Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở St. Louis

[MINH HUỆ 25-7-2017] Hòa chung các hoạt động trên khắp thế giới tưởng niệm 18 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động chiến dịch bạo lực đối với các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, các học viên ở St. Louis đã tổ chức một cuộc mít tinh vào ngày 22 tháng 7 năm 2017 để nâng cao nhận thức và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

6dac9273e900c4547cb91a1072c8c2ad.jpg

Mít tinh tại Gateway Arch ở St. Louis, Misouri

Sự ủng hộ của các Nghị sỹ ở Missouri

Bốn nhà lập pháp đã gửi thư tới các học viên, ca ngợi những nỗ lực hòa bình của họ và cam kết tiếp tục ủng hộ.

Nghị sỹ Blaine Luetkemeyer viết trong thư: “Tuy nhiên, thay vì đối đãi với bạo lực bằng bạo lực, cộng đồng Pháp Luân Công ở Trung Quốc chỉ phản ứng lại bằng sự ôn hòa.”

Một nữ nghị sỹ, bà Vickey Hartzler, đã viết: “Kỳ họp năm ngoái, Nghị viện đã hành động và thông qua một nghị quyết kêu gọi chính phủ Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt thông lệ cưỡng bức thu hoạch tạng đầy kinh hoàng và thả tất cả các học viên Pháp Luân Công và những tù nhân lương tâm khác. Đây mới chỉ là một bước đi trên con đường đúng đắn này, công việc của chúng ta vẫn còn rất nhiều. Chấm dứt những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này và chấm dứt bức hại tất cả những nhóm tín ngưỡng thiểu số ở Trung Quốc là điều vô cùng cấp bách.”

Các học viên nhớ lại những đau khổ của chính họ ở Trung Quốc

Ba học viên đã phát biểu tại buổi mít tinh và kể về cuộc bức hại mà họ đã phải chịu đựng để bảo vệ đức tin của mình khi còn ở Trung Quốc.

Ông Cảnh Táp cho biết Viện khoa học Trung Quốc đã từ chối cấp bằng Tiến sĩ cho ông bởi vì ông vẫn kiên định với đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó ông và vợ đã bị bắt vì gửi thư để nói với mọi người về cuộc bức hại. Vợ ông đã bị tra tấn đến chết trong khi bị tạm giam. Ông bị bức thực và bị lính gác bẻ gãy nhiều chiếc răng trong khi họ dùng những chiếc tu-vít để khiến ông phải mở miệng.

Ông Trương Quốc Lương, phi công của Hãng hàng không quốc gia Trung Quốc, đã mất đi công việc lương cao. Ông đã bị bắt bốn lần và bị giam trong ngục, trong trại cưỡng bức lao động và trung tâm tẩy não tổng cộng 6 năm. Sau khi ông được thả, ông bị cảnh sát theo dõi thường xuyên vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Trần Trí Cường mất việc tại một ngân hàng và bị bắt vào tháng 3 năm 2001 vì treo các biểu ngữ mang các thông điệp về Pháp Luân Đại Pháp. Ông bị đánh đập và bị thương nghiêm trọng tại đồn cảnh sát. Sau đó ông bị đưa đến một trại cưỡng bức lao động trong một năm. Ở đó ông bị tẩy não và cấm ngủ, gia đình ông thì bị từ chối ghé thăm. Sau khi được thả, ông tiếp tục bị cảnh sát quấy rối và gia đình ông phải sống trong sợ hãi mỗi ngày.

Những trải nghiệm của các học viên này chỉ là phần nổi của tảng băng trôi về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc, nơi hàng chục ngàn học viên luôn phải sống trong cảnh áp lực và nguy hiểm đối với sự an toàn cá nhân của họ.

18 năm không ngừng nỗ lực tìm kiếm công lý

c3ed67c191825e342d40dbfd904f59b6.jpg

Bà Điền Khai Vinh đã nỗ lực không mệt mỏi để giúp chấm dứt cuộc bức hại

Bà Điền Khai Vinh tới Mỹ vào đầu những năm 90 và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Suốt 18 năm qua, cứ vào tháng bảy bà lại đến Washington, D.C. để nói với các Nghị sỹ về Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người trong số họ đã thể hiện sự ủng hộ và lên án cuộc bức hại.

Sáu Nghị sỹ từ Missouri nằm trong số những người bảo trợ Nghị quyết số 343 của Hạ viện. Nghị quyết này lên án vấn nạn giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy tạng, được nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc. Những nhà lập pháp đại diện cho khu vực cư trú của bà Điền đã thông tin cho các cử tri của họ về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc trong các buổi họp ngắn hàng tuần.

Tờ Bưu điện St. Louis, tờ báo lớn nhất Missouri, gần đây cũng đăng tải một lá thư của bà Điền gửi tới ban biên tập đề cập đến 18 năm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và cảm ơn sự ủng hộ của cộng đồng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/25/351624.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/26/164797.html

Đăng ngày 30-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share