Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Mỹ

[MINH HUỆ 13-06-2017] Vài năm trước khi xem biểu diễn Shen Yun tại New York, tôi đã có một trải nghiệm mạnh mẽ, từ đó tôi hiểu được vì sao Shen Yun quan trọng đến vậy, và vì sao việc buông bỏ các chấp trước của đệ tử Đại Pháp là nghiêm túc.

Trước khi buổi diễn bắt đầu, tôi nhìn lại những chấp trước của bản thân mình, và thấy chúng mạnh mẽ đến nỗi khó lòng vượt qua nổi, ví dụ như tâm sắc dục, truy cầu, an dật và nhút nhát. Tất cả những chấp trước đó như đè nặng lên tôi. Vào thời khắc tấm màn sân khấu kéo lên, tôi đột nhiên thấy thân thể mình thật nhẹ và tâm mình thật sáng. Tôi ngồi đó háo hức đón nhận những hình ảnh và âm thanh của Shen Yun. Khi những nghệ sĩ múa bắt đầu biểu diễn, tôi bị choáng ngợp với cảm giác biết ơn và thần kỳ. Nước mắt của tôi chảy dài.

Tôi cảm thấy tất cả chấp trước của mình bị đẩy ra, như thể chúng không là gì cả, toàn thân tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Dùng thiên mục, tôi nhìn thấy Sư phụ trong hình tượng một vị Phật ở phía sau các nghệ sĩ múa, to lớn như cả sân khấu. Trông Sư phụ giống hệt như bức tượng mà một học viên đã tạc, tay lập chưởng, khuôn mặt mỉm cười và đôi mắt tràn đầy từ bi. Khi các nghệ sĩ múa biểu diễn, tôi thấy những thiên nữ ở không gian khác bay phía trên và trải hoa lên toàn bộ khán giả. Với những khán giả càng cảm động, sẽ có càng nhiều hoa rơi trên đầu.

Vào lúc này, một luồng ánh sáng vàng rực rỡ xuất hiện trên sân khấu phía trước Sư phụ, trong đó tôi thấy một chiếc cổng vàng. Các thiên nữ dẫn những khán giả được cứu độ đi vào trong luồng ánh sáng vàng. Tôi nhận ra đó chính là cổng trời, các khán giả đang được cứu và đưa lên thiên giới. Sau khi những khán giả cuối cùng đi qua luồng ánh sáng đó, tôi thấy Sư phụ bước lên phía trước, đưa tay ra đón các đệ tử.

Bỗng nhiên tôi thấy mình đang đứng dậy khỏi ghế ngồi và bước về phía Sư phụ mà không nghĩ gì cả. Cảnh tượng đó thật chân thực đến nỗi tôi không biết rằng thân thể người thường của mình vẫn đang ngồi trên ghế nhà hát. Không có sự do dự nào hay suy nghĩ nào, tôi đơn giản chỉ nói rằng: “Con sẽ đi theo Sư phụ”. Sau đó tôi bước đi cùng Sư phụ, thậm chí không muốn quay đầu lại và không quan tâm đến những gì xảy ra ở thế giới người thường này khi tôi không ở đó. Tôi không có suy nghĩ nào khác ngoại trừ “Con muốn đi cùng Sư phụ.”

Khi tôi cùng Sư phụ đi vào luồng sáng, mọi thứ dần dần biến mất, tôi thấy tâm mình trong sáng và thân thể rất tuyệt vời. Sau đó tôi nhận ra rằng mình đang ngồi trên ghế xem biểu diễn Shen Yun.

Trong suốt thời gian còn lại của buổi diễn, tôi vẫn nhìn thấy một số cảnh tượng ở các không gian khác. Khi xem tiết mục múa phượng hoàng, tôi nhìn thấy một con phượng hoàng lớn bay xung quanh sân khấu. Khi xem tiết mục của các nghệ sĩ múa nam, tôi nhìn thấy những nam Thần hộ Pháp đứng trên sân khấu và rất nhiều Pháp Luân được phát ra. Tôi thấy Sư phụ đứng sau nhạc trưởng của dàn nhạc, còn nhiều chính Thần đứng sau các nhạc công. Khi khán giả nghe nhạc, thân thể họ được chữa lành ở tầng vi quan hơn và cho phép họ nghe thấy những âm thanh từ thiên thượng bằng đôi tai của người thường.

Sau một vài tiết mục, tất cả các cảnh tượng ở không gian khác mờ đi, và tôi bắt đầu cảm thấy những suy nghĩ người thường và chấp trước của mình quay trở lại. Một lần nữa, tôi lại thấy chúng thật to lớn rất khó vượt qua. Tuy nhiên, quan niệm của tôi đã thay đổi sau những trải nghiệm này. Tôi bắt đầu nhận ra rằng dù những chấp trước lớn đến đâu, chúng thực sự không là gì cả. Mặc dù đôi khi tôi vẫn không thể thoát khỏi chúng, tôi biết rằng chúng ta vẫn có những suy nghĩ của người thường bởi vì chúng ta chưa tu tốt, do đó cần phải tinh tấn nhiều hơn nữa trong từng ý niệm và hành vi.

