Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 3-7-2017] Kể từ tháng 5 năm 2015, một lượng lớn học viên Pháp Luân Công và thân nhân đã đệ đơn kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân theo điều luật mới của Trung Quốc.

Tuy nhiên, nhiều người đã gặp phải sự trả đũa từ công an và những người làm việc trong hệ thống luật pháp.

Vì vậy, các học viên và người nhà đã bắt đầu kiện những kẻ bức hại trên, hy vọng họ sẽ phải dừng các hành vi trái pháp luật, và giúp họ hiểu sự thật về Pháp Luân Công.

Tôi muốn chia sẻ một câu chuyện xảy ra tại địa phương mình.

Đệ đơn kiện tại viện kiểm sát địa phương

Vừa qua, một học viên tại địa phương tôi bị bắt giữ trái pháp luật và bị giam trong 15 ngày. Sau đó anh bị đưa tới một trung tâm tẩy não.

Anh trai của anh ấy cũng là một học viên, đã tới để đệ đơn lên viện kiểm sát địa phương.

Khi đang đi lên bậc thang của tòa nhà viện kiểm sát, một người bảo vệ đã chặn nhóm người đi kiện lại và hỏi tại sao họ ở đây. Sau khi họ giải thích là đi nộp đơn kiện, người bảo vệ hướng dẫn người anh đi đăng ký thông tin.

Tuy nhiên, khi văn phòng kiểm tra đơn kiện thì trả lời rằng đây là vấn đề thỉnh nguyện, và yêu cầu họ tới văn phòng thỉnh nguyện.

Trên đường tới văn phòng thỉnh nguyện, họ đã tìm kiếm thông tin của người chủ nhiệm văn phòng.

Khởi đầu khó khăn ở văn phòng thỉnh nguyện

Văn phòng thỉnh nguyện nằm ở tầng trệt của một tòa nhà tách biệt, và họ thấy có bốn người ngồi trong văn phòng.

Họ yêu cầu gặp người chủ nhiệm Từ (hóa danh), và một người đàn ông đã hỏi lại: “Các anh muốn gì?”

Khi họ nói rằng họ nộp đơn kiện, người đàn ông đó đã xem và nói: “À, là về Pháp Luân Công phải không?”

Người anh trai trình bày rằng em ông đã bị bắt giữ trái phép mà không có lệnh bắt.

Người đàn ông lực lưỡng lập tức nói: “Pháp Luân Công là tà giáo.”

Người anh trai kiên nhẫn giải thích: “Pháp Luân Công thậm chí không có trong danh sách tà giáo mà chính phủ công bố. Dựa trên luật nào mà anh nói vậy?”

Chủ nhiệm Từ cố gắng chối bỏ trách nhiệm và nói: “Các anh nên đi tìm gặp công an địa phương và cục công an để nói về việc này.”

Người anh trai nói rằng anh đã tới những chỗ đó, nhưng đã bị từ chối, và bị đe dọa bắt bớ.

Anh cũng kể rằng khi cảnh sát cố gắng đem em trai anh đi, anh đã nói với họ rằng em trai anh bị ốm nặng và van nài họ để hai anh em được gặp nhau lần cuối. Tuy nhiên, cảnh sát vờ như không nghe thấy, và em trai anh đã qua đời sau đó.

Chủ nhiệm Từ tiếp tục yêu cầu họ phải về gặp cảnh sát.

Kiên trì giảng chân tướng tại văn phòng thỉnh nguyện

Không nhụt chí, người học viên đi cùng bắt đầu giảng chân tướng cho trưởng phòng và các nhân viên tại văn phòng.

Anh nói về việc Giang Trạch Dân đã phạm pháp như thế nào khi phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, và rằng tội ác của Giang sẽ sớm bị đưa ra công lý xét xử. Người học viên cũng cảnh báo họ về nghiệp báo, và giải thích rằng nhiều lực lượng công an đã dừng tham gia vào cuộc bức hại khi hiểu được sự thật về Pháp Luân Công.

Anh cũng nhắc họ nhớ rằng hệ thống pháp luật đang trải qua một đợt thanh lọc, và khuyến khích họ không nên theo Giang Trạch Dân thực hiện tội ác.

Người học viên nói: “Văn phòng thỉnh nguyện nên là một kênh để người dân có thể nhận được công lý, chứ không phải là một chướng ngại vật chặn đường họ. Giang Trạch Dân đã lạm dụng quyền lực nhà nước và yêu cầu các anh bức hại người dân vô tội. Bây giờ tình thế đang thay đổi, và các anh cần phải tự lựa chọn sẽ theo Giang Trạch Dân vào ngõ cụt, hay trở thành một viên chức của nhân dân.”

Người học viên đã khiến họ chú ý.

Anh tiếp tục nói: “Các anh cần phải nhận đơn kiện của chúng tôi trong hôm nay và cho chúng tôi một giấy chứng nhận. Bất cứ công dân nào cũng có quyền được đệ đơn kiện, và không ai có thể loại bỏ quyền đó.”

Người trưởng phòng bèn nói với một nhân viên: “Hãy nhận thỉnh nguyện của anh ta.”

Khi các nhân viên đang làm việc với người anh trai, học viên còn lại tiếp tục nói chuyện với người nhân viên đã phỉ báng Pháp Luân Công trước đó.

Người đàn ông nọ liên tục gật đầu trong khi nghe, và khi rời đi, anh ta đã nói: “Đúng vậy, các anh có thể kiện. Cách anh có quyền.”

Sau khi đơn thỉnh nguyện được ghi lại, người ta cho người anh trai số điện thoại liên lạc và tên, đồng thời giải thích cho anh về các phòng ban bên trong của họ.

Người anh trai nói: “Chúng tôi tới để đệ đơn kiện. Chúng tôi chỉ hy vọng rằng ác anh có thể chiểu theo luật pháp và lương tâm. Các anh không nên làm trái với điều đó và đuổi người ta đi.”

“Đúng”, người nhân viên nói, “Chúng tôi nên tuân theo lương tâm của mình. Hãy gọi cho tôi trước khi anh đến vào thứ Ba. Tôi ở đây tất cả các ngày.”

Phối hợp như một chỉnh thể

Sư phụ giảng:

“Từ bi năng dung thiên địa xuân
Chính niệm khả cứu thế trung nhân.” (Pháp Chính Càn Khôn, Hồng Ngâm 2)

Tạm diễn nghĩa:

Pháp Chính Càn Khôn

Từ bi có thể hoà tan trời đất thành mùa Xuân
Chính niệm có thể cứu con người ở thế gian

Chúng tôi nhận ra rằng việc đệ đơn kiện mới chỉ là bước đầu, và chúng tôi cần tiếp tục giảng chân tướng để cứu những chúng sinh còn chưa biết sự thật. Có thể sẽ có những can nhiễu và cản trở trên con đường, và chúng tôi phải giải thể chúng bằng chính niệm và từ bi.

Tại địa phương của chúng tôi, các học viên hiểu tầm quan trọng của phát chính niệm như một chỉnh thể để diệt trừ can nhiễu và các nhân tố tà ác từ không gian khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục phơi bày những kẻ hành ác, đòi lại công lý, giảng chân tướng, và cứu nhiều người hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/17/349543.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/3/164509.html

Đăng ngày 26-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share