Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-7-2017] Ngày 7 tháng 7 năm 2017, bà Lưu Nãi Phân và con dâu là cô Trương Hướng Vinh, đã bị công an họ Tức từ đồn cảnh sát Long Hà bắt giữ phi pháp vì dán các tài liệu về Pháp Luân Công.

Theo chỉ thị của cảnh sát, bí thư thôn Cao Mạnh là Trần Phú Cường, đã lục soát nhà bà Lưu mà không có lệnh lục soát, và tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng các tài liệu.

Tại đồn cảnh sát, cô Trương bị thẩm vấn và yêu cầu ký biên bản điều tra, nhưng cô từ chối.

Sau đó, cảnh sát đã xé các sách Pháp Luân Công trước mặt cô. Vì không thể chịu đựng khi nhìn các cuốn sách bị hủy hoại, cô đã miễn cưỡng ký biên bản.

Cô Trương và mẹ chồng mình sau đó đã bị chuyển đến trại tạm giam thành phố Lang Phường. Gia đình họ chỉ nhận được thông báo miệng về việc điều chuyển này.

Luật sư của cả hai người phụ nữ này đã cố gắng đến thăm họ vào ngày 12 tháng 7, nhưng được thông báo là không thể vào gặp vì ông không được thuê theo [đúng] luật.

Bà Lưu Nãi Phân, 76 tuổi và con dâu Trương Hướng Vinh đã tu luyện Pháp Luân Công 20 năm.

Các bên tham gia bức hại bà Lưu và cô Trương:

Tào Lợi (曹利), trưởng đồn cảnh sát Long Hà, khu Thị An, thành phố Lang Phường: +86-13784817888

Cảnh sát Túc (续), đồn cảnh sát Long Hà: +86-17732607000

Lý Tiểu Thủy (李小水), cảnh sát viên đồn cảnh sát Long Hà: +86-18931675276

Đổng Huy (董辉), phó đội trưởng đội An ninh Nội địa khu Thị An, thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc: +86-13333065577


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/14/351076.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/23/164760.html

Đăng ngày 26-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share