưng tôi thì mặc bộ đồ ngủ, ngồi nghiêng một bên và dựa vào ghế. Mặc dù bọn trẻ ngạc nhiên nhìn tôi chằm chằm, nhưng chúng đều ngồi thẳng lưng trên ghế. Tôi đã rất bối rối.

Sau đó, tôi thấy cô giáo viết từ “cổ vũ.” Cô ấy nói rằng nếu chúng ta muốn con trẻ vâng lời cha mẹ thì mỗi câu nói phải chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn. “Là bậc cha mẹ, bạn phải ăn mặc và cư xử đúng mực và tử tế. Thái độ của con trẻ sẽ tự nhiên mà điều chỉnh đúng theo. Khi bạn tôn trọng con trai mình, thì cháu sẽ mở lòng ra với bạn. Từ bi và phẩm giá đi cùng với nhau. Bạn có năng lực để kiểm soát, thay đổi, và cân đối mọi thứ. Trước hết, hãy quy chính lại bản thân của mình!”

Sau giấc mơ đó, tôi bắt đầu chú ý đến hành vi và thái độ của chính mình. Tôi rất ngạc nhiên vì con trai tôi dường như đã thay đổi sau một đêm. Cháu trở nên lịch sự hơn và bắt đầu chú ý đến việc học của cháu. Cuối cùng cháu đã được nhận vào học ở một trường trung học rất tốt.

Gia đình chồng tôi

Chồng tôi đã phục vụ trong quân đội trong hơn một thập kỷ và đã hoàn toàn bị hấp thụ những quan niệm vô thần do Đảng Cộng sản nhồi nhét. Nhưng sau khi quen biết vài học viên Pháp Luân Đại Pháp, anh ấy trở nên rất ủng hộ chúng tôi. Anh ấy đã giúp đỡ các học viên bị bức hại và gia đình của họ. Anh ấy cũng nói với các đồng nghiệp của anh về việc Pháp Luân Đại Pháp kỳ diệu ra sao.

Tôi thường đến thăm và chăm sóc cha mẹ chồng. Tôi nói với mẹ chồng của tôi về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Bà cũng nói với mọi người trong gia đình rằng: “Người con dâu này tốt như con gái ruột!” Điều này đã làm cho các anh rể và chị dâu của tôi rất vui. Họ cũng công nhận sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/5/349197.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/19/164326.html

Đăng ngày 1-8-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share