[MINH HUỆ 15-06-2017] Gần đây vì cảnh sát tà ác sách nhiễu phá hoại đệ tử Đại Pháp, nên tôi và mẹ bắt đầu liên tục kéo dài thời gian phát chính niệm thanh trừ tà ác mỗi ngày (mỗi lần từ ba đến bốn giờ). Trong một lần nhập định khi thanh trừ trường không gian của bản thân tôi nhìn thấy hai linh thể có hình thái quỷ hồn đang phiêu động bên giường của tôi, vô cùng ngang ngược.

Lúc này lại có một cảnh tượng xuất hiện: trong không trung có một cái ống khổng lồ, miệng ống thông thẳng xuống Cục công an. Mây đen phủ kín ở không gian phía trên miệng ống, tôi muốn nhìn xem trên cái ống có gì, nhưng không nhìn thấy. Tôi cầu xin Sư tôn gia trì, trong nháy mắt tôi đến nơi có mây đen bao phủ trên đầu ống, thấy một hòa thượng đầu trọc (cựu Thần) mặc một chiếc áo choàng màu đen dày và dinh dính như hồ, tôi cảm thấy ông ta đưa tà ác đi khắp nơi, sai khiến cảnh sát sách nhiễu phá hoại đệ tử Đại Pháp.

Sau đó tôi lập chưởng phát chính niệm, bên thân bắt đầu xuất hiện từng hàng từng hàng hoa sen trắng đẹp tinh khiết, thuần tịnh. Các đóa hoa hút một tà linh đang phiêu động bên giường vào trong, tiêu hủy nó.

Tôi lại thấy các đóa hoa sen trắng càng lúc càng nhiều, bay vụt đến Cục công an, bay lên dọc theo cái ống và rơi lên thân cựu Thần, bị trường của cựu Thần tà ác làm tiêu tan. Lúc ấy, tôi cảm thấy lực bất tòng tâm, trong tâm cầu xin Sư tôn gia trì cho đệ tử, trong nháy mắt cảm thấy thân thể cự đại vô tỷ, nhìn xuống cựu Thần. Hoa sen bên thân từ màu trắng biến thành màu vàng, rơi khắp thân cựu Thần. Áo choàng “Linh thể đoàn” trên thân cựu Thần bị hoa sen từ từ trừ bỏ, lúc này cựu Thần biến thành một hòa thượng trẻ tuổi, nói: “Tôi đã tu bốn nghìn năm rồi”, ý muốn tôi buông tha hắn. Tôi nói: “Ngươi đã tu bốn nghìn năm rồi, sao không trợ giúp Sư phụ, lại đi trợ giúp tà ác!”. Hắn không ngừng biến hình từ hòa thượng sang cựu Thần. Tôi tiếp tục phát chính niệm, xin Sư tôn gia trì, Sư tôn thu hắn vào một cái bao và ném vào một cái hũ cạnh Cục công an. Cái hũ được nút bên trên bằng một bông hoa sen, và bên dưới bị tam vị chân hỏa thiêu (lúc đó tôi nghĩ lửa thông thường thiêu không được, phải dùng tam vị chân hỏa mới thiêu được), nhưng lửa không vượng, thiêu rất chậm.

Lúc này trên không Cục công an, lại có một cựu Thần bay đến, kết quả lập tức giơ tay chịu trói. Cựu Thần này liền biến thành một tiểu hòa thượng hết sức dễ thương, tà ác rất giảo hoạt, thông qua biến ảo ngoại hình mà cầu xin lòng thương xót, tôi bèn dùng bao bắt nó, bỏ vào cái hũ.

Lúc này loạn Thần đầu tiên đã bị tiêu hủy. Chỉ còn lại chiếc áo choàng “Linh thể đoàn”, biến thành một đống dầu đen đen, tôi lại lần nữa thỉnh Sư tôn gia trì giúp, dùng đại hỏa lực tiêu hủy đống dầu. Sau khi tiêu hủy, thì cái ống đã đưa tà ác đến Cục công an biến thành một cột năng lượng màu vàng kim.

Cảnh tượng chuyển thành tòa án địa phương, có hai cựu Thần ở trên không trung phía trên tòa án, lúc này chính niệm tôi rất mạnh mẽ. Lập tức bắt chúng thu vào cái bao, bỏ vào hũ và tiêu hủy, khi này cái hũ đã đầy. Lúc này, Sư tôn điểm hóa tôi: Nguyên thần của cựu Thần ở đâu? Tôi một lần nữa hướng lên trên mà tìm, phát hiện một linh thể tà ác đang bỏ chạy, Sư tôn liền nổ nát nó. Cùng lúc đó, cái hũ cũng bị nổ tan nát. Các mảnh vụn thì bị hoa sen hút vào.

Lúc này đột nhiên tôi nghĩ, tà linh trong nhà mình trước đó trốn đi đâu rồi nhỉ? Tôi bèn tìm nó, thấy nó bị hoa sen nhốt vào góc tường, biến thành một con cóc tà linh, lập tức bị tiêu hủy. Khí đen bị hoa sen hút vào. Đồng thời tôi cảm giác rằng, những vật chất bất hảo ở chung quanh tôi, đều bị hoa sen hút vào, dưới đáy hoa sen duỗi ra một cái ống sáng trong suốt, gửi những vật chất bất hảo tới cái hũ, bị tam vị chân hỏa tiêu hủy.

Tôi lại nhìn thấy, một cảnh sát (người đã sách nhiễu đệ từ Đại Pháp)đang yếu ớt ngồi trên ghế, hai người còn lại thì như mất hồn đứng đó, ngây ra như gỗ. Vài ngày sau khi phát chính niệm, tôi thấy cảnh sát tà ác bị ném xuống địa ngục, Cục công an và tòa án bị san phẳng. Sư phụ dẫn đầu chúng Thần xuất hiện trên không trung (giống như cảnh tượng mở màn trong Shen Yun), Sư tôn thả một cái vòm màu vàng kim xuống, cái vòm che phủ khắp bầu không gian phía trên khu vực. Trên vòm có chữ “Pháp Chính càn khôn, tà ác toàn diệt. Pháp Chính thiên địa, hiện thế hiện báo.” Trong khi phát chính niệm vào vài ngày sau, tôi thấy có Pháp thân Sư phụ đứng trước, sau đó là chúng Thần, cuối cùng là thiên long ở trên đang bảo vệ cái vòm.

Thông qua thời gian không ngừng phát chính niệm cường độ cao, mật độ cao này, tôi lĩnh hội được sự từ bi vĩ đại của Sư tôn, cảm thụ được sức mạnh của việc tín Sư tín Pháp, minh bạch được tính trọng yếu của học Pháp, phát chính niệm. Con cảm ơn Sư tôn.

Khi tôi đang viết bài chia sẻ này, trong đầu đột nhiên nghĩ tới một đoạn Pháp của Sư tôn, viết ra để cùng các đồng tu khích lệ lẫn nhau:

Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi bảo hộ học viên khỏi bị thiên sai. Bảo hộ thế nào? Chư vị làm một người tu luyện chân chính, Pháp Luân của chúng tôi [sẽ] bảo hộ chư vị. Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.”


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2017/6/15/349540.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/6/164544.html

Đăng ngày 25-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share