Sau khi mọi thứ qua đi, một đoạn Pháp của Sư phụ hiện lên trong đầu tôi:

“Chúng tôi vì không để chư vị rớt xuống, chỉ để bộ phận mà chư vị chưa tu tốt duy trì trong người thường, mà bộ phận tu tốt kia bảo trì bất động, tất cả hành vi của chư vị đều can nhiễu không nổi tư tưởng của bên kia, can nhiễu không nổi thân thể ở bên kia, cho nên đã lấy nó cách ra. Chúng tôi đã lựa chọn biện pháp này. Chư vị vừa có thể công tác, học tập, sinh hoạt ở trong người thường, lại vừa có thể tu luyện, bộ phận mà chư vị viên mãn sẽ không ngừng cách ra. Có người nói trong tư tưởng của tôi vẫn có thể phản ứng ra tư tưởng bất hảo, thậm chí là tư tưởng dơ bẩn hơn nữa. Chư vị không cần sợ hãi, là bởi vì nó chưa tu đến bề mặt. Nhưng chư vị cũng phải ức chế nó, bài trừ nó, đây chính là tu luyện. Nhưng mà, nếu như thân thể của chư vị, đừng nói là có bộ phận thân thể lớn như thế đã tu tốt rồi, chỉ cần có một chút xíu, thậm chí có một tế bào thân người đã đạt đến cảnh giới ở ngoài tam giới (ngoài tam giới chính là La Hán rồi, đạt đến tế bào của cảnh giới La Hán), nó đều sẽ làm chủ toàn bộ thân thể chư vị. Bởi vì các bộ phận khác của thân thể chư vị đều là [thứ] rất yếu ở trong tam giới, nó là sinh mệnh cao cấp, nó rất mạnh, nó sẽ làm chủ toàn bộ tư tưởng của chư vị. Hết thảy ngôn hành của chư vị đều không phải hành vi của người, đều là hành vi của Thần.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu [1998])

Theo thể ngộ của tôi, tôi tin rằng Sư phụ đã mở khoá một bộ phận của thân thể tôi – dù chỉ trong vài giây – để tôi có thể làm chủ toàn bộ tư tưởng và hành vi của mình. Vào thời khắc đó, mọi thứ đều trở nên minh bạch, các chấp trước biến thành rất nhỏ và không đáng kể. Đây là trải nghiệm tuyệt vời đến mức tôi phải ép bản thân mình để không chấp trước vào những gì mình cảm thấy hay nhìn thấy, bởi vì tôi vẫn là một cá nhân với những trải nghiệm người thường.

Theo thể ngộ của tôi, Shen Yun đã kết nối với bản ngã chân thực của con người, và mặc dù những khán giả không nhận ra điều đó, tại không gian khác họ đã được đưa đến thiên giới. Một khi Chính Pháp kết thúc, cánh cổng sẽ đóng lại và chúng sinh sẽ không còn cơ hội được đắc cứu.

Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể cứu được càng nhiều người càng tốt trước khi cổng trời đóng lại, bởi mọi người đến đây là để đắc Pháp và chúng ta là hy vọng duy nhất để cứu họ.

Tôi muốn kết thúc bài chia sẻ bằng một bài thơ của Sư phụ trong Hồng Ngâm III:

Quan Thần Vận

Đại mạc lạp khai thị thiên đường
Thần Phật Bồ Tát thải vân tường
Chung cổ tề minh tiên nhạc khởi
Thiên nga khởi vũ Thần đới dương
Kim cương La Hán chúng thiên vương
Thiên mạc như hồng khí thế bảng
Pháp quang từ bi dung quan chúng
Ngũ thiên kinh mục năng lượng cường
Bất giác thị hý như mộng thảng
Thân tại ý cảnh Thần Phật bàng
Cảm ân thử hành như đắc độ
Minh niên tái lai nhật thái trường

Diễn nghĩa:

Xem Thần Vận

Màn sân khấu vén lên là thiên đường
Thần Phật Bồ Tát ngự trên mây nhiều màu
Chuông trống cùng vang nhạc tiên bắt đầu
Thiên nga bắt đầu múa thần tiên bay ra
Kim cương La Hán và các thiên vương
Phông nền với khí thế như cầu vồng rực rỡ
Pháp quang hoà tan khán giả một cách từ bi
Năm nghìn con mắt ngỡ ngàng trước năng lượng mạnh mẽ
Bất giác trôi qua như một giấc mơ
Tự thân trong ý cảnh với Thần Phật ở bên cạnh
Cảm ơn lần này nếu như được đắc độ
Đợi sang năm lại tới xem mà cảm thấy lâu quá”

Con xin cảm tạ Sư phụ, và xin cảm ơn các bạn đồng tu. Trên đây là những trải nghiệm của tôi tại tầng thứ sở tại, xin nhắc nhở chúng ta nên coi nhẹ những gì người khác nhìn thấy tại không gian khác. Xin từ bi chỉ ra nếu có điểm nào không phù hợp với Pháp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/13/164254.html

Đăng ngày 30-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share